Thể thao

Bóng bàn TP.HCM: Thời oanh liệt nay còn đâu…

28/03/2010 07:40 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Vài năm trở lại đây, bóng bàn TP.HCM - nơi từng tự hào là chiếc nôi của bóng bàn cả nước với những tên tuổi lừng danh một thời như Lê Văn Inh, Lê Văn Tiết, Trần Tuấn Anh (nam); Nhan Vị Quân, Phương Linh, Mai Thy (nữ)… đang rơi vào khủng hoảng đến tột cùng. Nếu không có những đột biến xem ra câu chuyện đẹp của bóng bàn TP.HCM chỉ còn trong kí ức đã xa, xa lắm, giống như bóng đá Sài Gòn vậy.  

Vì đâu nên nỗi?

Những người tâm huyết với bóng bàn TP.HCM chỉ ngay ra rằng chính cách làm việc chẳng ra hồn của bộ môn lẫn BHL là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh nguội lạnh trên. Chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, dư luận nhiều lần lên tiếng về việc các phụ huynh, VĐV tố cáo trưởng bộ môn Nguyễn Thị Lành. Điển hình là các VĐV trong chương trình đào tạo dài hạn tài năng bóng bàn TP.HCM đã không được đối xử công bằng khi đi tập huấn. Đó là chưa kể việc tuyển chọn những VĐV vào chuyến đi này gây không ít bức xúc bởi tính công bằng của nó. Tuyến trẻ là vậy, tuyến dự tuyển càng bức xúc dữ hơn khi cho rằng trưởng bộ môn không toàn tâm toàn ý chăm lo cho họ, đã vậy những HLV vốn có tài lại không được trọng dụng khiến họ càng thêm bức xúc.


Bóng bàn TP.HCM: Thời oanh liệt nay còn đâu…

Đỉnh điểm của sự phản ứng trên diễn ra vào đầu tháng 2.2009 khi hàng loạt các VĐV, trong đó có những tay vợt mạnh nhất của bóng bàn TP.HCM như Mỹ Trang, Xuân Hằng, Huy Bảo đã tổ chức “đình công” bằng cách nộp đơn xin nghỉ lên Sở VH-TT-DL TP.HCM. Cuối cùng đã có thay đổi ở bộ môn khi bà Nguyễn Thị Lành rời ghế trưởng bộ môn và thay thế cho bà Lành là ông Vương Ngọc Sơn – một HLV lên nắm quyền quản lý.

Còn đó nỗi lo

Ngày 22.4, Sở VH-TT-DL TP.HCM đã cải tổ môn bóng bàn bằng việc thay trưởng bộ môn: Ông Vương Ngọc Sơn thế chỗ bà Nguyễn Thị Lành. Tuy nhiên đón nhận thông tin ông Vương Ngọc Sơn lên làm trưởng bộ môn, một số VĐV, HLV bóng bàn TP.HCM cho rằng coi như không có gì thay đổi. Lý do là đối với họ, tân trưởng bộ môn Vương Ngọc Sơn cũng không đáng tin cậy bởi ông chưa từng làm công tác quản lý. Hơn nữa trong thời gian làm công tác huấn luyện ông Sơn không ít lần đụng độ với VĐV cũng như BHL hiện tại. Nói như một HLV xin giấu tên thì: “ông Sơn với bà Lành cùng một phe thì ai lên cũng thế thôi, coi như chẳng có thay đổi gì hết”.

Bản thân ông Vương Ngọc Sơn khi nhận quyết định cũng thổ lộ đây là công việc hoàn toàn mới mẻ và ông cần có thời gian làm quen. Ông Sơn cũng bày tỏ đến việc hi vọng được những người đồng môn là các HLV, các VĐV ủng hộ và hợp tác để ông hoàn thành trọng trách mới. Khi ông Sơn bày tỏ cần sự ủng hộ cũng như khi các HLV, VĐV tỏ ra thất vọng lúc đón nhận trưởng bộ môn mới, người ta chợt nhận ra điều cốt lõi của bóng bàn TP.HCM hiện tại là chính những những mâu thuẫn trong nội bộ VĐV, HLV với bộ môn. Khi trưởng bộ môn không được ủng hộ, nó như một mắc xích trong bộ máy bị bung ra và hẳn nhiên nó không thể vận hành trơn tru. Cứ như thế bóng bàn TP.HCM lại quay theo vòng luẩn quẩn: mạnh ai nấy làm. Khi đó người ta cũng không khó hình dung đến cảnh chưa chẳng bao lâu sau, bóng bàn TP.HCM lại nảy sinh chuyện HLV, VĐV và bộ môn kèn cựa nhau.

Muốn cải tổ bóng bàn TP.HCM xem ra phải giải quyết tận gốc vấn đề chứ không chỉ dừng ở việc thay trưởng bộ môn.

TIẾN TÙNG

Nguy cơ trắng tay ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010 Những biến động trên khiến bóng bàn TP.HCM đứng trước nguy cơ trắng tay ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010 (môn bóng bàn diễn ra vào tháng 5 tại Tiền Giang). Lý do là hiện kế hoạch tập huấn dự kiến ở Trung Quốc vẫn chưa thể thống nhất về mặt lực lượng. Quan trọng hơn, khi trưởng bộ môn mới vẫn chưa đạt tín nhiệm cao, rất khó để tin vào thành công từ các tay vợt có tài nhưng “nổi loạn” như Mỹ Trang, Xuân Hằng.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm