Vancouver 2010: Chủ nhà chắc ngôi số 1

Thứ Hai, 01/03/2010 09:32

(TT&VH) - Không chỉ giữ ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp huy chương, Canada cũng đồng thời trở thành nước chủ nhà gặt hái được thành công lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử Thế vận hội mùa Đông, khi đạt mốc 13 HCV trong ngày hôm qua.

Dù thế nào, "Báo tuyết" Kwame Nkrumah-Acheampong vẫn là người chiến thắng

Với 13 HCV, Canada đã phá vỡ kỷ lục trước đó được lập bởi Mỹ và Na Uy (10 HCV) trước đây. Thành tích 13 HCV cũng đã từng được lập bởi Liên Xô ở Innsbruck năm 1976, Na Uy ở Salt Lake năm 2002. Tuy nhiên, Canada là nước chủ nhà đầu tiên đạt tới con số HCV này. Đây cũng là thành tích tốt nhất của thể thao Canada tính trong cả lịch sử TVH mùa Đông lẫn mùa Hè. Trước đây, Canada từng 2 lần đăng cai TVH, gồm Olympic mùa Hè 1972 ở Montreal và TVH mùa Đông Calgary 1988, nhưng chưa bao giờ họ có được thành công vang dội thế này. Kỷ lục cũ của họ là giành được 10 HCV ở TVH mùa Hè Los Angeles năm 1984. Với vẻ đầy tự hào, Chris Rudge, Chủ tịch UB Olympic Canada phát biểu: “Kể cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ được chúng tôi lại có thể giành được nhiều vàng đến thế”.

Trong ngày hôm qua, Canada đã giành được 3 HCV ở các môn Curling nam (thắng Na Uy 6-3 trong trận chung kết), trượt ván nam (Jay Anderson) và trượt băng tốc độ nội dung đồng đội nam. Hiện tại, Canada vẫn còn có cơ hội đánh bóng thêm cho thành công của họ nếu như giành chiến thắng ở trận chung kết hockey nam với ĐT Mỹ, và ở môn trượt ván 50 km vào ngày thi đấu cuối cùng.

Như đã biết, Mỹ đã giành được tới 36 huy chương các loại (9 vàng, 14 bạc, 13 đồng), lập kỷ lục về số huy chương tại các kỳ TVH mùa Đông. Thế nhưng, nếu xét về số HCV thì họ còn xếp dưới cả đoàn Đức, cũng giành thêm 1 HCV trượt băng tốc độ nội dung đồng đội nữ. Còn chiếc HCV mà đoàn Mỹ giành được trong ngày hôm qua là ở môn trượt lòng máng nội dung 4 người.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong ngày thi đấu áp chót là sự xuất hiện của VĐV người Ghana Kwame Nkrumah-Acheampong, người được cánh báo chí đặt cho biệt danh báo tuyết. Năm nay 35 tuổi, sinh ra ở Glasgow (Scotland), mới chỉ làm quen với môn thể thao này từ cách đây 7 năm, song Kwame đã quyết định đại diện cho quê hương mình, một quốc gia nằm ở Tây Phi, ở Thế vận hội tưởng như chỉ dành cho những quốc gia ở Bắc bán cầu.

"Báo tuyết" hoàn thành bài thi sau 2 giờ 22 phút 60 giây (trong khi người vế nhất là VĐV Italia Giuliano Razzoli chỉ mất 1:39.32), nhưng anh vẫn chưa phải là người về đích cuối cùng, khi cán đích trước một VĐV của Albania gần nửa phút. Dù thế nào, với tư cách là VĐV người Phi đầu tiên có mặt ở TVH mùa Đông, Kwame cũng vẫn là người chiến thắng.
 
Thanh Loan
 
 
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.