Thể thao

Pacquiao: Cuộc đọ sức cuối cùng

18/05/2010 06:42 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Nhà vô địch quyền Anh thế giới ở năm hạng cân Manny Pacquiao tuyên bố muốn có một cuộc so găng cuối cùng, sau khi đã giành được ghế tại Quốc hội Philippines trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua với chiến thắng áp đảo.

Pacquiao: “Mẹ tôi đã đồng ý”

Manny Pacquiao (áo đỏ) trong cuộc vận động vào quốc hội Philippines ngày 10/5 vừa qua
“Tôi hỏi mẹ: “Liệu con có thể thượng đài thêm một trận nữa không?”. Và bà đã đồng ý”, Pacquiao nói với hãng tin Philippines ABS-CBN. Cố vấn tài chính của Pacquiao, Michael Konzc, cho biết thêm rằng ngày 6 hoặc 13/11 sắp tới có thể là thời điểm diễn ra trận tiếp theo của Pacquiao. Nhiều khả năng đó cũng sẽ là trận cuối cùng của huyền thoại quyền Anh này trước khi từ giã các võ đài để bước vào phòng họp Quốc hội.

Mayweather, hiện đang bất bại, hoặc võ sĩ người Mexico Antonio Margarito có thể là đối thủ tiếp theo của ngài tân nghị sĩ. Còn sàn đấu được lựa chọn sẽ là Dallas Cowboys tại Texas (Mỹ), dù Konzc nói rằng các cuộc thương lượng vẫn chưa sắp xếp xong.

Thế giới quyền Anh đang rất chờ đợi cuộc đọ sức giữa Pacquiao, 31 tuổi, và Mayweather, tay đấm Mỹ 33 tuổi, những võ sĩ được coi là xuất sắc nhất hiện nay. Một trận đấu dự kiến vào tháng 3 năm nay giữa họ đã bị hủy khi nhà vô địch người Philippines từ chối đề nghị thử nước tiểu và máu ngẫu nhiên của Mayweather. “Nếu Mayweather muốn đấu với Manny thì không có vấn đề gì, miễn là anh ta không cố tình bắt chẹt chúng tôi bằng các quy định và điều kiện bất lợi”, Konzc nói.

Konzc còn đề xuất một phương án nữa là Pacquiao sẽ đấu với người thắng trong trận so găng vào ngày 4/6 sắp tới giữa võ sĩ Israel Yuri Foreman và Miguel Cotto, tay đấm Puerto Rico đã bị Pacquiao đánh bại hồi tháng 11/2009. Trận gần nhất của Pacquiao diễn ra vào tháng 3 khi anh hạ võ sĩ Ghana Joshua Clottey, để bảo vệ thành công danh hiệu WBO hạng bán trung với chiến thắng thứ 12 liên tiếp.

Knozc cho biết Pacquiao hiện đang nghỉ ngơi sau chiến dịch tranh cử căng thẳng ở tỉnh Sarangani cùng đối thủ Roy Chiongbian, doanh nhân 61 tuổi từ một gia đình chính trị quyền lực và giàu có. Trong chiến dịch vận động của mình, Pacquiao tự mô tả anh là một người “rất đơn giản và thực tế”. Với các cam kết hỗ trợ tàu thuyền và tài chính cho ngư dân, người nghèo, cung cấp y tế và giáo dục miễn phí, anh đã dễ dàng thắng Chiongbian, nhưng trận đấu với Mayweather có lẽ không đơn giản như vậy.

Mayweathather: “Hãy mang anh tata đến đây”

Mayweather đang rất lên tinh thần sau chiến thắng bằng điểm số trước người đồng hương Shane Mosley vào đầu tháng 5 tại Las Vegas, nâng thành tích toàn thắng của anh lên 41 trận. “Nếu Manny Pacquiao muốn đấu, không khó để tìm thấy tôi”, Mayweather nói với báo chí sau trận đấu tại Las Vegas, “Nếu anh ấy chấp nhận thử máu và nước tiểu, chúng tôi có thể thượng đài như mong đợi của người hâm mộ”.

Quả thật, đã nhiều năm qua trong thế giới quyền Anh không có trận đấu nào lại được chờ đợi như thế. “Mọi người đều muốn xem trận đấu đó, không còn nghi ngờ gì nữa”-Bob Arum, người phụ trách thương hiệu của Pacquiao, nói với kênh truyền hình GMA News- “Nhưng tôi vẫn không chắc nó sẽ diễn ra”. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của hãng Golden Boy Richard Schaefer, người đại diện cho Mayweather, cũng từ chối xác nhận sau khi những cuộc thương thảo hồi tháng 3 đã đổ vỡ: “Mọi người đều muốn chứng kiến trận đấu này, như muốn được xem Kobe Bryant và LeBron James đối đầu nhau tại NBA, Federer và Nadal trong trận chung kết Wimbledon hay Italia gặp Brazil ở chung kết World Cup, nhưng không phải bao giờ những trận đấu lớn cũng diễn ra”.
 

Kỳ phùng địch thủ

Ngôi sao người Philippines mới chỉ thua 3 trong số 56 trận đã đấu, hòa 2 và thắng 51 (38 bằng knock-out). Còn Mayweather thắng tất cả 45 trận đã đấu (25 bằng knock-out).

 
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm