Thể thao

Thể thao Việt Nam: Mũi nhọn nào để tấn công ASIAD?

01/01/2010 07:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chúng ta rất giỏi về đá cầu và lặn vòi hơi chân vịt. Nhưng cả 2 môn này không được tổ chức ở ASIAD, thậm chí, kỳ SEA Games tới đây, chủ nhà Indonesia đã loại thẳng thừng.

Chúng ta bắn súng cũng rất cừ. Nhưng đã từng chứng kiến khi Mạnh Tường, Cao Sơn… thất bại ở ASIAD. Trình độ là một phần, phần khác là “vũ khí”-súng mà các xạ thủ dùng đã quá cổ, không đua tranh được với thế giới và châu lục.

Chúng ta từng có HCB ASIAD và Olympic của cử tạ. Nhưng như ông Đỗ Đình Kháng nhận định, nếu mất Hoàng Anh Tuấn thì khó chọn ai để gửi niềm tin ở thời điểm hiện tại. Cũng đúng, vì thành tích 295kg mà Thanh Trúc đạt được để giành HCV SEA Games nội dung 77kg của nam “chỉ” kém thành tích thế giới 83kg. Để san lấp khoảng cách ấy, cũng không quá lời khi bảo phải mất hàng chục năm. Nghĩa là vẫn chờ vào Tuấn. Chỉ có điều, trong cách nhìn của nhiều người, Tuấn giờ có quá nhiều thứ phải “chữa”.


 Võ là sở trường của TTVN - Ảnh: QK

Bơi có “hoàng tử ếch” Hữu Việt với tấm HCV 100m ếch nam ở SEA Games (3 lần liền). Không hiểu, thành tích này có giúp Việt tự tin hơn khi ra châu lục và thế giới? Ở Olympic Bắc Kinh, Việt từng thú nhận, ngay từ lúc nhảy xuống nước, anh không biết mình đang làm gì vì đấu trường và các đối thủ lớn quá.

Cầu mây hay được tổ chức ở ASIAD, nhưng thất bại toàn diện ở SEA Games 25 vừa rồi cho thấy, chúng ta không thể phát triển bền vững một môn thể thao ước tính chỉ có chừng 50 VĐV tập luyện thường xuyên. Cầu mây Việt Nam thua xa Thái Lan, và cũng chưa chắc đã bằng Myanmar.

Wushu là “bánh xe” giúp Việt Nam thành công với chiến lược đi tắt đón đầu. Nhưng wushu là môn thể thao nhiều “bí hiểm” nhất. Đôi khi, các tấm huy chương không được phát theo yếu tố đẳng cấp mà là cảm tính. Wushu Việt Nam ngay từ Olympic Bắc Kinh đã nhận ra chúng ta không còn nằm trong mục tiêu chiến lược của Trung Quốc.
 
Điểm sáng duy nhất ở môn điền kinh là Vũ Thị Hương. Thành tích 100m của chị ở SEA Games 25 là 11”34 đã ngang bằng với thành tích của VĐV đoạt HCB ở ASIAD 2006. Hy vọng là các đối thủ của Hương giậm chân tại chỗ để chúng ta có một hy vọng thực sự ở Quảng Châu 2010.

Hoặc niềm hy vọng có thể được gửi gắm ở Karatedo và Taekwondo, khi chúng ta đã và đang tiến vững chắc ngay cả khi cuộc trẻ hóa các VĐV được thực hiện. Thể thao châu lục và thế giới có lẽ sẽ chưa thay đổi nhận định: Môn Việt Nam giỏi nhất là võ!

Thời Thiên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm