(TT&VH Online) - Huấn luyện viên Christoph Daum của câu lạc bộ Fenerbahce coi Cristiano Ronaldo là “vô giá” và so sánh anh với nàng Mona Lisa lừng danh trong hội họa.
Trong nỗ lực để củng cố đội hình, Real Madrid đã chi ra hơn 200 triệu euro cho các thương vụ chuyển nhượng mùa hè này. Và gần một nửa số tiền khổng lồ đó là dành cho tiền vệ của Manchester United, Cristiano Ronaldo. Được Real Madrid mua với giá 93 triệu euro, đây là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá, vượt qua Zinedine Zidane với 76 triệu euro khi Real chiêu mộ chân sút người Pháp này từ Juventus vào năm 2001.
Trong nỗ lực để củng cố đội hình, Real Madrid đã chi ra hơn 200 triệu euro cho các thương vụ chuyển nhượng mùa hè này. Và gần một nửa số tiền khổng lồ đó là dành cho tiền vệ của Manchester United, Cristiano Ronaldo. Được Real Madrid mua với giá 93 triệu euro, đây là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá, vượt qua Zinedine Zidane với 76 triệu euro khi Real chiêu mộ chân sút người Pháp này từ Juventus vào năm 2001.
![]() Ronaldo trong buổi lễ ra mắt tại Real Madrid |
Chính vì thế mà huấn luyện viên Daum đã so sánh Ronaldo với bức tranh nổi tiếng của hoạ sĩ Leonardo da Vinci. “Có ai dám chắc là sẽ tính được giá trị bức tranh nàng Mona Lisa? C.Ronaldo cũng vậy, độc nhất vô nhị”, HLV của câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ này trả lời trong cuộc phỏng vấn của AS.

Bức tranh nàng Mona Lisa nổi tiếng của hoạ sĩ Leonardo da Vinci
”Ronaldo là vô giá. Chỉ có duy nhất một Mona Lisa và cũng chỉ có một Ronaldo mà thôi. Chúng tôi sẽ rất hãnh diện khi có được bức tranh nổi tiếng đó trong phòng khách và cũng sẽ vô cùng hạnh phúc nếu có được Ronaldo trên sân vận động của chúng ta”.
Cẩm Oanh (Theo Goal)
