(TT&VH) - Mỗi đội bóng chọn cho mình một cách riêng để thư giãn trước khi bước vào cuộc chiến cuối cùng của mùa giải. Hai ngày trước trận đấu với Valladolid, hậu vệ Eric Abidal đã đăng cai bữa tiệc thịt nướng tại vườn nhà mình, với sự tham dự của tất cả các thành viên trong đội. Đây cũng là một cách để đội quân của Pep Guardiola thể hiện sự đoàn kết.
Trong khi đó, các cầu thủ Real lại tìm cách giải tỏa sức ép bằng cách đi xem giải quần vợt Madrid Masters đang diễn ra ở thủ đô Tây Ban Nha. Cả Chủ tịch Florentino Perez, CEO Jorge Valdano, HLV Pellegrini lẫn thủ quân Raul Gonzalez, dù đang phải chống nạng trị thương cũng vẫn có mặt trên khán đài, cùng các ngôi sao như Xabi, Arbeloa, Ramos, Higuain, Ronaldo... Thậm chí, thủ môn Iker Casillas thì vô tư bày tỏ tình cảm với cô bạn gái mới, vốn là một phóng viên truyền hình. Hầu hết các cầu thủ Real tới sân là để cổ vũ cho Rafael Nadal, vốn là một CĐV nhiệt thành của đội bóng áo trắng. Hai năm trước, Nadal cũng từng có mặt ở sân Bernabeu để ăn mừng chức vô địch Liga của Real. Và giờ, Real bị hy vọng việc tới xem Nadal thi đấu sẽ đem lại may mắn cho họ trong vòng đấu cuối cùng?
Ronaldo gặp lại Mtiliga
Đêm nay, Ronaldo lại có dịp tái ngộ hậu vệ người Đan Mạch Mtiliga bên phía Malaga. Trong trận lượt đi, ngôi sao người Bồ đã bị đuổi khỏi sân do đánh cùi chỏ vào mặt đối phương. Sau đó, báo chí Madrid đã mở cả chiến dịch bênh vực cho Ronaldo, cho rằng cầu thủ này Ronaldo chỉ vô tình trong vùng vẫy vì bị Mtiliga kéo áo, trong khi Messi của Barca từng có hành vi tương tự với Marc Valliente của Sevilla song lại không bị phạt thẻ. Khác biệt chỉ là Ronaldo quá cao, nên tay của ngôi sao người Bồ mới văng trúng mũi đối phương (Mitiliga chảy cả máu mũi), còn Messi quá thấp nên tay chỉ trúng ngực Valliente! Tuy nhiên, kết cục là Ronaldo vẫn không thoát khỏi cái án treo giò tới 2 trận vì hành vi nói trên.
Trong khi đó, các cầu thủ Real lại tìm cách giải tỏa sức ép bằng cách đi xem giải quần vợt Madrid Masters đang diễn ra ở thủ đô Tây Ban Nha. Cả Chủ tịch Florentino Perez, CEO Jorge Valdano, HLV Pellegrini lẫn thủ quân Raul Gonzalez, dù đang phải chống nạng trị thương cũng vẫn có mặt trên khán đài, cùng các ngôi sao như Xabi, Arbeloa, Ramos, Higuain, Ronaldo... Thậm chí, thủ môn Iker Casillas thì vô tư bày tỏ tình cảm với cô bạn gái mới, vốn là một phóng viên truyền hình. Hầu hết các cầu thủ Real tới sân là để cổ vũ cho Rafael Nadal, vốn là một CĐV nhiệt thành của đội bóng áo trắng. Hai năm trước, Nadal cũng từng có mặt ở sân Bernabeu để ăn mừng chức vô địch Liga của Real. Và giờ, Real bị hy vọng việc tới xem Nadal thi đấu sẽ đem lại may mắn cho họ trong vòng đấu cuối cùng?Ronaldo gặp lại Mtiliga
Đêm nay, Ronaldo lại có dịp tái ngộ hậu vệ người Đan Mạch Mtiliga bên phía Malaga. Trong trận lượt đi, ngôi sao người Bồ đã bị đuổi khỏi sân do đánh cùi chỏ vào mặt đối phương. Sau đó, báo chí Madrid đã mở cả chiến dịch bênh vực cho Ronaldo, cho rằng cầu thủ này Ronaldo chỉ vô tình trong vùng vẫy vì bị Mtiliga kéo áo, trong khi Messi của Barca từng có hành vi tương tự với Marc Valliente của Sevilla song lại không bị phạt thẻ. Khác biệt chỉ là Ronaldo quá cao, nên tay của ngôi sao người Bồ mới văng trúng mũi đối phương (Mitiliga chảy cả máu mũi), còn Messi quá thấp nên tay chỉ trúng ngực Valliente! Tuy nhiên, kết cục là Ronaldo vẫn không thoát khỏi cái án treo giò tới 2 trận vì hành vi nói trên.
PV