(TT&VH) - Nhìn lại Vòng I - Giải bóng chuyền Vô
địch Quốc gia Cúp PV OIL năm 2012, nhiều gương mặt kỳ cựu ở bảng nam bất ngờ
không có vé tham dự cúp Hùng Vương. Tất cả đang đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ
của các đội bóng doanh nghiệp.
Sự hậu thuẫn của các doanh nghiệp đã và đang giúp bóng chuyền Việt Nam có thêm sức bật mới. Nguồn tài chính vững chắc không chỉ giúp thu hút cầu thủ chất lượng (cả nội binh lẫn ngoại binh), mà còn giữ chân VĐV bằng chế độ lương, thưởng...
Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2012 vừa qua thiếu vắng
nhiều gương mặt lớn. Điều đáng nói là 3 trong số 4 đội nam từng giành quyền
tham dự giải này năm 2011 là Long An, Sacombank Biên phòng, Sanest Khánh Hòa
đều phải nhường chỗ cho các đội bóng vốn được hậu thuẫn mạnh mẽ từ các doanh
nghiệp như Đức Long Gia Lai, Thể Công Binh Đoàn 15, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt
Nam, Tràng An Ninh Bình. Đây cũng chính là 4 đội xuất sắc nhất ở Vòng I - Giải
bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp PV OIL năm 2012 tiếp tục giành vé tranh cúp
Hùng Vương.

Bóng chuyền Petrovietnam xứng đáng lọt Top 4 đội mạnh nhất Vòng I và tham dự Cúp Hùng Vương 2012
CLB Bóng chuyền Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vốn là đại diện rất mới, nhưng nhờ nguồn tài chính vững chắc từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), đã trở thành đội duy nhất bảo toàn được tấm vé dự cúp Hùng Vương trong 2 năm liên tiếp. HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã cho biết: “Với một đội bóng đang trên đà chín, tài chính sẽ giúp thu hẹp thời gian hoàn thiện”.
Ngay từ đầu năm 2012, CLB Bóng chuyền Petrovietnam đã tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường thêm nội binh và có sự góp mặt của vận động viên ngoại - chủ công Kitsad Somkane, là vận động viên đã góp công sức lớn đưa Đội tuyển Quốc gia Thái Lan giành HCV tại Sea Games 26. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về cả con người và chuyên môn, tinh thần và thái độ nhập cuộc của CLB Bóng chuyền nam Dầu khí đã trở thành động lực mạnh mẽ để thầy trò Nguyễn Mạnh Hùng có những bước tiến mới trong mùa giải 2012.
Minh Thủy