HLV của Chelsea bị bạn gái cũ chê... "yếu ớt và nhu nhược"
14/08/2009 12:30 GMT+7
(TT&VH Online) - Tân HLV Chelsea, Carlo Ancelotti đã bị bạn gái cũ của ông, Marina Cretu chê là "nhu nhược và yếu lòng" khi không dám lựa chọn cuộc sống riêng cho mình.
Bạn gái cũ của HLV Carlo Ancelotti, Marina Cretu đã kể lại với những người bạn của mình về câu chuyện tình giữa cô và HLV Chelsea với những lời lẽ chê trách "người cũ" sau khi Ancelotti không dám lựa chọn giữa cô, hoặc người vợ, Luisa. Được biết, Ancelotti (50 tuổi) cùng Luisa (52 tuổi) đã chung sống với nhau trong gần 30 năm và hai người cũng đã có hai con.
Ancelotti cùng "cô bồ" Marina
Tuy nhiên, trong năm năm qua, Ancelotti bị phát hiện “qua lại” với cô nhân viên PR xinh đẹp người Romani, Marina Cretu, 30 tuổi, thậm chí hai người còn mua một căn hộ mới ở Milan để chung sống. Mối quan hệ “tay ba” phức tạp này khiến nhiều người liên tưởng đến Sven Goran Eriksson, một vị HLV cũng nổi tiếng nhờ những "xì căng đan" tình ái hơn là khả năng chuyên môn.
Marina đã nói với những người bạn của cô rằng Ancelotti hứa sẽ đưa cô tới Anh. Tuy nhiên, cô cho biết Ancelotti hiện “vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình và yêu cầu cô chờ đợi thêm một thời gian”. Theo Marina, Ancelotti đang tìm cách lừa gạt cô, cũng như Luisa, dù cho cựu HLV AC Milan vẫn nhắn tin và gọi điện cho Marina từ căn hộ sang trọng ở Cobham, Surrey, nơi gần với trung tâm huấn luyện của Chelsea.
Cô nói với một người bạn của mình rằng “Carlo là tình yêu của đời tôi và ngược lại. Vấn đề gây trở ngại là bà vợ của Carlo. Bà ta cắm chặt những móng vuốt vào ông ấy và sẽ không để Carlo ra đi”. Một người bạn giấu tên của Marina nói: “Cô ấy nói với tôi rằng vấn đề là Carlo quá nhu nhược và yếu lòng. Carlo vẫn còn lo ngại vì Luisa không dễ dàng từ bỏ ông. Carlo vẫn nhắn tin cho Marina và yêu cầu cô chờ đợi cũng như kiên nhẫn. Carlo nói rằng ông thực sự yêu Marina và cô là tri kỷ của ông. Tuy nhiên, Carlo cần thời gian để giải quyết công việc. Marina vẫn rất yêu ông ấy và Carlo cũng vậy”.
Năm 2004, Ancelotti đã gặp Marina tại một buổi tiệc của đội bóng Modena, vốn rất gần thành phố Reggiolo, nơi ông có một căn hộ và cùng chung sống với Luisa ở đó. Thoạt đầu, Carlo và Marina đã bí mật hẹn hò. Trong vòng một năm, Marina đã “đá” người bạn trai và chuyển tới Milan sinh sống để được ở gần Carlo. Rồi sau đó, vào tháng 10/2008, Luisa tuyên bố ly thân với Carlo sau 25 năm chung sống do cảm thấy “chán ngấy” với phong cách sống nổi bật của Carlo, người luôn phải di chuyển liên tục giữa quê nhà Reggiolo và Milan. Đến tháng 2/2009, Marina cũng rời bỏ Carlo vì cô cho rằng vị HLV này đã lừa dối cô khi vẫn còn giữ mối quan hệ với “đối tác cũ”. Tới tháng 6/2009, có tin cho rằng Ancelotti đã làm lành với Marina, song ông vẫn còn “nhớ thương” người vợ, Luisa.
Ancelotti cùng vợ Luisa
Năm ngoái, Marina cùng Ancelotti đã có một kỳ nghỉ ở thủ đô Bucharest, Romani. Hai người đã tới thăm Phủ Tổng thống được xây dựng bởi ông Ilie Ceausescu, cũng như lâu đài của Bá tước Dracula ở Transylvania. Marina cũng đã giới thiệu Ancelloti với cha mẹ cô. Một người bạn của Marina cho biết: “Marina không phải là mẫu phụ nữ Romani “hám tiền”. Cô ấy có công việc kinh doanh ổn định ở Bucharest và thậm chí, cô ấy còn tìm được một công việc mới trong lĩnh vực thương mại ở Milan. Do vậy, Marina không cần sống dựa vào tài sản của Carlo. Điều cô ấy muốn là được chung sống hạnh phúc với Carlo và hai người cùng xây dựng một gia đình”.