Tour de France 2010, ngày 13: Chiến thắng cho Vinokourov

Chủ Nhật, 18/07/2010 08:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tái xuất Tour de France sau 3 năm vắng bóng, Alexandre Vinokourov rốt cục cũng đạt được mục tiêu vô địch ít nhất một chặng. Nhưng khi mà cuộc đua vẫn còn một phần ba chặng đường nữa, tham vọng của Vino có lẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Vinokourov ăn mừng chiến thắng - Ảnh AP

Vinokourov đã từng là một tay đua tên tuổi tại Tour de France, sánh ngang với Ivan Basso hay Cadal Evans. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh đã rẽ sang một nhánh khác đen tối hơn rất nhiều sau bê bối doping máu ở Tour de France 2007. Sau sự cố ấy, Vino bị Liên đoàn xe đạp Kazakhstan treo yên 1 năm, trong khi đội đua cũng sa thải anh. Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) thậm chí còn đưa vụ này ra Tòa án thể thao thế giới (CAS) để đòi áp dụng hình phạt gấp đôi: 2 năm. Tháng 12/2007, Vinokourov tuyên bố từ giã sự nghiệp.

Nhưng hai năm sau, tình yêu với chiếc xe đạp đã đưa Vinokourov trở lại. Và anh lại khoác áo Astana, nhưng không còn vị thế của tay lái chủ lực nữa. Vị trí ấy thuộc về Contador, nhà vô địch Tour de France 2007 và 2009. Tại giải đấu lần này, nhiệm vụ của Vino là hỗ trợ cho tay đua người TBN và anh đã làm cực tốt điều ấy ở chặng 12. Tuy nhiên, khi có cơ hội, anh cũng không bỏ lỡ. Ở chặng 3, Vino đã có môt pha bứt phá sô lô ngoạn mục ở 10 km cuối để cán đích đầu tiên với thời gian in 4 giờ, 26 phút, 26 giây, sớm hơn người về nhì Mark Cavendish đến 13 giây.

Việc các ứng cử viên vô địch ghìm nhau ở nhóm hai đã khiến tốp đầu của BXH áo vàng không có nhiều thay đổi. Andy Schleck vẫn giữ khoảng cách 31 giây so với ĐKVĐ Alberto Contador, tiếp theo là Samuel Sanchez và Denis Menchov. Lance Armstrong tiếp tục gây thất vọng khi cán đích ở vị trí thứ 100, sau Vinokourov tới 4 phút 35 giây. Trên BXH tổng, tay đua người Mỹ đã tụt xuống thứ 36 với khoảng cách 25 phút 38 giây cần san lấp.

Ngày hôm nay, đoàn đua sẽ bước vào dãy Pyrenees bắt đầu cho 4 chặng đua đường núi khốc liệt nhất của Tour de France. Các cua-rơ sẽ bước vào lộ trình từ Revel đi khu trượt tuyết Ax-3 Domaines với quãng đường 184,5 km. Thử thách lớn nhất sẽ là con đèo Port de Pailheres. 

P.Chi


Chặng 13 ( Rodez đi Revel, 196 km)

1.Vinokourov (Kazakhstan/Astana) 4h26:26"
2.Cavendish (Anh/ HTC-Columbia) +13"
3.Petacchi (Italia/Lampre) +13"
4.Boasson Hagen (Na Uy/Team Sky) +13" 5.Joaquin Rojas (TBN/Caisse d'Epargne) +13"

Xếp hạng áo vàng
1.A.Schleck (Luxembourg/Saxo Bank) 63h08: 40"
2.A.Contador (TBN/Astana) +31"
3.S.Sanchez (TBN/Euskaltel) +2:45"
4.Menchov (Nga/ Rabobank) +2:58"
5.Van den Broeck (Bỉ/Omega Pharma - Lotto) +3:31"

 

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.