(TT&VH Online) - Cảnh sát Madrid, Tây Ban Nha hôm qua (3/5) đã xác nhận hậu vệ trẻ đang khoác áo CLB Bolton, Marcos Alonso có liên quan đến một vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong ngay tại hiện trường.
Theo báo cáo của cảnh sát Tây Ban Nha, chiếc xe BMW của Marcos Alonso đã đâm vào một bức tường ở trung tâm thủ đô Madrid vào rạng sáng ngày hôm qua (3/5) khi đang trên đường trở về sau một đêm vui vẻ cùng bạn bè.
Vụ tai nạn đã gây ra cái chết thương tâm của một cô gái 22 tuổi ngồi trong xe. Sau khi bị đâm xe, cô gái trẻ đã được đưa tới bệnh viện nhưng không thể qua khỏi hơn 1 giờ sau đó vì bị chấn thương sọ não. Ba người khác ngồi trong xe của hậu vệ 20 tuổi này gồm anh trai của Marcos là Miguel Alonso, đồng đội cũ của anh tại Real Madrid, Jaime Navarro và một cô gái có tên Teresa đã bị thương nặng.
Marcos Alonso từng có thời gian khoác áo Real- Ảnh Getty
Một thông báo của Tòa án Madrid gửi tới tờ AP có viết: “Việc điều tra vụ tai nạn ở Madrid vào ngày hôm qua cho thấy cầu thủ Marcos Alonso Mendoza, người bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng luật an toàn đường bộ, đã lái xe với lượng cồn trong máu vượt quá mức cho phép, phạm vào tội thiếu trách nhiệm trong việc điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người và coi thường luật pháp. Ngoài ra, tòa án sẽ có biện pháp răn đe bằng cách tước bằng lái và cấm điều khiển phương tiện giao thông trên toàn lãnh thổ đất nước trong thời gian vụ việc được điều tra.”
Việc điều tra dự kiến sẽ kéo dài 8 tháng và trong thời gian này, Marcos vẫn có thể trở lại Anh để thi đấu trước khi nhận được trát gọi của tòa.
Alonso Alonso gia nhập lò đào tạo Real năm 2000. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất Alonso khoác áo đội một của "Kền kền trắng" là trận thắng Racing Santander 2-0. Hậu vệ trẻ này chỉ mới 4 lần ra sân trong màu áo Bolton ở mùa giải năm nay. Ông nội của Alonso từng chơi cho Real trong thập niên 1950, còn cha anh có năm mùa bóng tại Barca trong thập niên 80 của thế kỷ trước.
Khánh Đan (Tổng hợp)