Zambrotta: Chúng tôi không phải những ông già đá bóng

Thứ Tư, 26/05/2010 19:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Hậu vệ của ĐT Italia, Gianluca Zambrotta vừa bác bỏ quan điểm cho rằng các nhà ĐKVĐ thế giới hiện tại chỉ là đội ngũ bao gồm những ông già đá bóng.
   
Italia sẽ đặt chân tới Nam Phi với tư cách là ĐKVĐ thế giới. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Marcello Lippi đang bị chỉ trích nặng nề vì đội hình quá già nua và phần lớn trong số đó là những người đã nâng cao chiếc Cúp vàng tại Đức cách đây 4 năm. Tuy vậy, Zambrotta đã gạt bỏ quan điểm này khi cho rằng Italia đang có sự pha trộn hợp lý giữa các cựu binh và các tài năng trẻ.

Zambrotta (giữa) và các đồng đội. Ảnh: Reuters
“ĐT Italia không phải là những ông già đá bóng. Chúng tôi có 9 cựu binh từng vô địch thế giới cách đây 4 năm và tôi cho rằng đó là một tỷ lệ hợp lý đối với đội bóng. Đội hình của Italia hiện tại là sự pha trộn hài hòa giữa những cầu thủ trẻ, nhưng người rất hăng hái và muốn thể hiện mình, và những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm”, AFP
trích dẫn phát biểu của Zambrotta từ trung tâm huấn luyện của ĐT Italia tại Sestrieres.


“Về cá nhân mình, tôi không cảm thấy gánh nặng về tuổi tác và tôi thật sự háo hức hướng tới World Cup. Tôi vẫn còn nhiều đam mê với trái bóng và có thể đóng góp nhiều cho đội bóng giống như các đồng đội ở độ tuổi trên 30. Dù sao, trong bất kỳ trường hợp nào cũng tồn tại sự hoài nghi trong việc lựa chọn đội hình. Chúng tôi đã quen với việc đó và biết phải làm thế nào để giải quyết. Năm 2006, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn lên ngôi vô địch”, Zambrotta nhấn mạnh.

Cựu hậu vệ của Barca và Milan cũng nói rằng HLV Marcello Lippi rất công tâm trong việc lựa chọn đội hình và không bị tác động bởi bất kỳ yếu tố nào khác. Zambrotta nói trên AP: “Lippi luôn nói với chúng tôi rằng ông ấy sẽ không lựa chọn ai chỉ vì dựa trên mối quan hệ trước đây. Tất cả chúng tôi đều thuyết phục được HLV rằng chúng tôi xứng đáng có mặt ở Nam Phi. Không có ai trong số chúng tôi chắc suất cho dù đó là tôi, Camoranesi hay Gattuso”.

Sau chuyến tập huấn ở Sestrieres, ĐT Italia sẽ bay sang Brussels, Bỉ để đá giao hữu với Mexico vào ngày 3/6 và sau đó sẽ là trận gặp Thụy Sĩ tại Geneva hai ngày sau đó. Theo lịch trình, 'Azzurri' sẽ đặt chân tới Nam Phi vào ngày 9/6, 5 ngày trước trận đấu đầu tiên của họ với Paraguay tại Cape Town.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
em ủng zam. phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi. du tuổi có cao nhưng dẳng cấp ko thể thay đổi. itania năm nay ko vô địch hơi phí. em đặt cửa cho itania
tuyen troc  (tammao_85bg@yahoo.com) (08:28 07/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ko già mà chỉ lão thôi.
cule  (tranducvuongcdsphy@yahoo.com) (07:38 27/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thương Zam quá! Nhưng nói như Zam cũng đúng, vì phải gọi Baggio vào tuyển thì mới gọi là ông già. Zam còn trẻ lắm, cố lên!
Nguyên Trần  (nguyentran2012@gmail.com) (05:20 27/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Italia không phải là những ông già đáng bóng mà là những ông cụ đá bóng, Gianluca ạ! Năm 2006, khi VĐTG, Italia đã là một trong nhưng đội có tuổi trung bình cao nhất WC. 4 năm sau, trong đội hình sang Nam Phi có tới 9/23 cầu thủ của đội hình VĐTG mà là bình thường????? Tuổi tác là một chuyện, phong độ lại là một chuyện khác. Đại đa số 9 "nhà vô địch" đều vừa trải qua một mùa bóng quá bết bát, phong độ của cả họ và CLB của họ đều quá tồi. Italia đang đến WC với một đội hình không chỉ già hơn lần trc 4 năm mà phong độ còn kém hơn WC trước 100%, Tôi yêu đội tuyển Ý nhưng phải đau lòng mà nói rằng nhìn vào danh sách những cầu thủ Lippi đưa sang Nam Phi thì cơ hội lọt vào đến tứ kết (chưa chưa nói đến chức vô địch) của Azzuri là số 0!
Ciao Bella  (love4hanoi@gmail.com) (11:42 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vầng, nhưng các anh là những ông già đá banh
admin  (admin@gmail.com) (11:41 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chẹp chẹp, hãi cái bác Zambrotta này lắm, cứ mỗi lần bác phát biểu là mình thót tim, lần đầu là lúc tuyên bố hùng hôn khi còn đá cho Bar ai dè bác là "tội đồ" trận đó, sau đó là Eur 2008 nói hay lắm ai dè trận gập Rumani bác là ng phốt đầu tiên hi hic
Pham manh ha  (t3hktv3@gmail.com) (09:04 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.