Vancouver 2010, ngày thứ 14: Kim Yuna giành HCV lịch sử

Thứ Bảy, 27/02/2010 09:01

(TT&VH) - Hôm qua là một ngày hội thực sự đối với đoàn vận động viên của Hàn Quốc. Bằng màn trình diễn quá ư xuất sắc, cô gái xinh đẹp Kim Yuna đã mang về cho xứ sở kim chi tấm HCV Olympic đầu tiên ở môn trượt băng nghệ thuật.

Thứ ba vừa rồi, trong phần thi bắt buộc của mình, Kim cũng đã gây ấn tượng rất mạnh với màn trình diễn khéo léo và uyển chuyển trên nền nhạc của serie phim nổi tiếng Điệp viên 007. Và với cách kết thúc ấn tượng, khi làm điệu bộ như đang thổi vào mũi súng sau khi đã bắn hạ được kẻ thù, người ta đã đặt cho cô biệt hiệu “Bondgirl”. Quan trọng hơn là số điểm kỷ lục thế giới 78,50 điểm. Hôm qua, VĐV số một thế giới này tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ở bài thi tự chọn khi giành được 150,6 điểm, và qua đó nâng thành tích tổng lên 228,56 điểm.

Kim Yuna đã mang về cho xứ sở kim chi tấm HCV Olympic đầu tiên
ở môn trượt băng nghệ thuật

Chiến thắng của Kim đã diễn ra hết sức thuyết phục vì cô hơn người về nhì Mao Asada (Nhật Bản), cũng chỉ mới 19 tuổi, một khoảng cách rất lớn: 23,06 điểm. Thành tích mà Kim vừa giành được cũng là kỷ lục thế giới mới ở môn trượt băng nghệ thuật nữ, và thậm chí còn xếp thứ 9, nếu so với các đồng nghiệp nam giới. “Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi đã khóc sau khi hoàn tất phần thi. Tôi không hiểu tại sao mình lại hạnh phúc đến thế. Tổng số điểm của tôi gần bằng với những VĐV nam”, Kim xúc động. Với chiến thắng này, cô cũng tiếp tục vững vàng trên cương vị số một Hiệp hội trượt băng quốc tế (ISU).

Cũng trong ngày hôm qua, nữ VĐV nước chủ nhà Joannie Rochette cũng thi đấu tương đối ổn định và giành được tấm huy chương đồng. Đây là một thành tích rất đáng ngợi khen vì Rochette đã phải nén nỗi đau mẹ chết bỏi bệnh tim cách đây 4 ngày để trụ vững trên sân băng và hoàn tất phần thi. Hàng ngàn CĐV tại khán phòng Pacific đã đứng dậy chia buồn cùng cô trước và sau bài thi tự do ngày hôm qua.

Một sự kiến đáng chú ý khác diễn ra trong ngày hôm qua là chiến thắng 2-0 của đội tuyển hockey trên băng nữ nước chủ nhà trước đối thủ rất mạnh Mỹ ở trận chung kết. Với chức vô địch này, Canada đã leo lên vị trí thứ ba với 8 HCV như Mỹ, Đức, và chỉ chịu thua về số HCB. Trong khi đó, chiến thắng của Kim Yuna đã giúp Hàn Quốc duy trì vị trí của mình trong tốp 5 bảng tổng sắp huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương:

1.Mỹ (8 HCV, 12 HCBH, 12 HCĐ), 2.Đức (8, 11, 7), 3.Canada (8, 6, 3), 4.Na Uy (7, 6, 6), 5.Hàn Quốc (6, 4, 1), 6.Thụy Sĩ (6, 0, 2), 7.Áo (4, 3, 5), 8. Trung Quốc (4, 2, 3), 9.Thụy Điển (4, 2, 2), 10.Nga (3, 4, 6),…

P.Chi

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Yu Na thật xuất sắc ,thật tuyệt vời.Tôi không thể nói những khen ngợi của tôi dành cho Yu Na.
Nguyễn Thế Hùng  (thehungered2@yahoo.com) (10:23 02/07/2010)

1 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đang coi phần Gala trượt băng của các vận động viên tại Olympics lần này + khách mời. Vừa rồi có một chú nhóc 11 tuổi Canada gốc Việt Nam, tên là Nam Nguyen, trình diễn. Niềm hy vọng của Canada trình diễn vừa thuyết phục vừa vui nhộn, giàu tính showmanship.
Duy  (ngocduy82@yahoo.com) (09:14 28/02/2010)

1 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kim Yu-Na vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng. Vô địch tuyệt đối. Tất cả các động tác của Yu-Na thực hiện đều hoàn hảo. Ngoài điểm sàn (base score), điểm thực hiên (execution) của Yu-Na đều được cho gần tối đa. Mao Asada dù thực hiện được 2 cú nhảy triple axel (3 1/2 vòng) thành công trong phần thi tự do (về nữ hiện tại chỉ một mình Asada thực hiện được trong cách cuộc tranh tài chính thức), nhưng cả bài diễn lại không thuyết phục. Tổng số lần nhảy triple của Asada cũng ít hơn Yu-Na + 1 lần Asada không thực hiện được cú nhảy triple lutz. Qua đợt Olympics lần này, rõ ràng các vận động viên được điểm cao khi họ thực hiện hoàn hảo các động tác họ dự tính (những động tác được cho điểm cao). Như Yu-Na thực hiện cú nhảy kép triple lutz + triple toe loop thì được điểm cao hơn của nhảy kép triple axel + double toe loop của Asada, dù rằng triple axel là động tác khó nhất cho nữ. Tương tự bên nam, Evan không thực hiện cú nhảy 4 vòng, nhưng nhưng cú nhảy kết hợp triple axel + triple loop lại hoàn hảo. Plushenko lúc đầu dự tính thực hiện cú quad + triple loop + triple toe loop, nhưng trong bài diễn chỉ thực hiện 2 cú nhảy đầu, nếu không thì Plushenko có thừa điểm thưởng để vô địch. Thêm nữa Plushenko lại bị 2 lần loạng choạng khi tiếp đất trong lần nhảy triple axel với 1 lần nhảy triple khác. Plushenko bị trừ điểm là thế. Theo như bình luận viên ở Canada này, thì họ nói Plushenko đang cứu mình khỏi ngã (he saves it again). Họ cũng bình luận là 1 cú nhảy (quad 4 vòng cho nam, triple axel 3 1/2 vòng cho nữ) là đỉnh cao về độ khó, nhưng không đủ để vô địch, vì cả bài diễn hơn 4 phút còn nhiều động tác khác.
Duy  (ngocduy82@yahoo.com) (08:48 28/02/2010)

1 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một bước tiến vượt bậc của nền thể thao Hàn Quốc. Có một điều lạ là phong độ kém cỏi của các VĐV đoàn Nga. Năm tới là chủ nhà rồi mà họ thi đấu kém cỏi đến vậy. Hay là giải này cho cho lứa trẻ đi thi đấu lấy kinh nghiệm để phục vụ cho Sochi 2014?
VHH  (huy.nasico@gmail.com) (11:23 27/02/2010)

1 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA