Thế giới Sao

Samir Nasri tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn với Gallas

05/03/2011 16:32 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Ngôi sao người Pháp của Arsenal tự xem mình là một người ngay thẳng, thật thà và có sao nói vậy. Nhưng Nasri lại không phải mẫu cầu thủ thích lên báo “kể lể” nên những thông tin về anh cũng như mối quan hệ giữa anh với các cầu thủ khác ít được biết đến.

Nasri và Gallas giờ là đối thủ của nhau, Ảnh Getty

Mới đây, cựu tiền vệ Marseille vừa tiết lộ rằng giữa anh và Henry từng xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc và anh cũng có mâu thuẫn với Williams Gallas.

Tôi có mâu thuẫn với Gallas và từng tranh cãi với Henry nhưng sau đó mọi chuyện với Henry được làm sáng tỏ. Đó chỉ là sự hiểu lầm giữa chúng tôi, còn với Gallas là mâu thuẫn thực sự”, Nasri trải lòng trên tờ Daily Mail của Anh. “Quan hệ giữa tôi và Gallas không tốt. Tôi sẽ không chào anh ta nữa. Khi Arsenal gặp Tottenham (có Gallas), chúng tôi không nói với nhau câu nào. Trong suốt một năm ở Arsenal (khi Gallas còn ở đó), chúng tôi không nói chuyện với nhau”, vẫn lời Nasri.

Mâu thuẫn giữa “sao trẻ” với Arsenal với cựu trung vệ của tuyển Pháp bắt nguồn từ việc Gallas cho ra tự truyện mà ở đó tuy không nếu tên Nasri nhưng Gallas lại quy kết những vấn đề mà tuyển Pháp gặp phải ở EURO 2008 là do những cầu thủ trẻ không biết “lễ phép” trước các bậc đàn anh trong đó Gallas ám chỉ đến vụ cãi nhau trên xe bus giữa một tuyển thủ trẻ với Henry. Rất nhanh chóng, Nasri hiểu rằng Gallas muốn ám chỉ mình.

Nhưng ngôi sao tiền vệ của Arsenal cho rằng chuyện giữa anh và Henry chỉ là hiểu lầm chứ không phải như Gallas nói trong tự truyện. “Khi tôi tập trung ĐTQG, Henry đang bị chấn thương lưng. Anh ấy không có ở đó. Vì vậy khi đến tôi ngồi vào một chỗ mà không biết đó là ghế của Henry. Thế rồi Henry đến trong lúc tôi đang ngồi ở đó. Anh ta bảo tôi rằng đó là chỗ của anh ta. Tôi nói lại rằng không thấy tên Henry ghi trên chỗ ngồi đó. Henry giải thích rằng anh ấy đã ngồi chỗ đó 12 năm qua và đó là chỗ yêu thích của anh ấy. Tôi bảo Henry là không sao cả. Anh có thể lấy lại chỗ của mình. Henry bảo tôi ngồi cạnh anh ấy. Tôi không thấy có lý do gì để Gallas đưa chuyện này vào tự truyện của anh ta. Anh ta có thể nói về Chelsea, Arsenal hay Marseille nhưng không nên đưa chuyện xảy ra trên xe bus vào cuốn sách của mình. Việc đó không có ý nghĩa gì. Tôi đã nói với Gallas là tôi không tán thành những gì anh ta viết về tôi trong cuốn sách. Giữa chúng tôi đã xảy ra tranh cãi và chúng tôi quyết định không nói chuyện với nhau từ đó”.

HT (Theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm