Thể thao

Lá phiếu cuối năm

30/12/2011 16:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cuối năm, các phóng viên trên toàn quốc thường được mời  bầu chọn những sự kiện, chân dung tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Thể thao không là ngoại lệ.

Hôm qua, những lá phiếu bầu chọn HLV, VĐV thể thao tiêu biểu của năm con mèo đã được phóng viên điền tên ở 3 đầu cầu Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 27/12/2011, Bộ VH-TT& DL đã tổ chức họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2011, sau khi lấy ý kiến của các nhà quản lý trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như ý kiến của các phóng viên báo chí.

Như vậy đây là năm thứ 5 kể từ khi sát nhập, đến hẹn lại lên Bộ VH-TT&DL đã công bố 10 sự kiện nổi bật của Bộ mình trong năm. Và, chân dung những VĐV, HLV tiêu biểu cũng được bầu chọn. 5 năm cũng có thể coi là một chu kỳ ngắn để nhìn nhận, tiên cảm nền thể thao nước nhà đang ở đâu, đã đi đúng đường hay chưa?


Thất bại của U23 VN tại SEA Games 26 đã để lại nỗi đau day dứt cho những người làm thể thao VN. Ảnh: Quốc Khánh

Việc Hà Thanh, Quý Phước, những gương mặt trẻ và đại diện thể thao mũi nhọn đã lập nên kỳ tích trở thành những viên nặng ký trong cuộc đua ai là VĐV số một năm nay, đấy là một làn gió mát. Họ cũng mang đến thông điệp: thể thao VN  không thiếu kỳ tài. Cơ sở khác: 5 kỳ SEA Games gần đây, đoàn TTVN đã xác lập vị trí “đại gia”, luôn nằm trong tốp 3 nước mạnh nhất khu vực.

Vậy thì, hạn chế nằm ở đâu nếu như không phải là Bộ VH-TT& DL cũng như Tổng cục TDTT chưa tìm ra một chiến lược phát triển tối ưu nhất để nâng tầm nền thể thao đất nước.

Có một nỗi đau khôn nguôi. Đã lâu lắm rồi, các phóng viên đã quen với sự vắng mặt của bóng đá. Kể từ năm 2008, khi Hồng Sơn, Công Vinh về 2 và 3, thể thao vua lẫn ngôi sao bóng đá luôn  mất tích, hoặc bị xếp “cuối lớp”  trong những cuộc bỏ phiếu cuối năm. Liên tiếp những thất bại mà U23 và ĐTVN mang đến đã bào mòn niềm tin của người hâm mộ cả nước. Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm nay lại là thách thức cho những người được bầu bởi chẳng cầu thủ nào xứng đáng cả. Năm ngoái đã nan giải chọn chủ nhân, cuối cùng phải “vồ lấy” Minh Phương, như một sự tưởng thưởng và ghi nhận với anh khi giã từ màu áo ĐT nhiều hơn…

Trớ trêu, bóng đá luôn được đầu tư quá lớn. Như SEA Games 26, cầu thủ ở khách sạn 5 sao, được treo thưởng cả triệu USD nếu vô địch. Trong khi, những gì mà các VĐV khác (trong đó có cả Hà Thanh và Quý Phước) được hưởng thua xa cầu thủ bóng đá. Đấy là sự bất công ghê gớm. Nền thể thao chúng ta đã quá trông chờ và tập trung vào bóng đá. Thể thao vua quá lãng phí tiền bạc cho những giá trị hư ảo. Các doanh nghiệp cũng cần phải xem lại mình, đã thực sự là que diêm trong phong trào xã hội hóa thể thao để nâng tầm nền thể thao đất nước hay chưa? Nếu những VĐV như Quý Phước, Hà Thanh được đầu tư kinh phí nhiều hơn, chỉ một phần nhỏ như bóng đá thôi, họ sẽ có điều kiện tập luyện, tập huấn tốt hơn. Chắc chắn sẽ vượt qua những giới hạn bản thân, sự nghiệp thể thao của họ còn phát triển cao hơn nữa.

Những ngày này, nếu chọn đâu là những sự kiện tiêu biểu cho tồn tại của thể thao VN trong năm, thì chắc chắn U23 lẫn VFF sẽ dễ dàng ẵm ngôi quán quân. VFF đã khiến dư luận phẫn nộ đến cực điểm vì thất bại ở SEA Games 26. Năm 2007, ngoài 10  sự kiện tiêu biểu mà Bộ VH-TT& DL công bố thì vẫn còn có 5 tồn tại. Lần đó, bóng đá chiếm mất 2 “suất”.

Không hiểu sao giờ đây Bộ VH-TT& DL không còn cho phóng viên bình chọn những tồn tại của Bộ mình nhỉ, trong đó có thể thao?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm