TVH Vancouver 2010 - Ngày thứ 13: Ấn tượng "Bond Girl" Hàn Quốc

Thứ Năm, 25/02/2010 08:02

(TT&VH) - Chầm chậm dừng lại, Kim Yuna làm điệu bộ như đang thổi vào mũi súng sau khi đã bắn hạ được kẻ thù, rồi từ từ kết thúc màn trình diễn mang tên “Bond Girl” của mình trong tiếng vỗ tay vang dội từ phía khán đài. Và nụ cười lại hiển hiện trên gương mặt của VĐV người Hàn Quốc với số điểm kỷ lục 78,50 ở bài thi đầu tiên, tạo khoảng cách 4,72 điểm so với người đứng thứ hai là VĐV người Nhật Bản, Mao Asada.


Người có điểm cao thứ 3 ở nội dung này là VĐV nước chủ nhà Joannie Rochette. Đây có thể được coi là sự nỗ lực vượt bậc của bản thân Rochette vì trước ngày thi đấu 2 ngày, mẹ cô đã không may qua đời. 

Vận trên mình một chiếc váy ngắn màu đen lấp lánh, đương kim vô địch thế giới 19 tuổi đã thật sự mang đến cho khán giả những bước nhảy quý phái, cả khán phòng như lặng đi để cùng hoà vào điệu múa của “nữ điệp viên 007”. Nhìn chung, các bước nhảy của Yuna đều hoàn hảo, nhưng phải kể đến động tác xoay người khi nhạc hiệu Bond vang lên. Có thể nói, từ sau khi "nữ hoàng sân băng" người Đức Katarina Witt giải nghệ cho tới nay, TBNT thế giới mới lại được chứng kiến một ngôi sao vừa xinh đẹp, vừa tải giỏi như Yuna. Cũng cần nói thêm là trong lúc Yuna trình diễn, gần như cả Hàn Quốc đã nín thở để theo dõi màn trình diễn của cô gái 19 tuổi này. Dù vẫn còn một phần thi nữa để quyết định chiếc HCV, nhưng với màn trình diễn xuất sắc ở bài thi đầu tiên, Yuna đang chiếm lợi thế hơn cả.


VĐV Kim Yuna

Một chi tiết đáng chú ý nữa trong ngày thi đấu hôm qua là việc VĐV trượt băng tốc độ người Hà Lan Sven Kramer bị tước HCV ở cự li 10.000 dù đã lập KLTG. Lý do là anh đã phạm luật khi không đổi làn chạy do chỉ đạo sai lầm từ HLV. Sau đó, Kramer và HLV của mình đã vặc nhau ngay tại buổi họp báo. Đây được coi là một trong những sai sót đáng tiếc nhất trong lịch sử TVH mùa Đông.

 

Thanh Loan

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Tôi có xem phần thi tự do đơn nam, và quả thật là P luschenko có mắc 1 lỗi, trong khi vdv của Mỹ không mắc lỗi nào. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, tôi thấy Pluschenko mới đúng là nhà vô địch, tiếc là anh mắc một lỗi mà những nhà chuyên môn của Nhật (tôi đang ở Nhật nên được xem trực tiếp trên TV của Nhật) cảm thấy vô cùng bất ngờ, và họ gọi đó không phải là cú nhảy của Pluschenko. Hôm nay, cô gái vàng của nước Nhật Mao Asada đã không làm được cái điểu mà cả nước Nhật kì vọng, vì Kim Yu Na quá xuất sắc. 2 vdv sinh cùng năm 1990, cùng tháng 9, chiều cao, cân nặng, diện mạo gần như nhau, và từ thời thơ ấu đã được nhận định là đối thủ của nhau 3 năm trước, vdv Hàn Quốc sau những thất bại liên tiếp trước Mao, đã cho ra một cuốn tự truyện mà ở đó có nói thẳng thắn: tại sao cô gái này lại ở cùng thời với mình. Bây giờ, có lẽ nữ hoàng sân băng người Nhật mới là người phải nói câu cảm thán đó. Câu chuyện drama về cặp vận động viên này sẽ còn nhiều hấp dẫn
Jackson  (bolobala8505@yahoo.com) (08:02 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình ko được xem VĐV Evan của Mỹ thi đấu, nhưng có xem trự tiếp bài thi ngắn của VĐV Nga - Plushenko. Có thể nói là một bài thi tuyệt vời từ kỹ thuật tới thần thái biểu diễn. Tiếc là anh chỉ giành HCB.
Bùi Mạnh Hùng  (buimanhhunghptl@gmail.com) (11:44 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở nội dung trượt băng nghệ thuật nam và nữ, mỗi VĐV có 2 bài thi, một là chương trình ngắn và một chương trình dài (hay còn gọi là chương tự do). Các VĐV nữ mới kết thúc chương trình ngắn, 8h30 sáng 25/2 bắt đầu biểu diễn chương trình dài để quyết định huy chương. Năm nay Nga không có được HCV nào trên sân băng là một điều đáng tiếc. Có thể nói, trong những năm gần đây, trượt băng nghệ thuật của Nga đi xuống rất nhiều. Lứa vận động viên trẻ chưa ai có đủ tài năng để tiếp bước thế hệ trước, trong khi ở các quốc gia khác trượt băng ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là tại các nước châu Á. Nhưng có vẻ năm nay các trọng tài chấm điểm rất chặt đối với các VĐV Nga. Đặc biệt là ở nội dung đơn nam. Plushenko đã biểu diễn chương trình ngắn một cách hoàn hảo, ko mắc bất kì lỗi nào,thực hiện cú nhảy xoay 4 vòng một cách ngoạn mục nhưng lại chỉ được 90.85 hơn Evan của Mĩ 0.6 điểm. Trong chương trình dài cũng vậy. VĐV của Mĩ đã giành HCV mà không thực hiện bất cứ một cú nhảy xoay 4 vòng nào. Đó chỉ có thể gọi là một bài biểu diễn sạch sẽ và đẹp mắt nhưng không thể là bài biểu diễn của một nhà vô địch olimpic. Có thể nói Plushenko đã bị tước mất HCV mà anh xứng đáng được nhận. Không biết trong 1 2 năm tới khi Plushenko ko thi đấu nữa thì ai sẽ là người thực hiện được cú nhảy của những nhà vô địch, hay trượt băng nam sẽ tiếp tục với những nhà vô địch cùng cú nhảy xoay 3 vòng của các VĐV nữ? >>> BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
be_tap_xem_tenis  (cescpoint_04@yahoo.com) (10:32 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>> BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
Jackson  (bolobala8505@yahoo.com) (10:10 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kim Yu-Na chỉ mới đang dẫn điểm ở phần thi "Short Program". Vẫn còn 1 phần thi nữa gọi là "Free Skating", cộng điểm cả 2 phần thi mới là kết quả cuối cùng.
Tony  (nhtung72@yahoo.com) (08:35 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA