(TT&VH Online)- Tiền đạo của Manchester United và hậu vệ của Chelsea đã rời khỏi hộp đêm Mayfair, London với gương mặt thất thần và tâm trạng hốt hoảng.
Sau khi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA), Rooney đã cùng em trai, Graeme và hậu vệ Ashley Cole tới vui chơi tại hộp đêm Mayfair, địa điểm quen thuộc của giới trẻ trong Hoàng gia Anh. Nhưng thật không may vì trong lúc họ đang tiệc tùng thì một chàng trai 17 tuổi bỗng nhiên đột quỵ và được mang ra ngoài bởi nhân viên bảo vệ.

Rooney và em trai rời khỏi hộp đêm với vẻ mặt hốt hoảng
Mặc dù nguyên nhân ban đầu củacái chết được cho là dùng thuốc quá liều ,nhưng sau đó được biết người này có tiền sử về chứng đột quỵ.
Những nhân chứng cho biết họ nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ ở cửa ra vào cửa hộp đêm đặt người thanh niên lúc đó đã bất tỉnh được cho là một khách du lịch người Bồ Đào Nha trên lối đi vào lúc 1h20 sáng nay. Nạn nhân, hiện vẫn chưa xác định được danh tính, sau đó đã được đưa đến một bệnh viện ở trung tâm London nhưng không qua khỏi.

Ashley Cole cũng có tâm trạng tương tự
Một nguồn tin từ cảnh sát nói với tờ Daily Mail: “Khi xem xét bệnh án, rất có thể đây là một cái chết tự nhiên chứ không phải do tác động của cái gì đó. Rất sớm để nói rằng việc dùng thuốc quá liều có liên quan ở đây.” Cảnh sát cũng cho biết không có chất cấm nào được tìm thấy tại hộp đêm.
Sự việc xảy ra trong hộp đêm làm những người có mặt tại đây vô cùng hốt hoảng. Đại diện của Rooney cho biết tiền đạo của “Quỷ đỏ” không nhận ra tai nạn đã xảy ra. Cũng như những người khách khác tại hộp đêm, Rooney được cảnh sát thẩm vấn ngay sau đó . Còn đại diện của Ashley Cole thì khẳng định hậu vệ của Chelsea không hề biết việc này và anh chỉ nhận ra khi rời hộp đêm.

Cảnh sát và xe cứu thương có mặt tại hiện trường
Thông tin về cái chết của nạn nhân đã được thông báo đến chính quyền Lisbon, Bồ Đào Nha. Việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào ngày mai (28/4).
Sau khi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA), Rooney đã cùng em trai, Graeme và hậu vệ Ashley Cole tới vui chơi tại hộp đêm Mayfair, địa điểm quen thuộc của giới trẻ trong Hoàng gia Anh. Nhưng thật không may vì trong lúc họ đang tiệc tùng thì một chàng trai 17 tuổi bỗng nhiên đột quỵ và được mang ra ngoài bởi nhân viên bảo vệ.

Rooney và em trai rời khỏi hộp đêm với vẻ mặt hốt hoảng
Những nhân chứng cho biết họ nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ ở cửa ra vào cửa hộp đêm đặt người thanh niên lúc đó đã bất tỉnh được cho là một khách du lịch người Bồ Đào Nha trên lối đi vào lúc 1h20 sáng nay. Nạn nhân, hiện vẫn chưa xác định được danh tính, sau đó đã được đưa đến một bệnh viện ở trung tâm London nhưng không qua khỏi.

Ashley Cole cũng có tâm trạng tương tự
Sự việc xảy ra trong hộp đêm làm những người có mặt tại đây vô cùng hốt hoảng. Đại diện của Rooney cho biết tiền đạo của “Quỷ đỏ” không nhận ra tai nạn đã xảy ra. Cũng như những người khách khác tại hộp đêm, Rooney được cảnh sát thẩm vấn ngay sau đó . Còn đại diện của Ashley Cole thì khẳng định hậu vệ của Chelsea không hề biết việc này và anh chỉ nhận ra khi rời hộp đêm.

Cảnh sát và xe cứu thương có mặt tại hiện trường
Khánh Đan (Tổng hợp)