(TT&VH Online) – HLV ĐT Brazil, Carlos Dunga đã phải cầu cứu tới cảnh sát sau khi nhà riêng của ông bị một đoàn làm phim hài kịch đến làm phiền, một nguồn tin từ Brazil cho hay.

HLV ĐT Brazil, Carlos Dunga
Theo hãng thông tấn Reuters, khi Dunga trở về nhà riêng tại Porto Alegre hôm thứ Bảy thì ông phát hiện ra có một đoàn làm phim hài kịch đang chiếu đèn vào căn nhà và treo một tấm banner yêu cầu ông điền tên tài năng trẻ của CLB Santos, Neymar vào danh sách ĐT Brazil tham dự World Cup 2010. Neymar là một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Brazil hiện nay và được ví như “Messi của Brazil”. Tuy vậy, HLV Dunga có vẻ như không mặn mà lắm với tiền đạo của Santos, bất chấp dư luận Brazil đang yêu cầu ông trao cơ hội cho Neymar. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến đoàn làm phim kia quyết định "chơi khăm" tiền vệ lừng danh một thời của các vũ công Samba.
“Nhà của Dunga có rất nhiều cửa kính do đó đoàn làm phim kia đã sử dụng 4 chiếc xe con và xe tải chiếu đèn vào căn nhà. Gia đình của ông ấy buộc phải ẩn nấp và Dunga đã hết sức ngạc nhiên khi trở về nhà”, một nguồn tin cho biết. Tuy nhiên đã không có ai bị bắt sau vụ việc này.
Dunga, tiền vệ từng là thủ quân ĐT Brazil vô địch thế giới năm 1994, vốn không được lòng giới truyền thông Brazil và thường xuyên xuất hiện trước báo chí với điệu bộ không mấy dễ chịu.

HLV ĐT Brazil, Carlos Dunga
“Nhà của Dunga có rất nhiều cửa kính do đó đoàn làm phim kia đã sử dụng 4 chiếc xe con và xe tải chiếu đèn vào căn nhà. Gia đình của ông ấy buộc phải ẩn nấp và Dunga đã hết sức ngạc nhiên khi trở về nhà”, một nguồn tin cho biết. Tuy nhiên đã không có ai bị bắt sau vụ việc này.
Dunga, tiền vệ từng là thủ quân ĐT Brazil vô địch thế giới năm 1994, vốn không được lòng giới truyền thông Brazil và thường xuyên xuất hiện trước báo chí với điệu bộ không mấy dễ chịu.
Vũ Mạnh (Theo Reuters)