Thể thao

Hổ ơi đừng thẹn

02/02/2011 06:51 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Năm Canh Dần hứa hẹn biết bao điều tươi đẹp cho TTVN, rốt cuộc đã đổi lại chén đắng với việc thầy trò HLV Calisto bị Malaysia loại ngay trên chảo lửa Mỹ Đình!

1 Một năm trước, con hổ “gõ cửa”, nhiều người suy từ vóc dáng Ông Ba Mươi mà kỳ vọng mọi sự sẽ khí thế như hổ. Thể thao chúng ta, cũng muốn biến thành hổ! Đấy không chỉ là khát vọng của lãnh đạo ngành thể thao, mà của cả đất nước. Đấu trường SEA Games, TTVN luôn nằm trong top 3. Cuộc chiến gần đây nhất ở Lào, chỉ thua Thái Lan 3 HCV ở SEA Games 25. Bóng đá đã xưng vương ở AFF Suzuki Cup 2008, có giải VĐQG oai nhất khu vực…

Nhưng niềm tin ấy sụp đổ ngay trong năm con hổ. Asian Games 16 bóc trần sự thật đau lòng: TTVN vẫn còn non kém và lạc hậu. Hay nói cách khác, vẫn chỉ là hổ giấy! Cay đắng hơn, đoàn TTVN với số lượng tham gia Asian Games đông nhất từ trước tới nay, chỉ đạt 1 HCV, thua Asian Games 15 tới 3 HCV. Tụt 7 bậc trong khu vực (24/35), thua cả Myanmar, đất nước mà tại SEA Games 25 chúng ta hơn họ 4 lần số HCV.

Khi vết thương mang tên Asian Games 16 của TTVN chưa khép miệng, thì các nhà đương kim vô địch AFF Suzuki Cup đã bị hạ bệ. Trước Malaysia, họ đã trình diễn một tư thế và bản lĩnh kém cỏi.

2 Có một truyện cổ tích về con hổ có lá gan chuột nhắt. Vắn tắt thế này: Có một chú chuột được ông tiên cứu, biến nó thành hổ. Thế nhưng lạ thay, dù là hổ rồi nó vẫn không thể quên được mình là chuột, và cứ gặp mèo là lại chạy về nấp trong nhà.

TTVN, dĩ nhiên, không nên đội lốt hổ với lá gan chuột nhắt.

Nói thẳng ra, thể thao chúng ta vẫn còn lâu mới vươn đến tầm chúa sơn lâm trong cánh rừng thể thao châu lục. Đấu trường Asian Games, gọi nôm na biển cả, là vậy. Ở Quảng Châu, quá nhiều lần VĐV chúng ta để tuột HCV trong gang tấc, hoặc để lại hình ảnh bẽ bàng do tâm lý kém - kết quả là 17 HCB, 17 lần hụt mất vinh quang.


Năm 2010, TTVN âm thịnh - dương suy. Ảnh: VSI

Xem hành trình đến thất bại của thầy trò HLV Calisto năm Canh Dần, thấm thía cái gọi là luận anh hùng. Đã đạt vị thế quán quân, thì dứt khoát cái tâm không được động, kể cả trên băng ghế chỉ đạo. Không chỉ trò, mà cả thầy cũng lộ sự “quẫn” trong trận bán kết lượt về. Hình ảnh ông Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi khóc rưng rức như đứa trẻ khi đội tuyển chúng ta may mắn vượt qua Singapore; ông TTK ôm mặt không tin nổi ĐTVN bị loại sau trận bán kết lượt về, sẽ còn ám ảnh rất lâu. Đấy là sự yếu đuối, thiếu tự tin. Rõ ràng, BĐVN đang có một bước lùi rất dài. Ở cấp độ thấp hơn, thì hình ảnh HN.T&T vô địch chưa xứng tầm một biểu tượng. SHB.ĐN đoạt vô số kỷ lục, nhưng khi ra đấu trường AFC Cup thì chỉ dừng lại ở tham vọng: đá lấy tiền thưởng, thay vì thể diện của nền bóng đá…

Khép lại một năm Canh Dần, không còn khái niệm nào khác ngoài hai từ thất bại với TTVN. Muốn ước mơ làm hổ, cũng nên hiểu nội hàm của nó. Hai từ Canh Dần là sự kết hợp một già và một trẻ để cùng song hành, sự kết hợp này cần phải được chuẩn bị cho thật nhuần nhuyễn, vừa có sự bao dung của người già, vừa có sự cảm thông của lớp trẻ, nếu không được như vậy thì nghiệp lớn khó thành. Cũng phải biết cái lý của hai từ trên. Thuyết Âm Dương ngũ hành, Can Canh thuộc hành Kim, Chi Dần thuộc hành Mộc. Canh Kim là Kim dao búa, còn Dần Mộc lại là Mộc cây tùng bách, vậy theo quy luật của Ngũ hành là Kim khắc Mộc đấy!

Tạm biệt Canh Dần, chú hổ thể thao không gầm vang oai dũng như kỳ vọng của người hâm mộ cả nước. Đấy không phải là lỗi của mày. Thôi cứ hy vọng chú mèo thể thao năm 2011, sẽ hơn anh hổ ở chỗ biết… leo trèo!

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm