Murray chia tay HLV Maclagan

Thứ Năm, 29/07/2010 09:07

(TT&VH) - Vào ngày 27 tháng 7, 2010, hạt giống số 4 thế giới, Andy Murray đã chính thức nói lời chia tay với vị HLV Miles Maclagan. Được biết, người thế chỗ cho Miles rất có thể sẽ là Darren Cahill. Tuy nhiên, Murray còn phải xem xét tình hình sau khi giải Mỹ mở rộng diễn ra từ 30/8 đến 12/9.


Niềm hy vọng số 1 của quần vợt vương quốc Anh, Andy Murray, Ảnh Getty
Theo quản lý của Murray, tay vợt người Scotland đưa ra quyết định này sau khi “đã nhìn ra nhu cầu cần thiết cho việc luyện tập của bản thân” và hiện mục tiêu quan trọng nhất của anh là giải Mỹ mở rộng. “Tôi và Miles thực sự rất thân thiết và ăn ý trong 2 năm rưỡi vừa qua và tôi muốn cảm ơn ông vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp quần vợt của tôi. Nhờ có ông, tôi đã gặt hái được nhiều thành công và làm việc với ông, tôi thấy rất vui”. Maclagan thì nói rằng: “Được làm HLV của Andy, đối với tôi đó như một đặc ân và tôi cảm thấy hanh phúc khi trở thành một phần trong sự nghiệp của anh ấy.”

Trước đây, Andy đã từng làm việc với HLV người Anh, Mark Petchey và Brad Gilbert (Mỹ). Cả hai đều ít nhiều đóng góp cho tên tuổi Murray mặc dù vẫn chưa ai có thể biến giấc mơ giành Grand Slam của tay vợt Scotland thành hiện thực. Năm 2008, ở giải Mỹ mở rộng, Murray phải gác vợt trước tàu tốc hành Federer và ở giải Úc mở rộng năm nay, anh cũng không thể tìm kiếm một cơ hội chiến thắng cho riêng mình. Gần đây nhất cũng là trận thua trước Rafael Nadal ở vòng bán kết Wimbledon.

TC
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Cẩu Đầu Đao - 2/13/2012 12:41:41 PM
Cái chú đội trưởng MU này bẩn như thế nào thì ai cũng rõ. Nhìn hành động nhảy cẫng lên trêu ngươi trước mặt Suarez mà thấy thương hại cho cái bản tính nhỏ nhen, hạ đẳng của chú này quá. Chả trách....
Đại Long - 2/13/2012 4:12:04 PM
"Tiền ký hợp đồng nghe qua tưởng chừng như là một con số rất lớn, nhưng chúng tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt, cả xương máu của mình mới có được điều đó. Những khi cầu thủ chấn thương, đứng trước nguy...
theatre_of_dreams - 2/13/2012 4:31:56 PM
Rất tiếc, nhưng 10 điểm là khoảng cách quá lớn. Barcelona nên tập trung cho Champions League. Chúc may mắn
Cule chính hiệu - 2/13/2012 4:27:42 PM
Các cules chớ buồn !Mùa nay BC đá tệ chứ không phải Real đá hay đâu!Tin vào đó để còn sống nốt quãng đường còn lại!Hãy nuốt nỗi đau vào trong lòng để nó đau hơn nhé!
lê hoàng thiên - 2/13/2012 4:32:29 PM
@VTT : là tôi tôi chưa chắc đã bắt tay , cái chính là ở evra thôi . Suarez đã k bắt tay lại còn "ăn miếng trả miếnG " . Nếu nói suarez trẻ con thì evra còn trẻ con hơn gấp bội . Đúng không ? 30 tuổi...