Cầu thủ ở Anh thích bắt độ đua ngựa

Thứ Năm, 18/03/2010 19:03


(TT&VH Online)- Sau một loạt những scandal bị phát giác, hiện tại các cầu thủ trong đội tuyển Anh đang cố gắng để giữ được hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ nhưng liệu họ có làm được?

Tờ Daily Mail (Anh) đã nêu lên vấn đề lần này không phải là “bê bối” tình ái như kiểu John Terry hay Ashley Cole mà là ở một lĩnh vực hoàn toàn khác: bắt độ đua ngựa.


Peter Crouch, David Bentley (giữa) và Michael Dawson (phải)

Các cầu thủ của  Tottenham Hotspurs gồm có Peter Crouch, David Bentley và Michael Dawson đã không cưỡng lại nổi “máu me” khi tham gia cá cược một trận đua ngựa tại lễ hội Cheltenham diễn ra vào hôm qua (17/3).

Bộ ba đã hét lên đầy vui sướng khi chứng kiến vận động viên Katie Walsh và con ngựa Poker de Sivola của cô giành chiến thắng ở chặng đua đầu tiên trong ngày.


Hào hứng và...hồi hộp


Ngoài bộ ba Peter Crouch, David Bentley và Michael Dawson, bạn bè và đồng đội của họ cũng có mặt tại lễ hội này.

Khi con ngựa của Katie Walsh cán đích, các cầu thủ của Tottenham đã nhảy lên vì vui sướng. Và có vẻ như với kết quả đó thì Crouch đã giành chiến thắng trong vụ cá cược.


Lee Cattermole (trái) và Titus Bramble (phải)
cùng nhau đếm tiền


Tiền vệ Lee Cattermole của Sunderland và hậu vệ Titus Bramble của Wigan cũng tận hưởng niềm vui tương tự khi cùng nhau đếm số tiền giành được. Xuất hiện bảnh bao trong những bộ vest sang trọng, cả hai cầu thủ đang đếm một xấp tiền gồm những đồng 50 bảng và thảo luận về vụ cá cược.

Cattermole, 21 tuổi vừa mới kí hợp đồng trị giá 6 triệu bảng trong vòng 4 năm với Sunderland từ Wigan. Dù đã chuyển sang chơi cho đội bóng khác nhưng tình bạn của anh với đồng đội tại Wigan, hậu vệ Titus Bramble vẫn như ngày nào.


Cattermole biểu lộ niềm vui khi thắng cược

Mặc dù phải vắng mặt trong một số trận đấu gần đây do chấn thương nhưng Cattermole vẫn nhảy cẫng lên khi biết mình thắng cược.


Lễ hội Cheltenham cũng chứng kiến sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng khác như Zara Phillips, diễn viên James Nesbitt, diễn viên hài Mel Smith và cầu thủ của Manchester City, Joleon Lescott và Gareth Barry.

Cẩm Oanh (Theo Daily Mail)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.