Mặt bằng - bằng mặt không thể bằng lòng

Thứ Bảy, 26/12/2009 19:10

(TT&VH cuối tuần) - Năm hết, Tết đến người ta lại rộ lên chuyện lương thưởng như một phần tất yếu của cuộc sống và nhìn vào đó để thấy câu chuyện thu nhập cũng khiến nhiều người phải giật mình.

Nhìn nhau mà khóc

Vũ Thị Hương - nữ hoàng môn của môn thể thao nữ hoàng là điền kinh - được xếp vào loại VĐV xuất sắc nhất SEA Games 25 và với hai tấm HCV có được thì Vũ Thị Hương chắc chắn sẽ lại đứng đầu danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2009. Thế nhưng, nói về lương và thu nhập của Hương thì chẳng tiêu biểu chút nào. 1-2 năm trở lại đây, khoản lương mà Hương nhận được mới vào loại khá nhưng chưa đến 15 triệu, có được khoản lương ấy là do ưu ái đặc biệt từ địa phương nơi Hương đầu quân và của các nhà tài trợ. Đấy là thu nhập của người xuất sắc nhất, nếu đặt cạnh môn bóng đá vốn vất vả mãi mới có chiếc Cúp AFF thì vẫn là một trời một vực.


Vũ Thị Hương, VĐV xuất sắc của SEA Games 25

Chẳng hạn, hợp đồng kỷ lục của Việt Thắng với V.Ninh Bình là 8 tỷ nhưng gần đây nhất Navibank đã đặt lên bàn 9 tỷ để có cầu thủ này về thi đấu thì có thể thấy đó là một con số khổng lồ. Cứ cho là Vũ Thị Hương nhận mức lương “khủng” trong làng điền kinh là 15 triệu/tháng đi thì cũng phải mất đến 60 năm không ăn uống gì, thì thu nhập của Hương mới bằng 1 chữ ký của cầu thủ bóng đá diễn ra trong vòng vài giây.

Cái nghịch lý ấy vẫn cứ tồn tại trong xã hội, như lương một giám đốc DNNN ở Kiên Giang có mức lương lên tới gần 300 triệu/ tháng trong khi lương của công nhân doanh nghiệp này trung bình hơn 1 triệu mỗi tháng đã bị coi là một sự “xúc phạm người lao động”. Hay thưởng Tết của một luật sư có thể lên đến hàng trăm triệu trong khi thưởng Tết của một giáo viên chỉ đủ mua một hộp mứt. Vấn đề không tranh cãi ở đây là ông luật sư hay người giáo viên, ai đóng góp cho xã hội nhiều hơn?

Trở lại câu chuyện của thể thao. Rõ ràng, so sánh bóng đá với những môn thể thao khác là khập khiễng. Nhưng cũng đã đến lúc đặt câu hỏi rằng các cầu thủ bóng đá hay một VĐV như Vũ Thị Hương, ai đóng góp cho sự phát triển của thể thao nhiều hơn.

Nhiều người sẽ nói rằng, ở đâu chẳng thế. Không hẳn vậy, ngay ở Trung Quốc, người có thu nhập cao nhất trong giới thể thao lại là hai nhân vật: Yao Ming (bóng rổ) và Liu Xiang (điền kinh), cao hơn hẳn những cầu thủ bóng đá. Đặc biệt Liu Xiang dù là V ĐV điền kinh nhưng cũng không phải là ở nội dung “đắt giá và hấp dẫn nhất”.

Việc môn bóng đá nam cúi mặt rời SEA Games 25 một lần nữa đặt ra câu hỏi: Liệu có phải những cầu thủ bóng đá đang được cưng chiều và được trả giá quá cao, tới mức vô lý hay không?

Đi xa cũng cần phải có động cơ

Bóng đá nam, nhiều lắm cũng chỉ vùng vẫy trong khu vực ĐNÁ và thể nhìn ra sân chơi xa hơn bởi những ảo tưởng về khả năng vượt qua vòng loại Asian Cup 2011 của thầy trò Calisto đã tan như bong bóng xà phòng. Nhưng những môn khác thì có thể, hoàn toàn có thể nếu được đầu tư tốt.

Sau SEA Games nếu nhìn ra sân chơi xa hơn, cao hơn thì may ra chỉ có Vũ Thị Hương với hai tấm HCB châu Á và gần đây là 2 tấm HCV SEA Games khẳng định sự ổn định. Nhưng không phải nhìn là thấy, để có thành tích tốt phải đi kèm hàng loạt chế độ, thuốc men, bồi dưỡng, tập huấn.

Song sẽ rất khó cải thiện nếu nhìn vào thực tế hiện nay là tổng mức đầu tư cho 3 mũi nhọn Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương và Vũ Văn Huyện đều của điền kinh chi hơn 100 triệu/năm, nghĩa là chỉ hơn 2 tháng lương thưởng của một cầu thủ nội vào loại khá ở V-League.

Đấy là ở tầm châu lục, nếu nhìn vào Olympic thì còn xa vời vợi khi điền kinh, bơi lội Việt Nam chưa ai đủ “chuẩn” để vào Olympic bằng cửa chính mà toàn phải đi bằng suất đặc cách. Hay như bắn súng, tiếng là mang 11 HCV SEA Games nhưng cũng chẳng có xạ thủ nào tích đủ điểm để so tài ở Olympic.

Không thể có mơ mộng mà không có đầu tư nhưng nhìn vào sự đầu tư lệch cánh của bóng đá so với những môn thể thao khác mới thấy rằng để thay đổi một lúc, khó như lấy sao trên trời.

Tiểu Liên
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Hoàn toàn thất vọng với bóng đá nam.
Martin  (testpw1@yahoo.com) (09:38 28/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.