(TT&VH) - Xuân này chúc Tết anh bạn trong ngành thể thao: “Chúc năm nay ngành thể thao có nhiều cái để báo cáo cuối năm chứ không như năm qua bóng đá thì mất Cúp còn Asian Games thì có đúng một vàng…”.
Ông bạn biết là nửa đùa nửa thật và than thân trách phận: “Tưởng Asian Games ở Quảng Châu thì cũng như sân nhà mình, khi VĐV mình từng tập huấn, luyện quân ở đấy lại có cả HLV Trung Quốc theo sát, thế mà mấy môn ruột kiểu “đi tắt đón đầu” gãy hết. Ông có nghe mấy bác đoàn mình nhận xét rằng họ lấy hết còn ta thì không được không? Họ dùng từ “lấy hết” và “không được” chứ đâu chịu dùng từ “đoạt”. Phải thay đổi suy nghĩ và đổi cách đầu tư thôi…”.
Nghe chuyện trên lại nhớ mùa xuân 2003, ngành thể thao Việt Nam cử cả đoàn sang Trung Quốc, trong đó có cả những phụ huynh của các VĐV ăn tập dầm dề ở đấy. Anh Đỗ Hóa, khi ấy là thư ký tòa soạn báo Thể Thao Ngày Nay, sau chuyến đi đã kể lại: “Nhiều cháu sang đấy tập huấn từ bé khi còn đái dầm. Có cháu nhìn sơ cứ tưởng là VĐV Trung Quốc, thấy gì hay cũng “Hảo! Hảo!” khiến nhiều người đùa là xuân hảo hảo của các em, các cháu xa nhà…”.
Trong báo cáo thành công tại SEA Games 22 mà lần đầu thể thao Việt Nam lên ngôi số 1 Đông Nam Á, có nhắc rất nhiều đến chiến lược đổ VĐV sang “học nghề” tại Trung Quốc.
Trong số học và ăn tập ở Trung Quốc đấy, VĐV Hà Nội chiếm số đông nhờ định hướng “đi tắt đón đầu” của ông Hoàng Vĩnh Giang (khi ấy là Giám đốc Sở TDTT Hà Nội). Ông “nhập” wushu từ Trung Quốc vào Việt Nam và lập tức biến đấy thành mỏ vàng SEA Games; ông đưa VĐV bơi, lặn, nhảy cầu, thể dục sang sinh hoạt chung với VĐV Trung Quốc và cứ thế về “ao làng” ta hốt vàng.
Những cũng với “chiến lược” đấy, đến với Asian Games 16 ở Quảng Châu ta lại mất rất nhiều. Mất từ chính kiểu “đếm cua trong lỗ” theo cách đi tắt đón đầu và có phần chủ quan từ “dựa bạn”.
Với suy nghĩ ở Quảng Châu cũng như ở sân nhà, đoàn thể thao ta trở tay không kịp. Wushu bị chủ nhà “lấy” quá nhiều và trong báo cáo về thất bại qua vẫn chưa ai dám nói thẳng, nói thật đến việc ta gãy nặng nề vì sự lỗi thời của “đi tắt đón đầu” và vì… tin bạn.
Đấm đá ngoài ao làng rõ ràng khác rất xa với cái ao ở vùng trũng Đông Nam Á.
Khổ nỗi ngành thể thao nhiều khi lại cứ nghĩ ao nào cũng là ao.
NGUYỄN NGUYÊN