Lê Quang Liêm vào top 50 thế giới: “Ngôi sao mới của thể thao Việt Nam”

Chủ Nhật, 07/03/2010 07:24

(TT&VH cuối tuần) - Trong tháng 2/2010, Lê Quang Liêm chiếm ngôi đầu ở giải Aeroflot mở rộng và đoạt hạng 3 trong thế đồng điểm với hạng nhất ở giải Moskva mở rộng. Nhờ đó, trên bảng xếp hạng ngày 1/3 của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), hệ số Elo của Liêm tăng từ 2.647 lên 2.689, dẫn đến cải thiện hạng một cách “chóng mặt” so với kết quả hồi tháng 1/2010.

Cụ thể, Liêm từ hạng 93 thế giới đầu năm nay đã nhảy vọt lên hạng 42, Elo từ hạng 11 lên hạng 4 trẻ thế giới và hiện là hạng 5 châu Á. Đây cũng là thành tích chưa từng có của cờ vua Việt Nam ở “bàn cờ” quốc tế.

“Duyên nợ” với cờ vua

Lần đầu tiên Quang Liêm thi đấu cờ là ở Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, và đoạt hạng nhất về cờ tướng, bị loại vì phạm luật ở cờ vua do đối thủ “dụ khị” là “đi 2 nước một lúc cho nhanh”. Đến khi Liêm đại diện trường dự HKPĐ quận Phú Nhuận, gia đình mới kể với cô giáo là Liêm chơi cờ vua khá hơn cờ tướng, thế nên giáo viên trường Nguyễn Đình Chính mạnh dạn cho Liêm thi cờ vua. Kết quả, Liêm đoạt chức vô địch HKPĐ cờ vua khối tiểu học quận Phú Nhuận năm ấy, rồi được tuyển vào năng khiếu thành phố.


Sau “sự cố” hồi 8 tuổi, mải đọc truyện tranh mà quên giờ đi học cờ vua và bị cha phạt không cho đến lớp hôm đó, Quang Liêm luôn tự giác trong sinh hoạt, học tập và tập luyện cờ để gia đình yên tâm cho theo đuổi cờ vua. Liêm thăng tiến nhanh về cờ, như lần đầu tiên được gia đình tự túc chi phí cho thi đấu quốc tế lần đầu  tại giải vô địch các nhóm tuổi châu Á, Liêm đoạt ngay HCB lứa tuổi U-10, rồi đoạt luôn HCB U-10 thế giới trong cùng năm ấy (năm 2001). Từ đó, Liêm liên tục chiếm ngôi quán quân hoặc á quân lứa tuổi của châu lục và thế giới, nổi bật nhất là năm 2004, Liêm vô địch U-14 cả ở châu Á lẫn thế giới. Bên cạnh đó, Liêm luôn cố gắng học văn hóa tốt nhất có thể. Từ năm 2001, mới 10 tuổi, Lê Quang Liêm đã làm quen áp lực tự cân bằng giữa thi đấu và học tập, với 3 giải/năm, nghĩa là phải nghỉ học từ 12-15 ngày cho mỗi giải; năm 2002 là 5 giải; từ năm 2004 trở đi trung bình 7-8 giải/năm.



  Lê Quang Liêm. Ảnh: ĐCS

Kết thúc 12 năm học phổ thông với toàn danh hiệu học sinh giỏi, Hè năm 2009, Quang Liêm được 18,5 điểm so với 17 điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Sài Gòn (ngành tài chính ngân hàng), hoàn thành giao ước với gia đình là “đậu đại học để được bảo lưu kết quả 1 năm và tập trung thi đấu cờ”. Bây giờ, với Elo 2.689, Quang Liêm đang “chạy đua” với thời gian nhằm hoàn thành giao ước tiếp theo: Đạt Elo 2.700 trong bảng xếp hạng FIDE đầu tháng 7/2010 mới tạm gác lại việc học đại học, tiếp tục ước mơ chinh phục thế giới cờ chuyên nghiệp.

Kỳ thủ luôn hoàn thành các cột mốc trước hạn định


Sau khi VĐTG U.14 (tháng 7/2005), Liêm được tập huấn gần 3 tháng với Chesscom, lò đào tạo các đại kiện tướng quốc tế (KTQT) ở Hungary do tiến sĩ Hoàng Minh Chương (cha của kỳ thủ Hoàng Thanh Trang) hướng dẫn. Thời gian này Liêm đạt danh hiệu KTQT, và lấy được chuẩn đầu tiên của danh hiệu đại KTQT vào tháng 12/2005. Đến tháng 6/2006, lần đầu tiên tham gia ĐTQG ở Olympiad cờ vua thế giới, Liêm đoạt chuẩn kép. Tháng 7/2006, sau chưa đầy 1 tháng tập huấn tiếp với Chesscom, Liêm lấy chuẩn thứ tư, và đạt Elo khoảng 2.504, được phong Đại KTQT. Theo ông Hoàng Minh Chương, trong vòng 1 năm (tháng 8/2005 - tháng 7/2006) mà đoạt 2 danh hiệu KTQT, Đại KTQT như Liêm là thành tích rất hiếm hoi trên thế giới. So với trong nước, các đàn anh trước Liêm đều mất ít nhất 2 năm tập huấn, hoặc làm việc ở nước ngoài mới có danh hiệu Đại KTQT. Ông Chương còn đánh giá: “Liêm là một trong những VĐV cờ vua Việt nam có năng khiếu đặc biệt. Liêm phát triển nhanh và đều đặn. Liêm chăm chỉ và có ý thức tự đào tạo. Đây là những đặc điểm phù hợp với sự phát triển tiếp theo về chuyên môn”.


Tháng 1/2010, vươn đến hạng 93 thế giới với Elo 2.647, Lê Quang Liêm trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên vào top 100. Lúc đó, Trưởng ban chuyên môn cờ vua TP. HCM Lâm Minh Châu đặt kế hoạch cho Liêm tấn công tốp 50: “Tốp 50 kỳ thủ mạnh nhất thế giới hiện nay gồm các kỳ thủ có Elo từ 2.675-2.680, nên Liêm  phải tăng thêm ít nhất 30 Elo. Chúng tôi dự tính Liêm tham dự 7-8 giải quốc tế, trong đó từ ngày 13/1/2010 đến hết tháng 2/2010, Liêm tham dự 3 giải New Deli mở rộng (Ấn Độ), Moskva mở rộng và Aeroflot (đều ở Nga), nếu lọt vào 5 hạng đầu mỗi giải này, Liêm có thể tăng từ 8-9 Elo/giải, nhưng cũng còn tùy sự ổn định phong độ mỗi giải”.


Thực tế, qua hai giải Moskva mở rộng và Aeroflot, Liêm đã hoàn tất cột mốc và tốp 50 hạng đầu thế giới, đồng thời tạo cơ hội cho mình trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Chức vô địch Aeroflot với 9 ván không thua (5 thắng, 4 hòa) không chỉ đem lại mức thưởng 21.000 euro (hơn 500 triệu đồng) mà còn khiến Liêm nghiễm nhiên giành 1 suất dự giải Siêu Đại KTQT Dortmund (Đức) vốn chỉ dành cho 6 Đại KTQT là quán quân Aeroflot cùng 5 kỳ thủ thuộc tốp 10 thế giới do BTC chỉ định đích danh.


Năm 2008, Lê Quang Liêm lần đầu trở thành chủ lực ở vị trí bàn 1 của tuyển nam Việt Nam “chinh chiến” quốc tế. Nhưng phải đợi đến nay, với chiến thắng kép ở giải Moskva mở rộng và Aerolfot vừa qua, Quang Liêm chính thức được thế giới cờ vua chuyên nghiệp công nhận là ngôi sao mới của bầu trời Việt Nam, như trang web chuyên biệt về cờ vua Chessbase nhận định: “Mỗi kỳ thủ thường có 1 cuộc đua theo thời kỳ, và chắc hẳn cuộc đua này mở ra tên tuổi mới được xem là đẳng cấp cao nhất của cờ vua sau khi kỳ thủ đạt được chuỗi chiến thắng không thể tưởng tượng nổi. Đại KTQT 19 tuổi Lê Quang Liêm của Việt Nam vừa có cuộc chạy đua như thế, khi đăng quang hoặc cùng chiếm ngôi đầu trong hai giải siêu mạnh của Nga”.

   
    Ngọc Doanh

Lê Quang Liêm là kỳ thủ hiếm hoi của Việt Nam được sự đầu tư mạnh mẽ của gia đình và ngành TDTT để “thọ giáo” riêng với các chuyên gia ngoại, chứ không dừng lại ở việc tập huấn tại Hungary, tiêu biểu là:

- Năm 2007, gia đình chi hơn 3.000 euro cho Liêm học cờ online với Athur Kogan (Georgia), với học phí 50 eruro/giờ, học 2 tuần (6 buổi/tuần, 3 giờ/buổi).

- Năm 2009, ngành TDTT TP. HCM cho Liêm học 6 tuần với chuyên gia Evgeny Bareev, học phí 10.000 USD.

- Năm 2010: Liêm hiện học cờ với Alexander Khalifman tại Nga, cứ 7 ngày học (4 giờ/ngày) thì có 1 ngày nghỉ.


0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Thật vui khi nghe Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn liên tục thi nhau mang lại niềm tự hào cho cờ vua VN ở những giải đấu đẳng cấp nhất thế giới .Chúc mừng 2 anh. Em sẽ mãi ủng hộ 2 anh và mọi kì thủ trong làng cờ vua Việt Nam. Cố lên nhé!!!! You are my idol.and i love you
Linh  (Nuhoangcovua_92_1996@yahoo.com) (06:57 14/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nguyen Ngoc Truong Son dang xep thu 102 thi phai voi 2642
Minnie  (deng_ying_ming@yahoo.com) (09:25 26/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
that la nhan tai do!
tran trong nhan  (ruacha90@yahoo.com) (01:52 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Liêm, mong rằng Liêm còn tiến xa hơn nữa, trở thành niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam.
giang  (giangnt.sb@gmail.com) (08:59 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
2689 là mức Elo khủng rồi, thuộc hạng top-player. Chuc Liêm sẽ đạt mức 2700!
CSSS  (honghai1vn@yahoo.com) (01:15 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngành TT Việt Nam hãy đầu tư và chuẩn bị tốt cho Liêm tấn công vào top 30 thế giới. Tự hào thay trí tuệ VN. Cố lên nhé Liêm!
HG  (hagiang96@gmail.com) (08:51 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Lê Quang Liêm và gia đình. Mừng cho thể thao TPHCM còn có cái để mà hãnh diện.
nam  (jade5rose@yahoo.com) (09:55 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Liêm,không bít Trường Sơn đang ở đâu.CỐ LÊN nhé Sơn ơi
Nguyễn Thanh Tuấn  (anhhungcuuphuthuy@yahoo.com) (04:24 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Liêm .Tin tưởng Liêm còn tiến xa hơn nữa mang lại niềm tự hào cho người dân Việt Nam
Hải Đăng  (haidang@yahoo.com) (04:43 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA