Diễn biến vụ li dị đắt giá nhất trong lịch sử
• Woods tự gây ra tai nạn ôtô ở ngay trước cửa nhà mình tại Florida
• Trên trang web lá cải của Mỹ rộ lên thông tin Woods đã quan hệ với chủ hộp đêm New York, Rachel Uchitel
• Ngày 29/11/2009, Woods thừa nhận trên website cá nhân của mình: “Cũng là một con người, tôi không hề hoàn hảo.”
• Ngày 30/11/2009, tay gôn số 1 thế giới tuyên bố anh sẽ không tham gia giải Vô địch thế giới Chevron.
• Ngày 2 /12/2009, Tạp chí US Weekly đăng bài phỏng vấn cô bồi bàn, Jaimee Grubbs về mối tình kéo dài 2 năm rưỡi của cô với Woods. Tay gôn phản hồi: “Tôi đã khiến gia đình mình thất vọng và từ sâu thẳm trái tim mình, tôi vô cùng hối hận. Tôi không xứng đáng với bản thân và gia đình.”
• Ngày 3/12/2009, Rachel Uchitel, người trước đây đã từng chối bỏ việc có quan hệ tình cảm với Woods, đã hoãn cuộc họp báo vì “một số lý do đột xuất”
• Ngày 4 – 11/12/2009, một vài phụ nữ khác lên tiếng đã từng qua đêm với Woods. Trong số đó có cả gái làng chơi và bồi bàn.
• Ngày 8/12/2009, mẹ vợ của Woods, bà Barbro Holmberg đã phải nhập viện khẩn cấp vì bất ngờ ngất xỉu. Sau đó bà đã dần hồi phục. Cùng lúc, hãng nước uống thể thao, Gatorade là nhà tài trợ đầu tiên tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Woods.
• Ngày 9/12/2009, Woods sẽ không được xuất hiện trên giờ vàng đài truyền hình Mỹ tính từ lần phát sóng ngày 29 cùng tháng nữa
• Ngày 10/12/2009, Rachel Uchitel chính thức lên mặt báo công khai cô không phải là “gái làng chơi”
• Ngày 11/12/2009, Jamie Jungers, 26 tuổi, thừa nhận đã đi lại với Woods trong 18 tháng trước khi bị anh chàng cho hít khói. Woods tạm gác sự nghiệp sân golf và gửi lời xin lỗi vì sự cố của mình.
• Ngày 12/12/2009, Gillette là hãng thứ hai nói lời tạm biệt với Woods với lý do “tôn trọng sự riêng tư của anh ấy”. Còn Nike tuyên bố tạm thời không dùng hình ảnh của Woods để quảng bá sản phẩm.
• Ngày 13/12/2009, văn phòng tư vấn quản lý toàn cầu Accenture quyết định sẽ không kéo dài hợp đồng tài trợ với huyền thoại làng gôn nữa vì “anh ấy đã không còn là đại diện hợp pháp nữa rồi.”
• Ngày 3/2/2010, tay gôn 8 lần vô địch, Tom Watson liên lạc với Woods để “bày tỏ sự cảm thông” và sự nuối tiếc vì Woods vắng mặt trong các giải đấu
• Ngày 19/2/2010, Woods tổ chức cuộc họp báo tuyên bố: “Tôi thành thật xin lỗi vì sự vô trách nhiệm và hành vi ích kỷ của bản thân.” Anh cũng cho biết đã trải qua 45 ngày điều trị cho chứng nghiện sex.
• Ngày 8/4/2010, Woods quay lại sân gôn, tham dự giải The Masters. Thành tích của anh là vị trí số 4.
• Ngày 15/8/2010, tiếp tục góp thêm vào chuỗi thất bại thảm hại là việc để tuột mất vị trí trong đội Ryder Cup ở Mỹ
• Ngày 23/8/2010, Woods và Elin Nordegren chính thức đâm đơn ly dị. |