(TT&VH Online) - Thủ môn của Aston Villa, Brad Friedel đã chính thức tuyên bố phá sản với số nợ lên tới 5 triệu bảng.
Thông báo về việc phá sản đã được chính Brad Friedel, thủ môn đang thi đấu cho Aston Villa mới mức lương 40.000 bảng/tuần, đưa ra tại tòa án hạt Macclesfield vào ngày hôm qua (20/1).
Thủ môn tài năng này đã trở thành người hùng ở quê hương Ohio khi đầu tư tiền bạc để xây dựng một học viện bóng đá tại hạt Lorain County vào năm 2007 nhằm tạo điều kiện phát triển các tài năng trẻ ở đây. Trong ngày khánh thành Premier Soccer Academy, Friedel cũng đã cập đến nguyện vọng nhằm giúp các cầu thủ trẻ có được môi trường đào tạo chuyên nghiệp để có thể thành công ở châu Âu: “Học viện được sáng lập với mục đích phát triển các tài năng trẻ nên nó là một kế hoạch đầu tư phi lợi nhuận.”
Tuy nhiên, do hoạch định chiến lược phát triển không hợp lí, Brad Friedel, hiện đang sống cùng vợ và hai con gái tại Cheshire, Anh đã đẩy học viện của mình chìm trong nợ nần và đi đến phá sản.
Thủ thành Brad Friedel - Ảnh Mirror
Theo tài liệu từ phía tòa án, tính đến tháng Tám năm ngoái, số nợ mà Friedel phải gánh đã lên tới gần 5 triệu bảng. Trang web của cơ quan kiểm toán hạt Lorain cũng liệt kê danh sách những khoản thuế ước tính lên đến 250.000 bảng mà học viện của thủ thành người Mỹ không thể chi trả. Mọi khó khăn lại càng chồng chất khi các nhà tài trợ quay lưng và việc uy tín giảm sút khiến lượng học viên giảm nhanh chóng và mức học phí thu về không đủ để chi trả.
Hiện tại, đơn xin phá sản đã được đệ lên tòa án. Trước mắt sẽ là quãng thời gian vô cùng khó khăn với Friedel, nhất là khi hợp đồng của anh với Aston Villa sẽ hết hiệu lực vào mùa hè tới và có khả năng CLB sẽ để anh ra đi.
Khánh Đan (Tổng hợp)