Hôn nhân ngốn của Paul Gascoigne 200.000 bảng/ngày

Thứ Năm, 18/06/2009 12:11 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Mới đây, cựu tiền vệ ngôi sao đội tuyển Anh Paul Gascoigne đã than thở về việc phải chi quá nhiều cho hôn nhân kể từ khi li hôn vào năm 1998.


Cựu danh thủ Paul Gascoigne

Paul đã yêu cầu các luật sư soạn ra danh sách những tấm séc mà cô vợ cũ Sheryl đã nhận được kể từ khi anh chống lại "lời năn nỉ" khoản tiền hơn 10.000 bảng của cô.


Gazza và cô vợ cũ Sheryl kết hôn vào năm 1996 và li hôn vào năm 1998. Trong hai năm họ chỉ sống cùng nhau đúng nghĩa vợ chồng được 3 tháng. Tuy nhiên số tiền mà cựu danh thủ này đã phải chi cho cô vợ được ước tính đến 17,5 triệu bảng Anh.


Gazza và Sheryl rạng rỡ trong ngày cưới

Nhưng Sheryl vẫn yêu cầu huyền thoại bóng đá người Anh tăng thêm khoản tiền chu cấp định kì cho cậu con trai Regan 12 tuổi. Trước đây, khoản tiền này là 2.000 bảng mỗi tháng.

Paul đã gọi số tiền mà Sheryl có được từ anh là “món lợi bất chính”. Hiện tại Gazza đang viện đến luật sư và các cố vấn luật của anh dự đoán rằng có thể khoản tiền anh phải chi sẽ được giảm khi đưa ra tranh cãi trước tòa.

Trong khi Gazza sống trong một căn hộ thuê chỉ có 2 phòng ở Newcastle thì cô vợ cũ sống trong một biệt thự trị giá 1,6 triệu bảng Anh,  tòa biệt thự chính là tài sản mà Gazza phải bồi thường cho vợ sau khi li hôn.


Sheryl

Ngoài ra, một căn hộ 5 phòng cho thuê tại Loch Lomond, Scotland mà Sheryl đang sở hữu cũng là của Gazza trao lại cho "cựu bà xã rắc rối này".

Gazza phải trả một khoản tiền định kì cho hai con của  Sheryl là Bianca và Mason, mặc dù chúng không phải là con anh. Cách đây 4 năm cựu cầu thủ còn đưa thêm cho “cố nhân” 250.000 bảng.

Trong lúc Gazza không có nổi lấy một chiếc ô tô, anh vẫn tậu cho cô vợ cũ một loạt xế hộp hạng sang.


Paul lúc "thất thế"

Năm ngoái trong 10 ngày họp mặt lại gia đình để cố gắng hoà giải, Gazza đã đưa cho Bianca 3.000 bảng và trả phí sửa xe cho cô 1.000 bảng. Mason nhận  được 1.000 bảng và Regan nhận 600 bảng cùng một chiếc xe đạp trị giá 1.500 bảng .Nhưng rốt cuộc việc hoà giải cũng không đi đến đâu.

Sau những lần chi như vậy, cách đây vài tháng cựu siêu sao bóng đá Gazza, người đã từng kiếm được 14 triệu bảng khi còn thi đấu, phải chật vật để trả 200.000 bảng tiền thuế.

Tối 16/6), người bạn thân nhất của Gazza, Jimmy “Five Bellies Gardner, 43 tuổi cho biết bạn của anh đã liên tục rút hầu  bao cho Sheryl kể từ trước đến nay. Jimmy nói: “Khi họ mới gặp nhau cô ta chả có gì, còn bây giờ cô ta là triệu phú. Tất cả là bởi Paul là người tốt bụng, và Sheryl biết Paul hào phóng cỡ nào. Paul từ một người giàu có trở nên nghèo túng. Nhưng giờ đây anh ấy đã nhận ra rằng việc này phải dừng lại ở đây.”

Cũng trong tối 16/6, vợ cũ của Paul, Sheryl đã từ chối thảo luận về những tranh cãi về chuyện tiền nong.

Cẩm Oanh (Tổng hợp)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.