(TT&VH Online) - Torsten Frings, tiền vệ đang chơi cho CLB Werder Bremen và đội tuyển quốc gia Đức vừa có một quyết định gây ngạc nhiên với người hâm mộ rằng anh và cô vợ Petra sẽ ly thân sau 15 năm bên nhau.
Hạnh phúc của Frings, 32 tuổi và Petra, 30 tuổi từng làm nhiều người phải ghen tị, nhưng gần đây mối quan hệ của họ đã có những dấu hiệu rạn nứt.

Tiền vệ Torsten Frings
Trả lời trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild, tiền vệ đang khoác áo Werder Bremen cho biết anh và Petra đã đưa ra quyết định sau 15 năm bên nhau, và đó là cách tốt nhất để cả hai có thời gian nhìn nhận lại mọi chuyện. Do vậy, Frings sẽ dọn đến sống tại căn hộ cũ của đồng đội cũ Claudio Pizarro ở ngoại ô Bremen.
Frings nói thêm: “Chúng tôi nhìn thấy nhau mỗi ngày và rất hiểu nhau. Petra là người phụ nữ tuyệt vời trong mắt các con.” Với Frings, hai cô công chúa Lisa 8 tuổi và Lena, 5 tuổi còn quan trọng hơn bất cứ thành công nào trong sự nghiệp của cầu thủ này. Tuyển thủ này nhấn mạnh rằng đối với gia đình anh là người “hoàn hảo 100%”.

Vợ chồng Frings- Petra thời còn mặn nồng
Sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng của Frings không phải do sự xuất hiện của “người thứ 3”. Đơn giản chỉ là sự nhàm chán của một mối quan hệ kéo dài, họ đã có 15 năm bên nhau và gần 11 năm cuộc sống vợ chồng (cặp đôi kết hôn ngày 22 tháng 12 năm 1998).
Frings nói: “Đây hoàn toàn là quyết định của tôi. Tôi đã đưa ra đề nghị đó để mỗi người tôn trọng sự riêng tư của nhau, hơn nữa là vì hạnh phúc gia đình.”
Khi được hỏi liệu khó khăn trong cuộc sống gia đình và chuyện tình cảm có ảnh hưởng đến phong độ trên sân của tiền vệ này trong mùa giải tới, thời điểm mà anh phải cố gắng thật nhiều để chuẩn bị cho World Cup 2010 tại Nam Phi, Frings cho biết: “Hiện tôi đang tập trung cao độ vào mùa giải. Tôi thấy mình đang thực sung sức và tìm thấy phong độ như trước kia."
Hạnh phúc của Frings, 32 tuổi và Petra, 30 tuổi từng làm nhiều người phải ghen tị, nhưng gần đây mối quan hệ của họ đã có những dấu hiệu rạn nứt.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild, tiền vệ đang khoác áo Werder Bremen cho biết anh và Petra đã đưa ra quyết định sau 15 năm bên nhau, và đó là cách tốt nhất để cả hai có thời gian nhìn nhận lại mọi chuyện. Do vậy, Frings sẽ dọn đến sống tại căn hộ cũ của đồng đội cũ Claudio Pizarro ở ngoại ô Bremen.
Frings nói thêm: “Chúng tôi nhìn thấy nhau mỗi ngày và rất hiểu nhau. Petra là người phụ nữ tuyệt vời trong mắt các con.” Với Frings, hai cô công chúa Lisa 8 tuổi và Lena, 5 tuổi còn quan trọng hơn bất cứ thành công nào trong sự nghiệp của cầu thủ này. Tuyển thủ này nhấn mạnh rằng đối với gia đình anh là người “hoàn hảo 100%”.

Sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng của Frings không phải do sự xuất hiện của “người thứ 3”. Đơn giản chỉ là sự nhàm chán của một mối quan hệ kéo dài, họ đã có 15 năm bên nhau và gần 11 năm cuộc sống vợ chồng (cặp đôi kết hôn ngày 22 tháng 12 năm 1998).
Frings nói: “Đây hoàn toàn là quyết định của tôi. Tôi đã đưa ra đề nghị đó để mỗi người tôn trọng sự riêng tư của nhau, hơn nữa là vì hạnh phúc gia đình.”
Khi được hỏi liệu khó khăn trong cuộc sống gia đình và chuyện tình cảm có ảnh hưởng đến phong độ trên sân của tiền vệ này trong mùa giải tới, thời điểm mà anh phải cố gắng thật nhiều để chuẩn bị cho World Cup 2010 tại Nam Phi, Frings cho biết: “Hiện tôi đang tập trung cao độ vào mùa giải. Tôi thấy mình đang thực sung sức và tìm thấy phong độ như trước kia."
Khánh Đan (Tổng hợp)