(TT&VH) - “Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe…”, bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ thiên tài gốc Huế Trịnh Công Sơn có điểm gì đó trùng hợp với cuộc đời của cuarơ Đinh Quốc Việt. Sở dĩ có sự liên tưởng này là bởi trong một ngày tháng Tư cũng trên dải đất miền Trung thơ mộng này, tay đua thuộc biên chế Vinamit TP.HCM đã cán đích trong chặng đua đường trường đầu tiên của giải xe đạp lớn nhất trong năm.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Đời ngỡ… vứt đi
Gốc Vũng Tàu, đam mê những vòng quay của chiếc xe đạp từ thời nhỏ đã theo Việt từ thuở cắp sách đến trường. Nhưng cơ duyên lại đưa Quốc Việt trở thành tay đua có tiếng tăm trên dải đất Đồng Tháp. Một phần cũng bởi Vũng Tàu không chuộng bộ môn này và chỉ có ở miền Tây, phong trào này mới phát triển mạnh. Đầu quân cho Dược Domesco Đồng Tháp và cống hiến trong hơn 10 năm, dải đất miền Tây hiền hòa cũng là nơi nuôi dưỡng tài năng cho cuarơ 28 tuổi này. Điểm mạnh của Quốc Việt là đường trường và địa hình. Hơn 10 năm kinh nghiệm đã tôi luyện cho cuarơ này thành một trong số những VĐV cứng cựa nhất của xe đạp VN. Tên tuổi của đơn vị tài trợ cho đội xe đạp Đồng Tháp cũng được thơm lây với vô số danh hiệu mà Quốc Việt “không nhớ hết” khi gắn bó với mảnh đất bưng biền.

Nhưng cuộc đời chẳng ai đọc trước chữ ngờ. Việt cũng không thể mường tượng rằng cuộc chơi lại khắc nghiệt với anh như thế. Một ngày ở giải vô địch xe đạp địa hình quốc gia 2011, Quốc Việt đang đua thì bị ngất xỉu giữa chừng. Về Đồng Tháp khám qua loa, Việt bị các bác sĩ chẩn đoán rằng anh có vấn đề về tim mạch, cụ thể như bị tụt huyết áp, tim lớn hơn tim người bình thường. Quyết định từ đội đua nhanh chóng được đưa ra, Quốc Việt từ chỗ người hùng trở thành người thừa ở Đồng Tháp. Không bị gạch tên nhưng Việt “được” gợi ý cất nhắc lên công tác huấn luyện. Đối với một VĐV có năng lực như Việt, đó khác nào một sự tra tấn . Không lấn cấn nhiều, Việt “out” khỏi đội. Bị niềm đam mê chối bỏ một cách oan nghiệt, chàng trai 28 tuổi chấp nhận thanh lý hợp đồng, chán nản trở về quê vợ Vũng Tàu để cư ngụ. Nhưng cuộc sống gia đình cũng nhiều phức tạp, không chịu nổi cảm giác của một người đàn ông thừa thãi, chỉ biết ăn bám mà không có công việc nuôi sống gia đình, đồng thời niềm đam mê với xe đạp lúc nào cũng còn trong tâm trí, Quốc Việt tham gia đội xe đạp lão tướng ở quê nhà như một cách để giải khuây…
Cuộc đời là những chuyến xe
… nhưng với chuyên môn của Việt, vẫn còn thời đỉnh cao thì sao dễ cam phận chơi cùng hàng lão tướng. Được các chú khuyên nên quay lại với đường đua, Việt thêm một lần cắp ba lô lên TP.HCM tìm cơ hội. Gặp được ông quyền trưởng bộ môn xe đạp Ngô Quang Vinh đưa đi xét nghiệm cụ thể ở bệnh viện danh tiếng trên địa bàn TP.HCM, các bác sĩ ở đây khẳng định tim mạch Việt “rất bình thường”. Đó là một trong những ngày vui nhất đời tuyển thủ gốc Vũng Tàu và nó khởi tiếp một hành trình mới cho Việt. Đội đua Vinamit TP.HCM nhanh chóng tiếp nhận một món hàng hời bằng một bản hợp đồng giúp Việt “có thể trang trải bản thân và lo cho gia đình được”.
Quay trở lại để sống với đam mê được 2 tuần thì cuộc đua xe đạp truyền hình HTV diễn ra. Khó tin rằng, thành quả lại có thể đến nhanh hơn những gì chàng trai 28 xuân xanh dám mơ tới. Độc chiếm vị trí số một trên đường về đích ở chặng đua đường trường từ Quảng Trị đến Huế, bỏ xa đối thủ đứng sau cả phút, Việt không giấu được niềm vui khôn tả: “Thành công này có phần đóng góp không nhỏ của các đồng đội và BHL đội đua. Xin cảm ơn tất cả đã giúp tôi hòa nhập nhanh để có được kết quả này. Lần đầu tiên được mặc áo vàng ở cuộc đua lớn nhất nước tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Dù mới tập lại được 2 tuần nên tôi vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất, nhưng tôi tin mình sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa nếu có quyết tâm. Sau chiến thắng này, tôi muốn nói với phía Đồng Tháp rằng, tôi vẫn bình thường và thi đấu rất tốt”.
Ở tuổi 28, bánh xe cuộc đời với Quốc Việt giờ tiếp tục quay để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Không còn trẻ để khởi đầu nhưng với dấu ấn đã tạo được, Quốc Việt đã khẳng định ý chí và nghị lực của con người đủ sức nuôi dưỡng niềm đam mê trong máu.
Chi Hà
|
Lê Văn Duẩn về nhất chặng 3 Hôm qua, giải đua xe đạp HTV 2012 đã bước vào chặng 3 với 20 vòng đua quanh cầu Trường Tiền (TP.Huế) có tổng chiều dài là 42 km. Kết quả chung cuộc, Lê Văn Duẩn là người xuất sắc rút thắng đầu tiên hơn Đỗ Tuấn Anh (Dược D.ĐT) và Bùi Minh Thụy (ADC.THVL) chỉ nửa bánh xe. Thành tích mà tay đua đội BVTV.SG có được là 54’24”, tốc độ trung bình là 46’013”. Một sự cố hi hữu của ngày thi đấu hôm qua là việc tay đua Lê Quang Trúc (Bình Dương) bị ngất xỉu khi đoàn đua vừa thực hiện chưa đến 1/3 quãng đường và phải cần sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Rất may không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Hôm nay (17/4), các tay đua sẽ bước vào chặng đua thứ 4 từ Huế đi Đà Nẵng. 70 tay đua sẽ phải chinh phục 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. |