Taekwondo VN hướng tới Asian Games 16: Mong manh hy vọng vàng

Thứ Tư, 01/09/2010 11:19

(TT&VH) - Sau 2 tấm HCV của Trần Quang Hạ (1994) và Hồ Nhất Thống (1998), taekwondo VN liên tiếp “trắng vàng” tại các kỳ Asian Games. Tại Asian Games diễn ra ở Quảng Châu lần này, nỗi lo về một kỳ Đại hội trắng tay lại hiện về. Không có quá nhiều hy vọng, bộ môn taekwondo chỉ đặt ra chỉ tiêu phấn đấu có huy chương, còn màu gì thì phải chờ vào may mắn…

Thước ngắm từ giải vô địch châu Á

Giải VĐ châu Á diễn ra tại Astana (Kazakhstan) năm nay bỗng dưng trở nên chất lượng khi quy tụ đầy đủ võ sĩ hàng đầu thế giới. Nhằm chuẩn bị cho Asian Games 16, các đội như Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran, Đài Loan - Trung Quốc, Thái Lan... đều cử đội hình mạnh nhất. Đoàn VN cũng coi đây là cơ hội quý giá để biết mình đang đứng ở đâu trong làng taekwondo châu lục nên cử hầu hết các gương mặt xuất sắc nhất như: Cao Thị Kim Chi (hạng 47kg), Đoàn Thị Hương Giang (hạng 51kg), Nguyễn Thị Thanh Thảo (hạng 55kg), Nguyễn Thị Hoài Thu (hạng 59kg), Nghiêm Thị Huyền (hạng 63kg), Hà Thái Nguyên (hạng 67kg), Nguyễn Kim Long (hạng 54kg), Nguyễn Quang Huy (hạng 58kg), Nguyễn Trọng Cường (hạng 84kg)…
Sẽ khó có niềm vui như thế này cho taekwondo VN tại Asian Games 2010? Ảnh: Quang Nhựt
Tuy nhiên, khi thi đấu tại những giải mà các đối thủ quyết tâm giành huy chương mới thấy, khoảng cách giữa các võ sĩ của VN với châu lục vẫn còn xa vời vợi. Ngay từ vòng loại, hàng loạt võ sĩ của VN đã rơi rụng, trong đó có cả những võ sĩ kỳ cựu như Trọng Cường.

Lý giải về “sự cố” này, Trưởng bộ môn taekwondo (TC TDTT) Vũ Xuân Thành cho biết: “Các võ sĩ của chúng ta đã bị choáng khi ngay vòng đầu đã gặp các đối thủ mạnh”. Về trường hợp Nguyễn Hoài Thu, á quân Asian Games 15, HCV đại hội võ thuật châu Á và từng có mặt tại Olympic Bắc Kinh, bất ngờ gục ngã trước một đối thủ trẻ không mấy tên tuổi của Thái Lan, ông Thành giải thích: “Các võ sĩ Việt VN quá thiệt thòi vì không được tập luyện với áo giáp điện tử nhiều nên còn bỡ ngỡ. Về chuyên môn, các võ sĩ VN vẫn chưa tận dụng được tối đa những ưu thế của luật mới từ những đòn đánh 3 điểm”.

Thực tế là, chúng ta đã thua hẳn các đối thủ về trình độ cũng như tâm lý thi đấu, và đây là điều đáng lo, bởi ở Asian Games tới, các đối thủ của VN còn mạnh hơn, tính chất trận đấu còn khốc liệt hơn nhiều. Một chút an ủi cho taekwondo VN tại giải lần này là tấm HCV ở nội dung quyền.

Tuy nhiên, tại Asian Games 16, nội dung quyền lại không có trong chương trình thi đấu nên cũng chẳng hy vọng gì ở việc quyền sẽ “cứu” cho đối kháng.

“Tấn công” đấu trường ngoại bằng…thầy nội

Sau giải VĐ châu Á, LĐ taekwondo VN và BHL ĐT tổ chức ngay một cuộc họp nhằm điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện, phương pháp huấn luyện và cả kế hoạch tập huấn quốc tế để chuẩn bị cho Asian Games, vì thời gian không còn dài.

Chưa biết điều chỉnh tới đâu, chỉ biết bộ môn taekwondo đã cho chuyên gia người Hàn Quốc Kim Jae Sik thôi việc, do HLV này không để lại nhiều dấu ấn sau thời gian dài dẫn dắt ĐT. HLV trẻ Kim Jae Sik từng là nhà vô địch thế giới, nhưng khả năng hiểu nhau giữa thầy và trò lại gặp nhiều khó khăn vì ngôn ngữ.

Trong tình thế cấp bách, bộ môn taekwondo buộc phải đôn HLV Hồ Anh Tuấn lên dẫn dắt ĐT, khi nào có chuyên gia nước ngoài sẽ tính sau. Điều đáng nói là việc truyền đạt những ưu thế của luật mới, vốn khuyến khích các đòn đánh kỹ thuật cao, sự linh hoạt trong di chuyển với phạm vi hẹp... của các HLV trong nước luôn gặp rất nhiều hạn chế.

Để khắc phục điều này, bộ môn vạch ra kế hoạch tập huấn nước ngoài, nhưng kế hoạch bị ảnh hưởng rất nhiều, do năm nay các địa phương giữ quân để chuẩn bị cho ĐH TDTT toàn quốc.

Chính vì thế, nhiều khả năng chỉ có những đợt tập huấn ngắn ngày trước khi giải khởi tranh (dự kiến là tại Tây Ban Nha và Hàn Quốc). Bên cạnh đó, BHL cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu tư trọng điểm ở một số hạng cân nhỏ (chủ yếu là nội dung nữ) do sự chênh lệch giữa các võ sĩ  không quá cao.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa Asian Games sẽ diễn ra, nhưng taekwondo vẫn đang rối bời vì những kế hoạch chưa thể thực hiện được, khiến hy vọng có HCV càng trở nên mong manh.

Gia Minh


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Bùi trung Kiên - 2/15/2012 11:21:48 AM
Không sai khi nói Barca là đội bóng chơi cống hiến,đẹp mắt bậc nhất ở thời điểm hiện tại.Tất nhiên không phải trận nào Barca cũng thể đá đẹp như thế cả nhưng phần đa các trận Barca đều chơi cống...
Thang - 2/15/2012 11:07:13 AM
chẳng liên quan gì Mou, AVB là HLV cua Che, ko the trách Mou. AVB là người bất tài ở Che,
katy - 2/15/2012 11:15:32 AM
mặt dù không có quy định thời hạn ký hợp đồng là bao nhiêu năm, những cũng có tính hợp lý một chút chứ. Nếu như VFF ký với AVG 50 năm, hoặc vĩnh viễn vẫn là đúng luật sao???
ND - 2/15/2012 11:04:47 AM
Người Pháp có câu: Với 1 chữ "Nếu" bạn có thể bỏ Paris vào 1 cái chai. Nếu MU vượt qua đc vòng bảng thì chắc chắn sẽ vô địch, cần gì phải vào đến chung kết! Ai đánh thuế việc mơ mộng đâu !
thiendn - 2/15/2012 10:54:37 AM
Mình thích Barca nhưng kiểu bình luận này mình ghét nhất.