(TT&VH)- Chỉ một tuần sau khi SEA Games 26 kết thúc, hầu hết các phân đội với những gương mặt chủ chốt của ĐT điền kinh VN đều đã quay trở lại tập luyện để hoàn tất những giáo án tập huấn cuối cùng của năm 2011, kế đó là triển khai chương trình, mục tiêu trong năm 2012. Ở thời điểm này, mọi kế hoạch chuẩn bị của điền kinh VN đều hướng đến cái đích cuối cùng là giành vé tham dự Olympic London 2012.
Với những gì đã thể hiện, 3 cái tên xứng đáng và cũng được đặt nhiều hy vọng nhất ở ĐT điền kinh VN trong việc tìm kiếm cơ hội đến London thi đấu chính là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Dương Thị Việt Anh. Sau khi chỉ có được 2 tấm HCĐ và không bảo vệ được ngôi vị nữ hoàng ở 2 cự ly sở trường là 100m và 200m tại SEA Games 26, sức ép đối với Vũ Thị Hương vốn đã nhiều nay lại càng nhiều thêm.
Ngay thời điểm thi đấu không thành công ở SEA Games 26, trên đường chạy điền kinh ở khu liên hợp thể thao Jakarbaring thuộc thành phố Palembang, để lý giải cho nguyên nhân dẫn đến thất bại của mình, Vũ Thị Hương cho rằng đây là hệ quả của việc cô gặp chấn thương nặng khi tập huấn tại Đức.

Thanh Hằng được kỳ vọng sẽ giành vé chính thức tới Olympic London 2012- Ảnh: Quang Nhựt
Cũng vì chấn thương nặng, thời gian điều trị, hồi phục kéo dài mà cho dù đã có thể trở lại thi đấu, góp mặt tại SEA Games 26 nhưng Hương không tài nào lấy lại được phong độ tốt nhất của mình. Mặc dù được đánh giá là một VĐV có tố chất, thích hợp với các cự ly ngắn như 100m và 200m và cũng đã gặt hái được không ít những thành công, nhưng bản thân Vũ Thị Hương thừa nhận, không tập luyện hoặc tập luyện ít thì khó mà có thể thi đấu tốt được.
Bỏ sang một bên thất vọng vì thành tích khiêm tốn tại SEA Games 26, Vũ Thị Hương cùng các đồng đội ở tổ cự ly ngắn cùng HLV của mình Nguyễn Đình Minh giờ đã quay lại tập luyện bình thường. BHL cũng đã nghiên cứu, tính toán một kế hoạch tập huấn và thi đấu hợp lý nhất nhằm giúp Hương sớm chạm tay vào tấm vé tham dự Olympic.
Tương tự như vậy là trường hợp của Trương Thanh Hằng. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra tiếc nuối cho Hằng khi cô không đạt chuẩn B để đủ điều kiện lấy vé dự Olympic London 2012 ngay tại SEA Games 26.
Còn nhớ khi đó, Thanh Hằng vẫn tiếp tục khẳng định sự thống trị của mình trên đường chạy 800 và 1500m và không mấy khó khăn để giành 2 tấm HCV. Tuy nhiên, chính việc không có nhiều sự cạnh tranh quyết liệt từ phía các đối thủ mà Thanh Hằng không có được động lực cần thiết để cải thiện tốt hơn thành tích của mình.
Dù sao, với tố chất sẵn có và năng lực chuyên môn, Thanh Hằng có đủ khả năng để tin vào cơ hội đến với sân chơi Olympic.
Với Dương Thị Việt Anh, thành tích 1m90 ở nội dung nhảy cao tại SEA Games 26 không chỉ giúp điền kinh VN phát hiện ra một gương mặt tài năng, đủ sức thay thế đàn chị Bùi Thị Nhung mà bản thân VĐV quê Bạc Liêu này còn có quyền mơ đến tấm vé tham dự Olympic London 2012. Theo tính toán, thành tích của Việt Nam tại SEA Games 26 (1m90) chỉ kém mức xà được coi là chuẩn B để xác định VĐV có quyền tham dự Olympic London có 2cm (1m92). Là một VĐV trẻ, nếu vẫn duy trì được sự tiến bộ như thời gian qua, cơ hội để Dương Thị Việt Anh vượt qua mức xà 1m92 không nhỏ. Vấn đề chỉ còn là kế hoạch tập luyện đầy đủ, khoa học đảm bảo cho cô đạt điểm rơi phong độ tốt nhất ở các giải đấu quan trọng đăng ký tham gia đầu năm 2012.
Lâm Chi
Các giải đấu đáng chú ý đầu năm 2012 Giải VĐ điền kinh châu Á trong nhà (16-19/2, Trung Quốc) Giải VĐ điền kinh thế giới trong nhà (7-11/3, Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ) Giải Thái Lan mở rộng (18-23/4, Bangkok-Thái Lan) Giải Thanh thiếu niên và U21 Đông Nam Á (25-30/4, Singapore) Grand Prix châu Á, chặng 1, 2, 3 (6-13/5, Thái Lan) Giải Đài Loan Trung Quốc mở rộng (24-27/5) Giải các ngôi sao châu Á (9-12/6)…. |