Bridge hài lòng với quyết định không bắt tay Terry

Thứ Hai, 01/03/2010 07:04

(TT&VH Online) - Hậu vệ Wayne Bridge khẳng định rằng anh không cảm thấy tiếc nuối khi từ chối bắt tay John Terry trong trận đấu mới đây giữa Man City và Chelsea.

Hậu vệ trái Bridge đã lạnh lùng đi qua mặt trung vệ J.Terry sau khi hai cầu thủ này lần đầu tiên đối mặt kể từ khi cuộc tình vụng trộm giữa thủ quân của Chelsea và Vanessa Peroncell, bạn gái cũ của Bridge, bị phát giác. Hậu quả của vụ việc này là Terry đã bị HLV Capello tước chiếc băng thủ quân tuyển Anh. Không những vậy, Bridge cũng thông báo quyết định từ chối thi đấu cho Tam Sư do không thể chơi chung với Terry.

Bridge đã "bơ" Terry để bắt tay thủ môn Hilario

Một người bạn thân của Bridge cho biết: “Wayne không hề cảm thấy đôi chút tiếc nuối và cũng chẳng buồn quan tâm tới thế giới nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu ấy muốn thực hiện hành động đó thêm hàng nghìn lần. Wayne không muốn mất quá nhiều thời gian cho Terry và cũng không bao giờ tha thứ cho cầu thủ của Chelsea”.

Được biết, các đồng đội của Bridge cũng đã động viên hậu vệ trái này khá nhiều trong thời gian quan. Với sự ủng hộ của HLV cùng các đồng nghiệp, Bridge thi đấu khá hay trong chiến thắng 4-2 của Man City trước Chelsea. Đây cũng là trận đấu mà Terry tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại khi không thể chỉ huy hàng phòng ngự Chelsea thi đấu tốt trước Man City.

Một người bạn thân khác của Bridge cho biết thêm: “Nguyên nhân chia tay đội tuyển của Wayne rất chính xác. Mọi người sẽ cho rằng cậu ấy là một cầu thủ vô trách nhiệm khi không thể đặt trách nhiệm quốc gia lên hàng đầu. Nhưng thực sự là Bridge không thể chịu đựng được sự thật hơn nữa. Cậu ấy không thể tha thứ cho Terry vì những gì anh ta đã làm. Dù từng khát khao được cùng với các đồng đội ở tuyển Anh tới Nam Phi nhưng Wayne đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Cậu ấy không muốn chia sẻ quan điểm của mình với nhiều người và Wayne cũng biết rằng đội tuyển sẽ không được yên nếu Wayne và Terry lại cùng thi đấu chung một đội”.

Trà My (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
đó chỉ thể hiện anh ta là người ko lịch sự...
nguyen thang  (ncthangviva@gmail.com) (07:14 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đây là chuyện bên lề bóng đá. Dù cho anh ta và cô nàng Vanessa, ai quyến rũ ai thì việc làm của anh ta cũng là việc làm của một người không có tư cách. Thế mà, không một lời xin lỗi, cứ lờ mọi chuyện, thản nhiên làm thủ tục bắt tay như không có chuyện gì xảy ra! @abus, thanhtung: nếu 2 ông anh này bị bạn thân cắm sừng mà cả thế giới đều biết thì không biết 2 ông có thể dẹp lòng tự trọng, sự xấu hổ của mình để "đóng kịch" kịch bản là "một người đàn ông thực thu" hay không?.
nam  (jade5rose@yahoo.com) (06:15 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Abus: Chán với ông này quá. Mai mốt dính gặp phải ông bạn như thế này rồi coi ngài xử lý thế nào nhé.
Hòa  (msdnthoa@zing.vn) (09:24 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ủng hộ Bridge. Phản đối kiểu sống của Terry, A.Cole
Lê Minh  (binhminh84@yahoo.com) (06:40 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi Vanessa ơi, chị đã khiến Bridge và Terry trở mặt bạn thành thù dai thế này à ?!. Theo mình, dù là nam hay nữ, khi sai thì phải xin lỗi trước mới phải đạo làm người. Terry không chịu nói xin lỗi là anh đã sai rồi. Bridge từ chối bắt tay Terry và bỏ luôn đội tuyển England thì tôi nghĩ là anh vừa đúng vừa sai. Không nên bỏ đội tuyển khi họ cần đến anh. Người khó vẹn toàn, nhưng biết làm sao cho phải lý hợp tình, thì cũng đâu khó. Đá trên sân khó, chớ chuyện này dễ giải quyết mà. Dẹp tự ái cá nhân sang một bên thì chuyện lớn nhỏ gì cũng giải quyết được. Ác thiện đều luôn hiện hữu, nhưng lương tri luôn cần đến để cái tâm làm người không bị đánh mất. Chúc cho cả 2 anh Bridge và Terry, sớm tìm được giải pháp ổn thỏa. Không nên để thế này mãi nha.
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (04:08 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở phương Tây, bạn gái có nghĩa là 2 người đã sống chung như vợ chồng rồi, chỉ có điều là chưa kết hôn. Hơn nữa, Bridge đã có con với cô bạn gái đó. Anh này cũng tuyên bố không muốn làm rùm beng chuyện này làm ảnh hưởng tới con. Vậy nếu ai chưa đọc thì đừng chỉ trích anh này nữa
Chau  (chau598@yahoo.com) (04:01 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Cây cầu" đã hành sử như một con người bình thường, bởi theo một bài báo đã nói, Bridge là người sống nội tâm!. Nhưng thôi, vì tương lai bản thân cả 2 anh, sau nữa là 2 CLB, và cuối cùng là vì cơ hội của Tam sư, 2 anh nên chấm dứt một sự đã rồi. Còn để lùm xùm ko phải là cách giải tỏa tâm lí đâu.
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (03:12 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao lại bắt với Te-ry? Tại nó nên ta thôi tuyển nì Tại ả cho Ry chung đệm gối Tại ta không muốn thêm sầu bi
Lê Trương  (letruong1970@gmail.com) (02:42 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chán cái ông Bridges này quá !!! Nếu có trách thì trách thế đủ rồi, cứ "nhai đi nhai lại" mãi. Mà nhỡ đâu em Vanessa em ấy tán ông Terry thì sao ? Ông Terry chỉ "dại gái" thôi. Hai người đàn ông, hai người bạn vì một em không ... chung thủy cho lắm mà tức nhau. Cũng nên ngĩ lại đi !!!
NT_PR  (nhattuannguyen789@gmail.com) (02:05 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Vợ bạn, con thầy, gái cơ quan" là tối kỵ mà anh Terry lại bem vào, thử hỏi ai mà chả điên, Bridge ko "trảm" cho là may lắm rồi, đừng nói đến chuyện tay bắt mặt mừng ở đây
Mr.Bờm  (xbloodknight@gmail.com) (01:12 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...