SEA Games 25: Wushu Việt Nam mất mùa nội dung Taolu nữ

Thứ Ba, 15/12/2009 18:37

(TT&VH Online) – Được xem là một trong những nội dung sở trường của Wushu Việt Nam, nhưng tại SEA Games 25 các bài thi Taolu (biểu diễn) của các nữ võ sỹ Việt Nam đã không thành công và chấp nhận cảnh “mất mùa” ở Viêng-chăn.

Đội hình Taolu nữ Việt Nam dự SEA Games 25 có một số thay đổi so với lực lượng đã tham dự SEA Games 24 khi Nguyễn Mai Phương nghỉ thi đấu phút chót vì chấn thương, nội dung bộ Thái cực giới thiệu VĐV mới 15 tuổi Trần Thị Minh Huyền, còn Vũ Thùy Linh vừa dính chấn thương nặng vẫn gánh nhiệm vụ trụ cột ở các nội dung thi Nam quyền nữ và Nam đao nữ.

Trên sàn đấu ở Trung tâm Hội chợ Thương mại và Triển lãm kỹ thuật Quốc gia Lào (ITECC) tại Thủ đô Viêng-chăn, các cô gái xinh đẹp của Wushu Việt Nam đã vào cuộc đầy quyết tâm. Nhưng từng ấy chưa đủ để họ vượt qua được những đối thủ mạnh trong khu vực, đặc biệt là đội Malaysia.

Thùy Linh chỉ giành được HCB

Với phần thi quyết định với các nữ võ sỹ Taolu ngày 15/12, ở phần thi đầu tiên, nhà vô địch SEA Games 24 Vũ Trà My đã vào cuộc không thành công và chỉ giành được chấm 8,75 điểm ở bài thi Trường quyền nữ.

Cộng cả điểm ở bài thi Kiếm thuật của ngày hôm trước, Trà My chỉ được 17,41 điểm, xếp sau nhiều VĐV và bị “văng” khỏi nhóm có huy chương.

Ở nội dung Bộ Thái cực, gương mặt trẻ Trần Thị Minh Huyền đã nhập cuộc đầy cố gắng ở bài thi Thái cực quyền, nhưng chị cũng chỉ được 9,5 điểm. Minh Huyền còn thi tiếp bài Thái cực kiếm ngày 16/12, nhưng những người trong cuộc ở ĐT Wushu Việt Nam đã nhận định Huyền chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên rất khó để chị bứt phá trước các VĐV “gạo cội” của Malaysia, Indonesia.

Ở phần thi Nam đao, “niềm hy vọng” Vũ Thùy Linh cũng không thể “tăng tốc” để vượt lên trên đối thủ người Malaysia Bong Siong Lin Diana (cùng nhận HCV với Thùy Linh ở SEA Games 24). Ở bài thi Nam quyền nữ sáng 15/12, Thùy Linh đã xếp sau Bong Siong Lin Diana chỉ 0,01 điểm và đến phần thi Nam đao nữ sáng 16/12 thì Vũ Thùy Linh vẫn về nhì sau VĐV này. Cộng cả hai phần thi, Thùy Linh nhận HCB, còn Bong Siong Lin Diana đăng quang ngôi số 1.

Tính đến trưa 15/12, Wushu Việt Nam mới giành được 1 HCV ở nội dung Đối luyện tay không nam.

Hiện ở nội dung Taolu, cơ hội tranh “vàng” của đội đang được đặt vào các nội dung của nam với việc Phạm Quốc Khánh đang dẫn đầu ở phần thi sáng nay tại bài thi Nam quyền. Quốc Khánh đã được 9,7 điểm và nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở phần thi còn lại diễn ra sáng 16/12 thì anh có thể ẵm được tấm HCV duy nhất cho tổ Taolu ở SEA Games 25.

Tại SEA Games 24, đội Taolu Việt Nam giành 2 HCV trong tổng số 8 HCV của phần thi này và đều do công của các nữ võ sỹ. Lần này, các nữ VĐV không có “vàng” ở Lào đang là tín hiệu buồn cho môn võ từng được xem là mũi nhọn của thể thao Việt Nam ở thập niên 90 thế kỷ trước.

Sau thất bại của các nữ võ sỹ Taolu, hy vọng theo đuổi mục tiêu giành 5-6 HCV của đội Wushu Việt Nam giờ chỉ còn dồn vào các VĐV thi đấu Sanshou (Tán thủ) ở các buổi chiều 15, 16 và 17/12.

Ở các hạng cân của Tán thủ, chiều 15/12, Nguyễn Thúy Ngân (hạng 52kg) đã thắng MARY JANE ESTIMAR (Philippines) 2-0 và cầm chắc tấm HCV được trao vào ngày 17/12 (hạng cân có 3 VĐV tham dự, thi đấu vòng tròn và Ngân đã thắng cả 2 trận). Ở một số trận bán kết, Nguyễn Văn Tuấn (hạng 65kg) thua MARK EDDIVA (Philippines), trong khi Trần Duy Phương (hạng cân 48kg, nữ) thắng KHAMMAI LATHSAVONG (Lào) để có mặt ở trận chung kết.

D.M (Từ Vientiane)

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Thật là buồn vì nội dung được coi là thế mạnh, là mỏ vàng của Việt Nam tại Đông Nam Á lại thất thu như vậy. có lẽ các vận động viên cần phải xem lại chính mình. Liệu có phải họ đã tự mãn hay tự tin quá vào bản thân không, khi nhiều năm chúng ta luôn là số 1 ở khu vực?. Hãy cố gắng giữ vững tinh thần thượng võ và không ngừng hoàn thiện bản thân để chúng ta luôn là người chiến thắng, kể cả đối thủ của chúng ta cũng phải công nhận tâm phục khẩu phục chúng ta là người chiến thắng. Cố lên thể thao Việt Nam!
Giang Ngọc Phương  (Giangngoc.phuong@yahoo.com.vn) (08:39 15/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA