Thanh Hằng, Đình Cương và Vũ Văn Huyện giành HCV: Hat-trick vàng điền kinh

Thứ Ba, 15/12/2009 11:44

(TT&VH) - Hôm qua là một ngày vàng của điền kinh khi trên SVĐ QG Lào, lần lượt Trương Thanh Hằng đến Nguyễn Đình Cương và Vũ Văn Huyện đăng quang chỉ cách nhau mươi phút trên đường chạy 800m.

Đằm thắm Thanh Hằng

15h20, Trương Thanh Hằng cùng 5 “nữ hoàng”  bước ra làn chạy. Hằng lao vút như một mũi tên về đích. Cô gập người cúi xuống, vịn hai tay vào bảng quảng cáo thở dốc. Ống kính truyền hình, máy ảnh, phỏng vấn rồi chúc mừng cứ tới tấp ào đến. Hằng vừa thở vừa cười nhẹ nhàng trả lời tất. Trông cô thật đằm thắm! “Em cảm ơn tất cả, đặc biệt khán giả quê nhà đã cổ vũ cho em”.

Ngoài đời thường, Hằng rất hiền, ít nói. Bức xúc gì, cô thường hay khóc. Thế mà trên sân, cô quá bùng nổ, quyết liệt. Ngoài đồng đội Đỗ Thị Thảo, đối thủ của Hằng là Than Toe Khin Myo (Myanmar, Koodkeo, K.Ganthimanthi(Malaysia), Toly (Lào). Đúng như dự đoán, dù trời nắng kinh khủng nhưng Hằng duy trì cảm giác tốc độ , phân phối sức cực tốt. Ngay sau khi tiếng súng lệnh nổ, cô lao vút như một mũi tên bứt khỏi sự bám đuổi của tất cả các đối thủ.  Một cuộc đua vô đối, khiến những người đằng sau chỉ ráng không để ai bứt lên, nhằm cạnh tranh HCB. Hạnh phúc nhân lên khi trong những giây cuối, Đỗ Thị Thảo đã kịp thời về 3. Tấm HCĐ khiến Thảo mừng hết đỗi.  Không chỉ đối thủ, mà tất cả khán giả trên SVĐ đều ồ lên lên thán phục Hằng. Thành tích 2: 02: 74 dù không bằng kỷ lục cô lập được cách đây 2 năm: 2:02:39, nhưng đấy là kỳ tích bởi với VĐV điền kinh, thêm một tuổi là thêm một gánh nặng về phong độ, tâm lý.


Thanh Hằng lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games. Ảnh: Quốc Khánh

Bảo vệ thành công tấm HCV lần thứ 3 liên tiếp ở đấu trường SEA Games là một chiến tích quá “đỉnh” của cô gái thành phố mang tên Bác. Chiến công đó có rất nhiều bóng dáng phía sau. Trước hết, là cô Hồ Thị Từ Tâm, người mẹ tinh thần kể từ ngày Hằng khăn gói ra Đà Nẵng dấn thân với điền kinh, năm  13 tuổi. Thấm thoắt đã 10 năm theo cô Tâm, biết bao ngọt bùi, thậm chí cả đắng cay đặc thù của điền kinh,  nhưng cô trò vẫn nguyên tình cảm. “Mẹ Tâm”, hôm qua Hằng vẫn gọi vậy.  Từ một cô bé vô tình được phát hiện năm 5 tuổi, đi thi chạy cấp tiểu học TPHCM ẵm giải nhất được phần thưởng 200 nghìn đem về tặng mẹ, Hằng đã thành một thiếu nữ 23 tuổi tài ba, duyên dáng.

Đình Cương “bắn hạ” Malaysia

Hình ảnh Cương chĩa tay mô phỏng anh lính cầm súng sau khi cán đích đường chạy 800 m, gây ấn tượng mạnh. Đối tượng bị Cương “bóp cò” và hô vang là Malaysia. “Năm nay em thua Malaysia toàn diện ở các giải khu vực hay châu lục. Hôm trước chưa nhập cuộc họ cười khẩy bảo tụi em 800m, 1.500m là của Malaysia, 100, 200 m là của Việt Nam. Em cay lắm!). Nói xong, Cương hét lên sảng khoái, như vừa trút một gánh nặng.

Đúng vậy, hai đối thủ mà Cương nhẵn mặt của Malaysia là  Mohd Jironi Riduan và S.Mathialagan. BHL cũng đã bàn bạc và thống nhất chiến thuật: hai anh này quá khỏe, trẻ và khát khao hạ gục Đình Cương. Nếu căng ra đua sức, sẽ bất lợi bởi Cương không còn ở thời kỳ sung mãn. Thế nên, Cương phải chọn giải pháp bám sát đối thủ, chờ cơ hội tốt lựa thế  bứt lên để về đích. Càng bất lợi cho Cương khi bị đẩy ra đường đua số 1, vốn bị tất cả dồn ép.


Bảo vệ thành công tấm HCV cự ly 800m, Đình Cương sẽ tiếp tục tranh tài với
người Mã ở cự ly 1.500m.
Ảnh: Quốc Khánh

Ngay khi súng lệnh nổ, Cương cứ thế đeo sát hai đối thủ Malaysia. Vòng đấu thứ nhất, cả hai anh này xếp trên Cương. Đến vòng 2, Cương cũng duy trì khoảng cách sát để rồi đến 100 m cuối cùng mới bứt phá với tốc độ chóng mặt, vượt lên Mohd Jironi Riduan(1:50:98) khiến anh này không khỏi ngỡ ngàng, đau đớn. 0:50:65, thành tích đầy ấn tượng với chàng trai đã ở tuổi 27 tuổi. Chúc mừng Nguyễn Đình Cương và đất Yên Mô chiêm trũng Ninh Bình đã sản sinh một tài năng lớn cho TTVN. Cuộc đời Đình Cương là một câu chuyện rất dài, nhuốm nỗi buồn. Bố mất lúc Cương mới tròn 2 tháng 17 ngày. Mẹ một lúc phải  nuôi 5 người con nhờ 4 sào ruộng. Đôi chân trần của Cương đã giẫm đạp bao gai góc để chống cái đói đúng nghĩa. Điền kinh đã trở thành cứu cánh của đời Cương, người truyền giáo và nâng đỡ lại là cô Hồ Thị Từ Tâm. Bảo vệ thành công tấm HCV cự ly 800m, Cương bảo sẽ tiếp tục tranh tài người Mã ở cự ly 1.500m.

Vũ Văn Huyện- “ Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm!”

Khi nắng chiều sắp tắt, Vũ Văn Huyện bước vào nội dung thi đấu cuối cùng ở nội dung 1.500 m. Anh liên tục dẫn đầu để  phá kỷ lục với thành tích 4:40:78. Với tổng số điểm là 7558, Huyện phá sâu thành tích 7457, lập chiến tích 3 lần vô địch SEA Games liên tiếp.

Ngay ở nội dung 100 m chạy vượt rào hôm trước, Huyện đã bảo mình đau nhói kheo chân phải.  Thế nhưng, anh vẫn cắn răng để hoàn thành xuất sắc những nội dung còn lại để đăng quang thuyết phục.


Vũ Văn Huyện lập chiến tích 3 lần vô địch SEA Games liên tiếp. Ảnh: Quốc Khánh

“Em muốn nói gì lúc này về quê hương lúc này”. “Em chỉ muốn nói rằng bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm”.  Đã một năm rồi, Huyện biền biệt đi tập huấn trong và ngoài nước, chỉ một lần duy nhất về thăm bố mẹ vào tháng 3.

Ừ, Huyện nhớ mảnh đất Hải Dương có bánh đậu xanh nức tiếng, nhớ bố mẹ quay quắt  là phải rồi. Câu chuyện của Huyện nói lên lên một điều xưa cũ: đằng sau mỗi tấm huy chương, có cả những nỗi buồn khó nói.

Tin rằng ở quê hương, bố Huyện phút giây đó đang trào nước mắt hạnh phúc cho đứa con mê điền kinh. Năm 2007, gia đình đã mổ lợn thiết đãi cả làng mừng công “cu Huyện”, lần này chắc cũng thế!

 NGỌC HÒA (Từ Vientiane)
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Anh huyen gioi qua, xung dang la so mot trong trai tim emmmmmmm. Iu anh iu anh
Lien  (bluerain236@gmail.com) (05:29 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Hằng, Cuơng, và Huyện. Tôi rất tự hào về các bạn. Chiến công của các bạn tuy rất thầm lặng (so với bóng đá chẳng hạn) nhưng có ý nghĩa rất quan trọng cho nền thể thao nuớc nhà.
Linh  (linhnguyen1207@yahoo.com) (01:21 15/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật là khâm phục các anh chị ở môn điền kinh. Em nhớ năm 2007, chạy xong về a Đình Cương nằm sân luôn - hình ảnh rất xúc động. Còn a Huyện thì cần cù chơi 10 môn phối hợp, môn nào cũng rất xuất xắc ^_^ Em hâm mộ từ lâu lắm rồi :X :X :X Chiến thắng ở những môn chỉ hơn nhau vài phần trăm giây thật hết sức đặc biệt !
Ngọc Chiến  (my_hidden_charm@yahoo.com) (01:15 15/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA