(TT&VH) - Sau 3 ngày khuấy động không khí thành phố biển Vũng Tàu của 18 cặp VĐV đến 10 quốc gia trên thế giới, hôm qua, giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế tranh Cúp Khang Linh 2011 đã đi đến hồi kết bằng trận chung kết giữa Beh Thing-Luk Hua (Malaysia 1) và Wang Fan-Jingjing (Trung Quốc 1).
Dù thời gian diễn ra trận chung kết diễn ra từ 7h45, nhưng bãi biển Vũng Tàu sáng qua đã thu hút được khoảng 1.000 khán giả đến xem và cổ vũ cho 2 cặp VĐV. Sau màn khởi đầu tương đối cân bằng, cặp Wang Fan-Jingjing (Trung Quốc 1) đã thể hiện một đẳng cấp vượt trội và khôn khéo hơn 2 đồng nghiệp đến từ Malaysia. Khoảng cách 5-6 điểm luôn được cặp VĐV của Trung Quốc duy trì trước đôi VĐV đã đoạt HCĐ SEA Games 25. Dù rất cố gắng nhưng Beh Thing-Luk Hua cũng đành chịu khuất phục Wang Fan-Jingjing sau 2 set trắng, tỷ số các set là 15-21 và 16-21.
Kết quả trận tranh giải ba diễn ra cùng giờ trên sân số 2, cặp VĐV Samalikova-Pilippenko (Kazakhstan) đã có chiến thắng 2-0 trước đôi VĐV người Nhật là Wanatanabe-Matsumura để giành vị trí thứ 3 chung cuộc.
Vị trí thứ 5 thuộc về Juliana Dhita-Jasita Utami (Indonesia 2) và Prateep Kambur-Supatra Juanjian (Thái Lan 2). Cặp Shen Rongrong-Guo Qian và Sri Susilowati Efa-Wijayanti Fitri xếp hạng 7. Cặp VĐV đã giành HCV ở giải đấu này năm ngoái là Phan Thị Cẩm Hồng-Nguyễn Thị Tiệp đã không bảo vệ thành công ngôi vị của mình năm nay mà chỉ giành được thứ hạng 9. Một cặp VĐV khác của chủ nhà VN là Trương Thị Yến-Nguyễn Thị Mãi cũng chỉ kết thúc giải này với một vị trí tương tự.
Một giải thưởng phụ nhưng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các khán giả, rất đông người đã nán lại để chia vui và chụp ảnh kỷ niệm với Miss (hoa hậu) bóng chuyền bãi biển của giải này là VĐV người Australia, Mowen Justin.
Việt Hòa