(TT&VH)- Sự việc đã diễn ra và được phát hiện khoảng 1 giờ đồng hồ trước trận đấu giữa CLB Tubize và Brussels thuộc giải hạng Hai của Bỉ hôm thứ Bảy vừa qua.
Trọng tài Chris Schelstraete đã được phát hiện nằm bất tỉnh trong toilet, rơi vào trạng thái hôn mê với vết cứa khá sâu ở cổ tay và lượng máu chảy ra khá lớn.

Trọng tài Chris Schelstraete- Ảnh Getty
Ngay sau đó, mọi người có mặt tại hiện trường và đưa vị trọng tài này đi cấp cứu. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra và làm rõ nguyên nhân nhưng tại hiện trường họ tìm thấy ông trọng tài này còn ôm sát tấm hình bạn gái cũ đặt trên ngực cùng bức thư tuyệt mệnh dài 16 trang nên rất có thể Chris tìm đến cái chết vì thất tình.
Cách đây hơn 1 tuần tại nước Đức cũng xảy ra một việc tương tự khi trọng tài Babak Rafati cứa cổ tay tự tử. May mắn là đồng nghiệp đã phát hiện sớm và đưa Rafati vào bệnh viện.
Cầu thủ nguy cơ vào tù vì đánh vợ
Tuyển thủ Thụy Điển, Alexander Gerndt đã đang đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù 3 tháng vì tội hành hung vợ cũ. Tiền đạo 25 tuổi đang thi đấu cho CLB Utrecht bị cáo buộc đã có hành vi bạo hành đối với vợ cũ rất nhiều lần trong thời gian cả hai còn chung sống. Gerndt phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này trong phiên tòa diễn ra tại Helsingborg vào hôm thứ Hai vừa qua. Chân sút đắt giá nhất của Utrecht đã có với vợ cũ 2 đứa con xinh xắn trước khi đệ đơn ra tòa đòi ly hôn. Quyết định cuối cùng sẽ được tòa án đưa ra vào ngày 13/12 tới.
K.Đ