Tour de France 2010, Ngày 20: Contador cận kề vinh quang

Chủ Nhật, 25/07/2010 09:02

(TT&VH) - Nét mặt hân hoan của Alberto Contador trên bục vinh quang khi chụp ảnh kỷ niệm với những tài tử điện ảnh nổi tiếng Cameron Diaz và Tom Cruise đã nói lên tất cả. Vị vua sắp bảo vệ thành công ngai vàng.

Hôm qua, đoàn đua bước vào chặng tính giờ với lộ trình 52 km từ Bordeaux đi Pauillac, và không ai ngạc nhiên khi chuyên gia Fabio Cancellarra cán đích đầu tiên. Cua rơ người Thụy Sĩ đã về nhất ở ngày mở màn với 8,9 km tính giờ ở Rotterdam và giờ là chiến thắng chặng thứ hai ở cuộc đua năm nay. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý được dồn vào nhóm sau, nơi Contador và Andy Schleck so kè nhau quyết liệt.










Contador cận kề vinh quang- Ảnh Getty
 Contador chỉ về thứ 35, sau Cancellarra đến 5 phút 43 giây, nhưng anh vẫn nở nụ cười rất tươi. Lý do: kình địch Andy Schleck bị gìm chân ở nhóm sau khi cán đích thứ 44, (hơn 6 phút 14 giây). Như vậy, từ khoảng cách mong manh 8 giây, Contador đã nâng bứt phá tương đối mạnh và giờ đây đã hơn đối phương đến 39 giây. Điều quan trọng là Tour de France 2010 chỉ còn duy nhất chặng đua đường bằng nữa từ Longjumeau về Cham Elyseés, nên khoảng cách ấy là không hề dễ vượt qua.

Sau chặng đua ngày hôm nay, Tour de France sẽ tìm ra được nhà vô địch. Đồng thời họ cũng chính thức giã biệt tên tuổi lớn nhất của giải đua danh giá này: Lance Armstrong. Tay lái kỳ cựu người Mỹ đã tuyên bố rằng anh sẽ chia tay sau khi giải đua này kết thúc. Hiện tại, Armstrong đang xếp thứ 23 trên BXH áo vàng với 39 phút 20 giây nhiều hơn Contador. 

* Chặng 19 (Cá nhân tính giờ: Bordeaux đi Pauillac, 52 km)

1. Cancellara (Thụy Sĩ/Saxo Bank) 1h00,56
2. Martin (Đức/HTC - Columbia) +17"
3.Grabsch (Đức/HTC - Columbia) +1:48" \
4. Konovalovas (Litva/Cervelo) +2:34"
5. Zabriskie (Mỹ/Garmin) +3:00"

+ Xếp hạng áo vàng
1. Alberto Contador (TBN/Astana) 89h16:27"
2. Andy Schleck (Luxembourg/Saxo Bank) +39"
3. Denis Menchov (Nga/Rabobank) +2:01"
4. Samuel Sanchez (TBN/Euskaltel) +3:40"
5. Van den Broeck (Bỉ/Omega Pharma-Lotto) +6:54"

+ Xếp hạng đội đua

1. RadioShack (Mỹ) 267h55:00"
2. Caisse d'Epargne (TBN) +9:15"
3. Rabobank (Hà Lan) +27:49"
4. AG2R (Pháp) +41:10"
5. Omega Pharma - Lotto (Bỉ) +51:01"

P.Chi

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Ngoc Hoa - 2/15/2012 3:48:42 AM
Thêm 1 nạn nhân nữa của Barca ở CL năm nay , tạm biệt Levekusen nhé , được thi đấu trên sân nhà mà lại trình diễn 1 lối chơi bạc nhược như thế . Dự đoán 3-0 cho Barca
tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...