Thế giới Sao

Thân nhân của Defoe mất tích trong bão

08/11/2010 13:41 GMT+7 Google News
(TT&VH Online)- Tiền đạo người Anh, Jermain Defoe vừa thông báo tin chú mình vừa bị mất tích trong một cơn bão và kêu gọi nỗ lực tìm kiếm từ lực lượng cứu trợ, cũng như người dân địa phương.

Tiền đạo Jermain Defoe đang nỗ lực tìm kiếm người chú bị mất tích sau khi cơn bão có tên Tomas tàn phá hòn đảo St Lucia xinh đẹp thuộc vùng Caribbe.

Trong buổi phỏng vấn trước báo giới kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng nhằm chung tay cứu giúp những nạn nhân của cơn bão có tên Tomas, chân sút của Tottenham đã tiết lộ tin
Jermain Defoe - Ảnh Getty
buồn liên quan đến gia đình. Chú của anh hiện vẫn đang mất tích sau khi con bão đổ bộ. “Không ai nhìn thấy chú tôi. Gia đình tôi vô cùng lo lắng, nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể làm được gì.”


Defoe hiện đang nỗ lực để kêu gọi cứu trợ. Vào hôm thứ Năm (4/11), anh cũng  cùng mẹ và chị gái tham gia phân phát hơn 1.000 cuốn sách cho học sinh của 4 trường ở St Lucia thông qua tổ chức từ thiện Kids Taskforce. Defoe hiện là đại sứ của Kids Taskforce, tổ chức được thành lập với mục tiêu hướng đến sự an toàn dành cho trẻ em.

Đây là một vùng đất xinh đẹp với những người dân rất thân thiện. Cuộc sống của họ đã trải qua những xáo trộn, trẻ em không thể đến trường, nhiều người còn đang mất tích và đối mặt với cái chết sau thảm họa. Chúng ta cần phải giúp đỡ họ”, tờ Telegraph dẫn lời Defoe.

Cơn bão Tomas đổ bộ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến vùng St Lucia khi cướp đi sinh mạng của 14 người dân, nhiều nhà của đã bị phá hủy và số người mất tích hiện chưa thể thống kê. Nó còn gây ra tình trạng lụt lội ở Haiti khiến 7 người chết. Các lực lượng chức năng đã buộc phải di tán người dân bởi những lo ngại về động đất.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm