Thế giới Sao

Quá khứ "xã hội đen" của một sao trẻ ở M.U

21/02/2011 15:13 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ravel Morrison, cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của Manchester United đã suýt phải "ngồi bóc lịch" bởi hành vi nông nổi của mình.

Ravel Morrison, 18 tuổi, là một trong những tài năng đáng chú ý trong đội hình trẻ của M.U. Đây là một cầu thủ rất triển vọng với kĩ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ tốt và khả̉ năng dứt điểm nhạy cảm. Morrison được coi là Paul Scholes mới ở Old Trafforf và được người hâm mộ đặt rất nhiều hi vọng. Cầu thủ này đã có trận ra mắt đầu tiên ở đội 1 M.U trong trận đấu với Wolves hồi tháng 11 năm ngoái.

Ravel Morrison- Ảnh PA
Tuy nhiên ít ai biết sự nghiệp của Morrison này suýt chút nữa đã phải bỏ giữa chừng vì có liên quan đến một vụ cướp có vũ trang cách đây 2 năm. Theo tin từ tờ The Sun, ở thời điểm đó, Morrison cùng hai người bạn đã phải ra hầu tòa tại Tòa án dành cho thiếu niên ở Manchester với tội danh cướp có vũ khí. “Sao” trẻ này sau đó đã thừa nhận trước tòa rằng anh ta đã dùng dao đe dọa nạn nhân để cướp tiền cùng tư trang của người này.

Khi đó, Morrison vẫn chưa đủ 18 tuổi nên đã tránh được án phạt ngồi tù 1 năm của tòa án, thay vào đó anh được hưởng án treo cùng với khoản tiền bồi thường 2.000USD, kèm theo lời cảnh báo từ  thẩm phán Wendy Lloyd: “Tôi quyết định cho bị cáo được hưởng án treo 12 tháng để hối lỗi về hành vi của mình”.

Dù xảy ra khá lâu nhưng đến bây giờ vụ việc trên mới được công khai bởi ở thời điểm đó, Morrison chưa đủ tuổi trưởng thành. Người phát ngôn của “Quỷ đỏ” đã cho biết: “Morrison đã từng phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng mọi chuyện đã qua. Cậu ấy là một cầu thủ đầy triển vọng. điều mà CLB cần làm bây giờ là giúp cậu ấy vượt qua khó khăn và hỗ trợ để phát triển tài năng”.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm