Thể thao

Tiểu phẩm: Phát triển theo hình ống

05/12/2010 18:40 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Sau lễ bế mạc Asian Games 16, chúng tôi ngồi trao đổi với nhau. Chung nói:

- Trung Quốc là số 1 châu Á. Mỗi lần VĐV Trung Quốc vào thi đấu chung kết, tôi đều thầm nghĩ: “Lại Trung Quốc! Đưa cho họ HCV sớm cho rồi”. Quả nhiên là vậy, nhân bảo như thần bảo, 10 lần chung kết thì 8 lần VĐV Trung Quốc lấy vàng, theo các anh thì tại sao lại có chuyện… kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, như đoàn thể thao nước mình chẳng hạn, đến ngày cuối cùng mới có tấm HCV đầu tiên và là duy nhất?

- Chuyện ấy đâu có khó hiểu? - Ly thản nhiên nói - Thể thao Trung Quốc phát triển theo hình kim tự tháp còn thể thao ta phát triển theo hình… ống, hai đường lối sẽ cho 2 kết quả khác nhau, có gì mà anh băn khoăn.


- Hình kim tự tháp thì tôi hiểu rồi, ấy là đáy rộng như vô tận, đỉnh cao vút mà nhọn hoắt, đúng không? - Chung nhanh nhảu nói - Đáy là thể thao phong trào, đỉnh là thể thao nâng cao, phong trào càng rộng thì thể thao nâng cao càng có lắm người tài để chọn. Ở đỉnh cao lại có chuyện “so bó đũa, chọn cột cờ”, cuộc so tài này mới khắc nghiệt hơn. Người ở đỉnh dứt khoát phải là “anh hùng đệ nhất thiên hạ”, thành tích của họ xứng đáng được người Trung Quốc tặng huân chương “đặc đẳng công thần anh hùng chiến đấu hạng nhất”. Đúng không? Thế còn thể thao hình ống, nó là cái hình thù gì mà xưa nay chưa nghe ai nói đến?


Chính từ nãy đến giờ ngồi im chợt cười phá lên:


- Anh Chung cứ giả nai làm gì cho mệt. Hình ống là hình trụ, đầu đít bằng nhau. Rất nhiều môn thể thao của ta phát triển theo hướng “đi tắt đón đầu”, gom được một số VĐV có khả năng rồi thuê chuyên gia nước ngoài về huấn luyện, đầu vào thế nào, đầu ra thế ấy chứ làm gì có phong trào rộng lớn để có đỉnh cao. Wushu, đấu kiếm, nhảy cầu, bóng ném, bắn cung, cầu mây… đều đi theo hướng đó, thế không phải hình ống là gì. Anh thử trả lời tôi, quanh nhà anh, nói rộng ra là ở tỉnh anh có mấy ai được tập các môn ấy? Không có chứ gì? Đấy, hình ống là thế đấy.


Chung thần mặt lẩm bẩm không dứt:


- Đầu đít bằng nhau là hình ống, đầu đít bằng nhau là hình ống…


Chính bồi thêm:


- Các nước hàng xóm của ta không làm giống ta. Anh cứ xem bảng danh sách các nước giành HCV xem Thái Lan, Malaysia được mấy cái? Họ đưa ra cái gì là chắc ăn cái ấy, ta đưa đi nhiều nhưng lại chỉ để ăn… may. Hình ống là cái hình ăn may đấy ông bạn ơi. Với lại người ta hướng tới Olimpic 2012, còn ta lại hướng tới… SEA Games 26. Khác nhau nhiều lắm.


- Cái hình ống chết tiệt, bây giờ mình mới… ngộ ra - Chính lẩm bẩm.


Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm