Khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ ba 2010

Thứ Hai, 02/08/2010 23:57

(TT&VH Online) - Tối nay 2/8, tại Sân vận động Quy Nhơn, Bình Định đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ ba 2010.

Tham gia liên hoan có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, 21 đoàn trong nước với đủ các màu cờ và võ phục khác nhau. Mở đầu lễ diễu hành là lá cờ tượng trưng cho Liên hoan với biểu tượng hoàng đế Quang Trung trên nền trống đồng như biểu hiện của khí thiêng sông núi. Khối hồng kỳ và khối cờ của các quốc gia càng làm cho sân vận động thêm rực rỡ sắc màu. Tiếp đó là lễ rước đuốc được các võ sĩ tiêu biểu diễu qua lễ đài thắp lên ngọn lửa của hy vọng của ý chí chiến thắng.



Phần hội được chia làm 3 chương. Chương 1 là Lời chào Việt Nam - lời chào thân ái, chương 2: Cùng chung tinh thần thượng võ, Chương 3: Hãy đến với chúng tôi- Việt Nam. Các tiết mục múa làm cho màn biểu diễn thêm mềm mại, đặc sắc: Quỳnh tương, Việt Nam quê hương tôi, Màu nắng quê hương, Nhịp cầu hữu nghị, múa cờ: Trận đồ thư pháp, biểu diẽn võ thuật: Cùng chung nền võ Việt Nam. Buổi lễ khai mạc kết thúc với màn biểu diễn thả chim bồ câu và bắn pháo hoa rực rỡ như nói với bạn bè năm châu tinh thần yêu chuộng hòa bình và khát khao vươn lên của Bình Định của Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, GS Lê Hữu Quế, đại diện Tổng hội phát triển võ thuật thế giới cho biết: “Người ngoại quốc đến với Việt Nam để tièm hiểu xem điều gì ẩn sau nét đẹp đơn sơ, mộc mạc của võ cổ truyền đã khiến chúng ta chiến thắng được những đại cường như Mỹ. Chúng ta chiến thắng ở tinh thần võ đạo, và cần phải bồi dưỡng cho võ sinh tinh thần ấy để Việt Nam vươn lên hội nhập”.

Phạm Văn Học (Bình Định)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Nguyễn Tùng - 2/15/2012 3:44:49 AM
Các cules cuồng đang định làm kỷ lục dislike hay sao thế? Tham gia comment có văn hóa một chút đi. Toàn đi spam nhảm nhí rồi ăn gạch mà vẫn thích. Lạ thật!
Nhathuy - 2/15/2012 8:48:40 AM
BĐ Việt nam đúng là số 1. Cái gì không thể xảy ra trên thế giới thì có thể xảy ra ở Việt nam.
culevn - 2/15/2012 8:30:44 AM
Messi vẫn xuất sắc như thường lệ. Chỉ băn khoăn một điều tại sao trận này Xavi và Pique lại không có trong danh sách đăng ký...
Thế Anh - 2/15/2012 8:39:11 AM
@ nhatubantre: "Được là nhân viên VPF, một tổ chức chuyên nghiệp như thế ai chả muốn"... đúng thiệt là...!?! Có cái công văn quản lý không xong, còn kêu là thất lạc... Đúng là tâm lý số đông. Chịu...
Nguyễn Minh Tú - 2/14/2012 9:37:08 PM
Hoài Nam bây giờ đá KL Bank Kiên Giang, nói chung là quá non để đá V League.