Câu chuyện thể thao: Thể thao đứng trên chính trị

Thứ Sáu, 10/09/2010 09:23

(TT&VH) - Thể thao không có chỗ dành cho những xung đột chính trị, và điều đó được thể hiện rất rõ ở giải quần vợt Mỹ mở rộng lần này. Bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước, Rohan Bopanna (Ấn Độ) vẫn bắt cặp với Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) và họ đã đánh bại Schwank/Zeballos 7-6 (5), 6-4 để lọt vào đến tận chung kết đôi nam và sẽ gặp anh em nhà Bryan (1).

Hài lòng nhất sau chiến thắng này có lẽ là đại sứ tại Liên hợp quốc của Ấn Độ và Pakistan ngồi cạnh nhau trên khán đài, bởi chiến thắng ấy là một biểu tượng cho sự hòa hợp giữa họ. Kể từ khi được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Anh (1947), hai quốc gia  này đã trải qua 3 cuộc chiến đẫm máu và cho tới thời điểm này vẫn tồn tại những căng thẳng về mặt quân sự. "Dù đây chỉ là một môn thể thao, nhưng rõ ràng nó đã cho thấy một triển vọng lớn về hòa bình giữa hai nước", đại sứ Ấn Độ Hardeep Puri phát biểu.


Cặp đội Bopanna-Qureshi, Ảnh Getty
Qureshi là tay vợt nổi tiếng nhất của Pakistan, nhưng do quốc gia Hồi giáo này quá ít người cùng đẳng cấp, nên anh đã tìm một đối tác ở đất nước láng giềng bất chấp hai quốc gia đang căng thẳng. Họ đã đánh cặp với nhau từ năm 2003, và hồi đầu năm nay đã cùng mặc những bộ áo có khẩu hiệu "Dừng chiến, hãy chơi quần vợt", để ủng hộ một chiến dịch có tên Hòa bình và Thể thao do một tổ chức tại Monaco phát động. Hồi tháng Tư năm nay, tay vợt nữ nổi tiếng Ấn Độ Sania Mirza đã làm đám cưới với VĐV cricket Sohrab Malik của Pakistan.

Đây là thành tích tốt nhất của Bopanna-Qureshi trong những lần tham dự Grand Slam. Hồi mùa hè, họ từng lọt vào đến tứ kết của Wimbledon, còn bây giờ là cơ hội bước lên ngôi vô địch. Tháng trước, bộ đôi này từng quật ngã Bob/Mike và họ đang hy vọng sẽ lặp lại thành tích ấy.

PV
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Stupid - 2/14/2012 3:58:48 PM
Không hiểu thì ở nhà, lằng nhằng. Đấy, nghề  đá bóng lương cao lắm, lại thêm nhiều khoản nữa to lắm, có năng khiếu thì chơi đi! Àh, còn nghề nữa thu nhập cao mà nhàn: "Nguyên thủ QG"
Le Anh Kiet - 2/14/2012 9:41:25 PM
Mọi người có thể hình dung xem. AVG là công ty gì mà không hề có website để quảng bá tên tuổi, làm ăn gì mà mờ ám thế. Bán bản quyền cho công ty như vậy có đáng không. Hãy làm ăn chân chính như các...
Đặng tuấn Hùng - 2/14/2012 5:23:03 PM
Tôi thích có bài viết nữa : "THÔI RỒI BẦU KIÊN".
Cuong - 2/14/2012 4:09:49 PM
Nhìn Tiến Thành đá vẫn thích hơn Thành Lương. Tiến Thành có sức mạnh, thể hình và hiệu quả. Thành Lương chỉ được múa và rang lạc là giỏi còn dứt điểm thì quá kém.
Bà xã number1 - 2/14/2012 7:19:26 PM
Bóng đá VN đang đi theo vết xe đổ của bóng đá Anh, hàng ngoại lấn át hàng nội.