Thế giới Sao

Vừa mới ly hôn, Ashley Cole đã gặp "họa"

07/09/2010 08:14 GMT+7 Google News
(TT&VH Online)- Chưa kịp trải nghiệm cuộc sống độc thân sau khi chia tay cô vợ xinh đẹp Cheryl, hậu vệ của Chelsea, Ashley Cole đã bị trộm viếng thăm.

Theo một nguồn tin từ Sở cảnh sát, vào thứ 7 vừa qua, nhà riêng của Ashley tại Esher, Surrey đã bị đạo chích viếng thăm khi anh đang có mặt cùng đồng đội ở “Tam sư” để chuẩn bị cho trận đấu gặp Thụy Sĩ.

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Cole chính thức ly dị với nữ ca sĩ của ban nhạc Girls Aloud, Cheryl. Hiện tại cảnh sát viên đang cố gắng liên lạc với Ashley để tìm hiểu về sự việc, cũng như để biết những vật dụng gì trong nhà đã bị “khoắng” đi.

Phát ngôn viên của cảnh sát vùng Surrey cho hay: “Chúng tôi có thể khẳng định rằng cảnh sát Surrey đang điều tra về một vụ trộm tại một dinh thự ở Esher vào chiều thứ 7. Không ai bị thương và việc điều tra vẫn đang được tiếp tục.”

Hậu vệ Ashley Cole- Ảnh Getty
Nhà riêng của giới cầu thủ ở Anh nhiều lần là mục tiêu của bọn đạo chích. Vào hồi tháng 2, căn nhà trị giá 4.5 triệu bảng mà Ashley và Cheryl từng chung sống cũng đã bị đột nhập. Tuy nhiên bọn trộm đã rời khỏi đó mà không thu được "chiến lợi phẩm".


Vừa qua, cặp đôi nổi tiếng xứ sương mù đã chính thức ly hôn sau những bê bối tình ái của hậu vệ Chelsea liên tục bị báo chí phanh phui. Phiên tòa xét xử đã diễn ra nhanh chóng vào hôm Chủ nhật (5/9) bởi không hề có khiếu nại hay thắc mắc gì về việc phân chia tài sản.

Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm, Cheryl cũng đã có những giây phút trải lòng trên tạp chí Vogue. Theo đó, nữ giám khảo của chương trình X Factor khẳng định cô vẫn lấy nghệ danh của chồng cũ trong sự nghiệp ca hát của mình. Bên cạnh đó, người đẹp 27 tuổi cũng thừa nhận rằng cô vui bởi hai người vẫn chưa có con. “Tôi rất vui rằng tôi vẫn còn có nhiều việc để làm. Và bạn biết đấy, chúng tôi vẫn chưa có con.”

Dù vui mừng vì không có ràng buộc về con cái với Ashley nhưng Cheryl thừa nhận, cô cảm thấy bản năng làm mẹ của mình đang trỗi dậy. “Tôi biết làm mẹ là công việc khó khăn và cao cả nhất trên thế giới, nhưng tôi biết cảm giác ấy sẽ thật hạnh phúc và thiêng liêng. Tôi đã là một phụ nữ 27 tuổi chứ không phải là một cô gái. Tôi thấy mình sẵn sàng hơn bao giờ hết”.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm