Giải Mỹ mở rộng ngày thứ 9: Bán kết trong mơ Venus Williams-Kim Clijsters

Thứ Tư, 08/09/2010 16:56

(TT&VH Online) - Không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu thứ 9 nhưng bầu không khí ở Flushing Meadows không vì thế mà thiếu đi kịch tính.

Đầu tiên là trận đấu "marathon" dài tới 4h23 phút giữa những người Tây Ban Nha Verdasco (8) và David Ferrer (10). Ferrer đã khởi đầu như mơ khi dẫn trước Verdasco tới 2 set với các tỷ số 7-5, 7-6 (10-8) nhưng đúng vào lúc bị đẩy tới đường cùng thì tay vợt sinh ở Madrid đã lội ngược dòng thần kỳ để làm nên chiến thắng đầy kịch tính. Sau hai set 3 và 4 đánh bại Ferrrer với cùng tỷ số 6-3, số phận tưởng như lại muốn "hắt hủi" Verdasco vì trong loạt "đấu súng" ở set 5 (sau khi 2 tay vợt hòa nhau 6-6) David Ferrer đã dẫn trước tới 4-1 và chỉ cần 3 điểm thắng nữa là anh cầm vé vào tứ kết. Nhưng một lần nữa Verdasco tỏ ra xuất thần khi anh thắng 6 điểm liên tiếp và hạ Ferrer 7-4 trong loạt tie-break để giành chiến thắng quyết định 7-6 trong set 5.


Kim Clijsters đã có mặt ở bán kết Mỹ mở rộng 2010, Ảnh Getty
Thực ra ở trận này, hạt giống số 8 đã mắc lỗi rất nhiều (với 89 lỗi tự đánh hỏng và 11 lỗi kép trong khi Ferrer chỉ mắc tương ứng là 49 lỗi đánh hỏng và 5 lỗi kép). Tuy nhiên những nỗ lực giành điểm tuyệt vời của Verdasco đã khỏa lấp cho tất cả những sai lầm của anh. Verdasco có tới 73 pha đánh thắng điểm, nhiều gần gấp đôi Ferrer (38 pha), chưa kể 6 lần giành break (Ferrer chỉ 4 lần) và có 27 pha lên lưới thành công (Ferrer 22).

Ở tứ kết, Verdasco tiếp tục phải "huynh đệ tương tàn" với một người Tây Ban Nha khác là Rafael Nadal. Dĩ nhiên thách thức lần này là vô vàn với anh vì trong 12 lần gặp nhau trước đó Verdasco không thắng nổi lần nào mà phong độ của Nadal từ đầu giải tới nay vẫn rất ổn định. Ở vòng 4 này, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục "điệp khúc" ba set khi hạ đối thủ đồng hương Feliciano Lopez 6-3, 6-4, 6-4. Cặp tứ kết còn lại sẽ là cuộc so tài giữa Youzhny của Nga và Wawrinka của Thụy Sĩ, người đã khiến Murray "ôm hận".

Ở nội dung đơn nữ, 2 cặp đấu tứ kết đã diễn ra đúng theo "kịch bản" dựng sẵn khi Venus Williams (3) vượt qua Schiavone (6), còn Kim Clijsters (2) hạ Stosur (5) để thiết lập trận bán kết trong mơ giữa họ. Kể từ đầu giải tới giờ, chưa có trận nào mà cô chị nhà Williams phải đánh tới set 3 và cả trận tứ kết với Schiavone này cũng vậy, còn với Kim Clijsters thì Stosur là đối thủ đầu tiên buộc cô phải chơi "hiệp phụ" nhưng cuối cùng cô vẫn thắng. Điểm chung trong hai chiến thắng của Venus và Clijsters là họ đều mắc sai lầm nhiều hơn đối phương ở một vài chỉ số chuyên môn, nhưng đã biết cách "sửa sai" khi giành được nhiều điểm quan trọng hơn đối thủ. Và như thế là đủ cho chiến thắng.

Cuộc đọ sức nội dung đơn nữ ở bán kết Mỹ mở rộng năm nay hứa hẹn sẽ căng thẳng vì lịch sử nói rằng họ rất ngang cơ với 6 lần chiến thắng đối thủ cho mỗi tay vợt trong 12 lần gặp nhau giữa họ. Nhưng Flushing Meadows là nơi Clijsters lấn lướt Venus Williams vì cô từng thắng tay vợt Mỹ hai lần các năm 2005 và 2009 trong khi Venus chỉ "bắt nạt" được Clijsters 1 lần năm 2001 khi cô gái vàng nước Bỉ vẫn còn là gương mặt rất mới ở các giải Grand Slam.

Kết quả một số cặp đấu
* Đơn nam
[1] R Nadal (TBN) - [23] F Lopez (TBN) 6-3, 6-4, 6-4
[8] F Verdasco (TBN) - [10] D Ferrer (TBN) 5-7, 6-7(8), 6-3, 6-3, 7-6(4)
[12] M Youzhny (Nga) - T Robredo (TBN) 7-5, 6-2, 4-6, 6-4
[25] S Wawrinka (Thụy Sĩ) - [20] S Querrey (Mỹ) 7-6(9), 6-7(5), 7-5, 4-6, 6-4

* Đơn nữ
(3) Venus Williams (Mỹ)- (6) Schiavone (Italia) 7-6 (5), 6-4
(2) Kim Clijsters (Bỉ) - (5) Stosur (Australia) 6-4, 5-7, 6-3

* Tứ kết nam
(2)Federer- (5Soderling
(3)Djokovic- (17)Monfils
(1) Nadal- (8)Verdasco
(12)Youzhny- (25)Wawrinka

*Tứ kết nữ
(1)Wozniacki - Cibulkova
(31)Kanepi-(7)Zvonareva

* Bán kết nữ
(3)Venus Williams- (2)Kim Clijsters

HT
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA