(TT&VH) - Albacete, đội bóng cách đây chưa lâu còn chinh chiến ở Liga nhưng hiện đã rớt xuống hạng Ba, đang ở trong một tình cảnh dở khóc dở mếu khi một cầu thủ của họ đang bị chính quyền Israel giữ chân để bắt... đi lính. Nes Zamir trở về Israel vào ngày 30/8 vừa rồi để chơi cho đội tuyển U-21 Israel trong các trận đấu với Thụy Điển và Montenegro, thế nhưng tới giờ anh vẫn chưa thể trở lại Albacete do hộ chiếu không được thông qua. Chính quyền Israel yêu cầu Zamir phải ở lại quê nhà thực hiện cho xong 3 năm nghĩa vụ quân sự theo luật rồi muốn đi đâu thì đi.
Phía Albacete tất nhiên là không bao giờ muốn để cho điều này xảy ra. Ở một vùng đất nóng bỏng như Israel, 3 năm đi lính là quá dài và Nes có thể "gặp nguy hiểm" bất kỳ lúc nào. Nhưng nhiệm vụ "giải cứu binh nhì Nes" lại không hề dễ dàng một chút nào. Albacete đã nhờ tới sự giúp đỡ của RFEF và FIFA, song hai cơ quan này hiện cũng chưa biết làm thế nào.
Theo luật Israel, mọi công dân quá 18 tuổi, bất kể nam hay nữ, đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Cũng có một số ngoại lệ, với trường hợp của các cầu thủ là anh ta (hoặc cô ta) phải đang chơi bóng cho một đội bóng thuộc hạng Nhất hoặc hạng Nhì. Nhưng Nes Zamir, đang chơi ở giải hạng Ba, rõ ràng không thuộc diện này.
Giải pháp khả dĩ nhất lúc này là Nes Zamir tìm được một đội bóng ở hạng Nhất hoặc hạng Nhì ở Israel chịu tiếp nhận anh rồi ký hợp đồng với đội bóng ấy để được công nhận là "vận động viên chuyên nghiệp" theo tiêu chuẩn của Israel. Sau đó anh lại có thể trở về TBN theo hình thức chuyển nhượng thông thường khi thị trường mở cửa trở lại vào đầu năm mới. Nhưng đó tất nhiên chỉ mới là đề xuất và mọi việc vẫn chưa biết sẽ kết thúc theo hướng nào. Chỉ khổ cho Nes. Anh lẽ ra đã là người của Atletico từ mùa Hè vừa rồi, nếu không vì những rắc rối liên quan tới Luật quốc phòng Israel.
Phía Albacete tất nhiên là không bao giờ muốn để cho điều này xảy ra. Ở một vùng đất nóng bỏng như Israel, 3 năm đi lính là quá dài và Nes có thể "gặp nguy hiểm" bất kỳ lúc nào. Nhưng nhiệm vụ "giải cứu binh nhì Nes" lại không hề dễ dàng một chút nào. Albacete đã nhờ tới sự giúp đỡ của RFEF và FIFA, song hai cơ quan này hiện cũng chưa biết làm thế nào.
Nes Zamir- Ảnh Mako |
Giải pháp khả dĩ nhất lúc này là Nes Zamir tìm được một đội bóng ở hạng Nhất hoặc hạng Nhì ở Israel chịu tiếp nhận anh rồi ký hợp đồng với đội bóng ấy để được công nhận là "vận động viên chuyên nghiệp" theo tiêu chuẩn của Israel. Sau đó anh lại có thể trở về TBN theo hình thức chuyển nhượng thông thường khi thị trường mở cửa trở lại vào đầu năm mới. Nhưng đó tất nhiên chỉ mới là đề xuất và mọi việc vẫn chưa biết sẽ kết thúc theo hướng nào. Chỉ khổ cho Nes. Anh lẽ ra đã là người của Atletico từ mùa Hè vừa rồi, nếu không vì những rắc rối liên quan tới Luật quốc phòng Israel.
Lam Giang
