Đánh đổi sau một “cuộc chiến”

05/09/2010 09:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ một trận đấu nhưng VFF, hay nói rộng ra cả BĐVN đã phải  đánh đổi rất nhiều thứ, nhất là niềm tin. Không ai còn chịu nổi nếu như chiều nay sự trong sáng tiếp tục bị nhuốm bẩn.

1. Sáng qua, ngồi đàm đạo với chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi chán chê, lại tiếp kiến tổ trọng tài được chọn mặt gửi vàng điều hành trận đấu bạc tỷ, bao gồm Nguyễn Trọng Thư (Đà Nẵng), Hoàng Anh Tuấn (Hà Nội), Trần Công Trọng (Bến Tre), Trần Thanh Liêm (Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Hà (Hải Dương), Nguyễn Phong Vũ (Hà Tĩnh).

Đây là những trọng tài trẻ, đang lên. Hay nói cách khác, sẽ là lực lượng nòng cốt để hy vọng vực dậy lực lượng cầm cân nảy mực của BĐVN đang chưa thoát khỏi khủng hoảng sau biến động năm 2005.

Ngay mùa này, những danh hiệu cũng đang vẫy gọi, nếu họ vượt qua được cửa ải “play-off” mà không để lại điều tiếng gì. Nhưng, cuộc đời nhiều khi không cần thiết phải bằng khen hay danh này hiệu này nọ mới gọi là “có số”. Có lúc, được bạn bè, dư luận ghi nhận  mới là phần thưởng cao quý nhất.

Có thể thấy rất rõ áp lực đang đè nặng lên tổ TT, và cả chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi. Kể cả những trận play-off trước, ai bắt chính, ngồi bàn, bám biên đều biết trước cả mấy tuần. Năm nay thì khác, tuyệt nhiên tất cả đều lắc đầu không biết.


Thật bất công cho các TT khi họ bị xem là nỗi ám ảnh của trận đấu chiều 5/9. Ảnh: VSI

Phải có sức ép ghê gớm nên mới cần phải bí mật đến như thế. Mà thế thật, để đưa N.SG chết (trên Điều lệ) sống lại và có mặt ở trận play-off chiều nay, VFF đã phải đánh đổi quá nhiều. N.SG thắng cũng không yên với dư luận, mà thua thì chẳng lẽ ông Chủ tịch HFF phải từ chức thật như đã hứa. Thế nên, với bóng đá VN thì chớ có dại mà hứa trước điều gì.

Và khi có một kịch bản được lập trình sẵn, thì chiều nay, để chắc cú cứu được N.SG, phương thức tối ưu là nhắm vào trọng tài. Đấy là logic vấn đề, các TT đã bị cuốn vào sự dị nghị với diễn biến đó, dù họ vô can. Quảng Ninh bộc lộ sự sợ hãi TT ra mặt. Cầm tờ báo lên, đọc thấy  HLV Đinh Cao Nghĩa bày tỏ sự ngán ngại TT, trợ lý Nguyễn Ngọc Hà đã kêu trời: “Hết chuyện hay sao lại cứ đụng chúng tôi”.

Chỉ cần qua cuộc trò chuyện đơn giản, cũng đủ để cảm nhận anh em TT không hề muốn bị đẩy vào một trận đấu bị soi đủ thứ như thế. Họ muốn được làm nghề một cách vô tư. Họ không hề muốn phải đánh đổi vì bất cứ toan tính nào thiếu trong sáng.

2. Sẽ là một sự tàn nhẫn nếu như đến thời điểm này vẫn còn đó những toan tính để “giết” Than Quảng Ninh bằng mọi giá. Để xác định được 2 đối thủ đá play-off, ai cũng thấy N.SG được ưu ái lắm rồi, ngược lại Than Quảng Ninh cơ khổ vì bị đối xử bất công.

Có lẽ, không chỉ Than Quảng Ninh mà dư luận cũng được an ủi phần nào nếu như chiều nay các bộ phận chức năng chịu để yên cho 2 đội đá sòng phẳng, mạnh được yếu thua.

Hy vọng là vậy. Có điều, liệu có sự dũng cảm để đánh đổi vở kịch đã lỡ dàn dựng và một kế hoạch đưa N.SG hóa rồng đang ầm ỹ?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm