Australia mở rộng 2010: ...Và Federer "tốc hành" vào bán kết

Thứ Tư, 27/01/2010 20:00

(TT&VH Online) - Không có cú sốc nào trên mặt sân cứng của Australia mở rộng 2010 chiều nay. Sau hơn 2 giờ rưỡi đồng hồ giao đấu, Federer tiễn chân niềm hy vọng cuối cùng của Người Nga Davydenko về đất mẹ bằng chiến thắng thuyết phục 2-6, 6-3, 6-0, 7-5.

Trước khi giờ G bắt đầu, người ta đã hy vọng Davydenko tạo nên địa chấn. Và quả thực sau hơn 30 phút đầu tiên, hạt giống số 6 đã thắp lên hy vọng cho các fan của anh bằng chiến thắng 6-2. Nhưng Davydenko có lẽ không ý thức được rằng đó chính là phút giây anh vừa kích hoạt một quả bom nổ chậm.

Như đã từng thể hiện biết bao lần trong nhiều tình huống còn cam go hơn thế, Federer một lần nữa cho thấy thế nào gọi là bản lĩnh nhà vô địch. Tay vợt Thụy Sĩ trả lời bằng chiến thắng 6-3 rồi 6-0 ở 2 set tiếp theo để dẫn lại Davydenko 2-1. Ở set thứ 4, Davydenko và Federer "ăn miếng trả miếng" trong 10 game đấu liên tiếp khi mỗi bên thắng được 5 game.

"Độc cô cầu bại" Federer

 
Nhưng đúng thời khắc mà những người hâm mộ hy vọng được thấy sự xuất hiện của làn gió mới đến từ nước Nga thì Federer một lần nữa khẳng định đẳng cấp danh bất hư truyền của anh bằng cách thắng liền 2 game quyết định 11 và 12 để chấm dứt cuộc phiêu lưu của Davydenko trên đất Úc. Mọi chỉ số chuyên môn đều ủng hộ Federer. Anh áp đảo Davydenko về hiệu quả giao bóng. Từ 9 lần giành ace so với chỉ 1 cú ace của tay vợt Nga. Từ tỷ lệ thắng điểm của cả 2 lần giao bóng 1 và 2 so với đối thủ (67% so với 59% và 49% so với 39%). Từ khả năng tận dụng break-point đến hiệu quả lên lưới (57% so với 26% và 68% so với 58%).

Và Roger "tốc hành" vào bán kết. Xứng đáng và thuyết phục. Vòng bán kết thứ 25 trong sự nghiệp của anh ở các giải Grand Slam. Suốt từ năm 2005 tới nay, chưa bao giờ "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ "trật bánh" trước vòng bán kết của một giải Grand Slam. Một sự ổn định đáng nể trên đỉnh cao. Năm thứ 7 liên tiếp, Roger vào bán kết của Australia mở rộng. 3 lần trong số đó (2004, 2006, 2007) anh trở thành nhà vua trên đất Úc. Hôm nay, ký ức ngọt ngào lại hiện về. Australia mở rộng 2006, cũng ở vòng tứ kết này và cũng đối mặt với bài test mang tên Davydenko.  Federer đã vượt qua trên đường tới vinh quang.

Bây giờ, Roger nhiều thêm 3 tuổi. Nhưng khát vọng chinh phục trong anh không vơi đi theo thời gian. Vẫn bản lĩnh ấy. Vẫn tài năng ấy. Vẫn đẳng cấp ấy.Và vẫn cháy bỏng một giấc mơ. Chiến thắng. Chiến thắng. Và chiến thắng nhiều hơn nữa. Chỉ 2 trận nữa thôi, Roger. Thiên đường đã ở trước mắt anh rồi đó.

Đối thủ của Federer ở vòng bán kết sẽ là Tsonga sau khi hạt giống số 10 người Pháp đánh bại hạt giống số 3 Djokovic của Serbia sau gần 4 giờ đồng hồ quyết đấu với các tỷ số 7-6, 6-7, 1-6, 6-3 và 6-1. Đó là trận đấu mà Tsonga áp đảo Djokovic về hiệu quả giao bóng với 19 cú ace (so với 2 của tay vợt Serbia). Tay vợt người Pháp mắc lỗi kép ít hơn (2 so với 9) và tận dụng break-point tốt hơn (8/12 cơ hội có được trong khi tỷ lệ này của Djokovic là 6/16).

Nội dung đơn nữ của Australia mở rộng hôm nay chứng kiến chiến công của Na Li. Cô gái Trung Hoa sinh ở Vũ Hán này đã khiến nhà Williams chia nửa buồn vui bằng cách loại hạt giống số 6 Venus Williams khỏi giải sau 3 set với các tỷ số 2-6, 7-6, 7-5. 4 lần dự Australia mở rộng trước đó, chưa bao giờ Na Li tiến xa hơn vòng 4. Vậy mà giờ đây, cô thấy tên mình ở vòng bán kết rồi. Cứ như một giấc mơ.

Nhưng nếu có thể nối dài giấc mơ ấy, hẳn hạt giống số 16 không muốn đụng người em gái của Venus ở bán kết chút nào. Vậy mà định mệnh buộc Na Li phải gặp Serena. Hạt giống số 1 người Mỹ hướng đến danh hiệu VĐ Australia mở rộng thứ 5 của cô bằng chiến thắng 4-6, 7-6, 6-2 trước hạt giống số 7 người Belarus Azarenka trong một trận đấu mà  Serena "khủng bố" đổi thủ của cô bằng 17 cú ace trong khi Azarenka chỉ làm được điều đó duy nhất 1 lần.


Kết quả

Đơn nam
 
Federer (10- Davydenko (6): 2-6, 6-3, 6-0, 7-5
 
Tsonga (10) - Djokovic (3): 7-6, 6-7, 1-6, 6-3, 6-1
 
Đơn nữ
 
Serena Williams (1) - Azarenka (7): 4-6, 7-6, 6-2
 
Na Li (16) - Venus Williams (6) : 2-6, 7-6, 7-5
 
 
HT
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
@Jackson: Nhin nhung that bai cua Fed xem, nhung giot nuoc mat xem, anh ay cung la con nguoi, cung co that bai, nhung anh ay hon cac tay vot khac o cho biet dung day sau that bai.
Express Train  (nhocconuaquaypha@yahoo.com) (05:37 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Federer thắng hoài để phần cho người khác.
Nguyễn Thế Nghĩa  (ngthnghia@hotmail.com) (04:55 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Amazing Fedex, incredible Fedex, unbelievable Fedex... Không có từ nào để diễn tả về Federer! The GOAT (greatest of all time) and the king of kings..
ND  (myownworld155@yahoo.com) (04:25 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đại ca tác giả có vẻ là fan của Fed. Tuy nhiên cũng phải công nhận, thời gian này, những cú trái tay của anh Fed rất ổn định. Thuận tay thì khỏi chê. Tsonga chỉ bắt nạt được Djokovic thôi, còn ở bán kết thì... Tiếc cho người Phap'
Lê Dũng  (lexdung@gmail.com) (03:22 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thật tuyệt vời. khi nadal thua dễ thì federer vẫn thường thắng dễ. nadal năm nay chắc sẽ lại là 1 năm không thành công tiếp. và mất vị trí số 2, còn federer sẽ vững vàng ở vị trí số 1 thêm vài năm nữa.
chien thang  (ncthangviva@gmail.com) (05:01 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"... Federer tiễn chân niềm hy vọng cuối cùng của Người Nga Davydenko ..."
Tidus  (hung_002003@yahoo.com) (12:39 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nếu davy đuoc gọi là " iron man " thì phải gọi fer là "titan man" lúc đạt phong độ cao thì mọi pha dứt điểm đều khiến tay vợt đẳng cấp như davy phải bó tay
t  (honchaymoi_007@yahoo.com) (12:36 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tuyệt vời ferderer!
vo quang dung  (qdung2691@gmail.com) (10:43 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bằng giờ này năm ngoái, FedEx đã khóc đau đớn khi lại một lần nữa thua Rafa trong 1 trận Ck Grand Slam. Vào thời khắc đó không ít người nghi ngờ sự trở lại của anh, trong đó có tôi. Và anh đã trả lời tất cả bằng một cách không thể thuyết phục hơn. Nói về anh có lẽ chỉ phải dùng từ Hoàn Hảo là đủ. Nhưng thật lạ, FedEx càng thắng nhiều, thắng dễ, thắng với tư thế "hiển nhiên phải thế" như vậy thì tôi càng ... ít cảm tình với anh hơn Tôi thích một vận động viên - con người thật sự. Còn với một siêu nhân như anh, chỉ có sự thán phục mà thôi
Jackson  (bolobala8505@yahoo.com) (10:40 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tuyệt vời Federer, không còn gì để nói ngoài 2 chữ "thán phục".Hy vọng anh sẽ vẫn giữ mãi phong độ này để có thể nâng cao chiếc cúp AO năm nay.
Quân  (giahuy88vquan@yahoo.com) (09:32 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Ngoc Hoa - 2/15/2012 3:48:42 AM
Thêm 1 nạn nhân nữa của Barca ở CL năm nay , tạm biệt Levekusen nhé , được thi đấu trên sân nhà mà lại trình diễn 1 lối chơi bạc nhược như thế . Dự đoán 3-0 cho Barca
tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...