(TT&VH Online) - Theo huyền thoại F1, Niki Lauda thì Lewis Hamilton là một người chẳng đáng quan tâm. Nhà cựu vô địch này cho rằng điều đáng quan tâm về “viên ngọc đen” Hamilton này chỉ đơn giản là bởi cô bạn gái Nicole Scherzinger của nhóm nhạc Pussycat Doll mà thôi.

Hamilton đã giành chiến thắng và lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên vào năm ngoái tại giải Grand Prix Brazil ở chặng đua cuối cùng. Và nó được xem như một chiến thắng nghẹt thở đến những phút giây cuối cùng. Chức vô địch của anh chỉ hơn người về thứ 2 là tay đua Felipe Massa đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, 1 điểm là khoảng cách đủ để tạo nên sự khác biệt. Dẫu vậy thì Niki Lauda vẫn cho rằng Hamilton thiếu sự thuyết phục như những nhà vô địch F1 trong quá khứ như Alain Prost, Ayrton Senna hay chính Niki Lauda.
Ông nói: “Chỉ có những người như cô bạn gái của cậu ấy là Nicola Scherzinger mới có thể thích sức hút đó của nhà vô địch. Ngày trước, khi tôi đã ở trên đường đua, tất cả mọi người đều sẵn sàng vượt lên trên người khác để giành chiến thắng. Cái chết luôn luôn là một điều thường trực. Còn ngày hôm nay, các tay đua đều không có khái niệm đó.”