Rồi "gay" cũng sẽ được chấp nhận!

Thứ Tư, 28/07/2010 11:04

(TT&VH) - Những tiết lộ về việc trong đội tuyển Đức có cầu thủ là người đồng tính khiến nhiều người bị sốc. Nhưng theo một nghiên cứu trực tuyến mới đây của trường đại học Staffordshire (Anh), người dân xứ sở sương mù đã tỏ ra khoan dung và chấp nhận những cầu thủ "gay" trong nền bóng đá nước mình.

Chấp nhận cầu thủ Gay

Kết quả này được rút ra từ hơn 2.000 người tham gia trả lời câu hỏi trên trang www.topfan.co.uk Nó chỉ ra có tới 93% công chúng tin rằng việc những cầu thủ bóng đá bị đồng tính không hề ảnh hưởng tới môn thể thao này. Giáo sư Ellis Cashmore và giảng viên xã hội học Jamie Cleland là 2 người đồng khởi xướng cho cuộc điều tra.


Đội trưởng Rugby của xứ Wales, Gareth Thomas, là một người đồng tính
“Chúng tôi đã rất ngạc nhiên với kết quả thu được. Tôi không nghĩ tới khả năng chỉ có 7% cho rằng không có chỗ cho quan hệ đồng giới trong bóng đá, bởi nó làm hổ thẹn môn thể thao này”, giáo sư Cashmore trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tờ Reuters, “Đây là bước tiến lớn trong nhận thức của người dân. Thậm chí rất nhiều người nói rằng mình thích cầu thủ gay hơn, bởi họ rất dũng cảm để có thể bỏ ngoài tai những lời lăng mạ mà tiếp tục thi đấu”.

Trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp của Anh, chỉ có một cầu thủ, Justin Fashanu, thừa nhận có vấn đề về giới tính trong khi vẫn còn đang chơi bóng. Fashanu tự tử năm 1998 ở tuổi 37. Cũng có rất nhiều VĐV trong các môn thể thao khác là gay nhưng họ rất kín tiếng, hoặc chỉ chịu “lộ” mình khi đã giải nghệ.

Đội trưởng rugby của xứ Wales, Gareth Thomas, cho biết hồi năm ngoái anh là một người đồng tính. Cầu thủ nổi tiếng này nói: “Thật là dễ chịu khi có thể nói ra sự thật. Có lẽ tôi là cầu thủ quốc tế đầu tiên phá vỡ điều cấm kỵ trong môn rugby”. Cầu thủ bóng rổ người Anh đang thi đấu tại NBA, John Amaechi, cũng thừa nhận mình là gay năm 2007 và nhấn mạnh có rất nhiều người như anh trong nền thể thao hiện đại.

Sau đó, Thomas và Amaechi nhận được rất nhiều sự đồng cảm và ủng hộ từ các đồng nghiệp. HLV rugby của đội tuyển Anh, Clive Woodward, quả quyết ông ủng hộ Thomas và nói rằng đây là bước tiến dài trong cuộc đấu tranh của những người đồng tính. Trong khi hãng truyền hình của xứ Wales dự định sẽ làm một bộ phim về Thomas và nhờ tài tử Mickey Rourke của Hollywood đóng vai chính.

Sức ép nặng nề

“Vấn đề là bao giờ các cầu thủ bóng đá có thể thú nhận mình là gay”, Cashmore tiếp tục, “CĐV đánh giá rất cao điều đó. Ai cũng biết trong bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào, vẫn có một vài người là gay. Có khi chúng ta theo dõi bóng đá hàng tuần và biết cầu thủ đó là đồng tính luyến ái. Nhưng điều này chẳng làm sao cả, bởi đơn giản nó không phải là vấn đề của chúng ta”.

Giáo sư Cashmore nói rằng việc kỳ thị với người đồng tính cũng tương tự nạn phân biệt chủng tộc với người da đen tại Anh ở những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. Và điều này sẽ dần dần được thay đổi khi nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao.

“Tổ tiên chúng ta có những đặc điểm của người Neanderthal. Các khớp xương của tộc người này dài và xương sọ thì to. Theo thời gian mọi thứ đã khác đi rất nhiều”, ông lấy ví dụ, “Tôi tin chúng ta sẽ có thế hệ những người yêu bóng đá mới – HLV, CĐV, bản thân cầu thủ - không cho quan hệ đồng tính là điều cấm kỵ nữa. Trong tương lai, mọi người sẽ không còn quan tâm về xu hướng tình dục của một cầu thủ nữa”.

Tuy nhiên giáo sư Cashmore cho rằng thế hệ cầu thủ đầu tiên dám thú nhận mình là gay sẽ là những người phải chịu nhiều sức ép nhất. Nhưng đó sẽ là lớp người tiên phong cho cuộc cách mạng về vấn đề đồng tính luyến ái trong thể thao.

“Sẽ cực kỳ khó khăn cho lứa cầu thủ đầu tiên dũng cảm bước ra ánh sáng. Điều này sẽ dễ dàng hơn đối với 1 VĐV khi sự nghiệp của anh ta kết thúc, cho dù đó cũng là một hàng động kháng cự dũng cảm”, ông kết luận, “Điều này sẽ vô cùng khó khăn nhưng sẽ không khó tới mức như họ nghĩ”.

N.M
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
chẳng có gì đáng xấu hổ khi sống thực với chính mình cả
pai pai  (paipai@yahoo.com) (02:00 28/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thước đo thành công của 1 VĐV thể thao là thành tích chứ ko fai giới tính
thích nổi tiếng  (tranducvuongcdsphy@yahoo.com.vn) (01:23 28/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.