Vũ Thị Hương tiếp tục thống trị đường chạy 100m

Chủ Nhật, 13/12/2009 19:04

(TT&VH Online) – Chiều nay 13/12, tại sân vận động Quốc gia Lào đã diễn ra cuộc đua trên đường chạy 100m nữ môn điền kinh ở SEA Games 25.
 
“Nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á Vũ Thị Hương đã chứng tỏ chị không có đối thủ xứng tầm trong khu vực khi nhà đương kim vô địch SEA Gamses đã băng băng về đích với thành tích 11 giây 34, phá kỷ lục quốc gia do chính chị lập (kỷ lục cũ là 11 giây 43).


Vũ Thị Hương chia vui với  HLV Nguyễn Đình Minh sau khi vô địch
 
Ở đường chạy 100m tại bán kết diễn ra lúc 15h, Vũ Thị Hương về nhất với thành tích 11’’69 và khi bước vào cuộc đua chung kết (lúc 17h) chị đã không cho các đối thủ cơ hội.
 
Xuất phát ấn tượng với những bước chạy “như xé gió” trên đường chạy số 3, VĐV mang số áo 869 của đoàn Việt Nam đã bứt lên ngay sau khi xuất phát và cán đích đầu tiên.
 
Trước phong độ xuất sắc của cô gái số 1 của cự ly chạy tốc độ Việt Nam, đối thủ chính của Hương là VĐV người Thái Tawoncharoen đã không thể đuổi kịp.
 
Tốc độ, kinh nghiệm và cả cú nước rú tuyệt vời của cô gái đất chè Thái Nguyên đã khiến Tawoncharoen “bất lực”. Tawoncharoen chỉ chạy được 11’’746, tương đương với kết quả của VĐV Lê Thị Phượng và cả hai cùng được trao HCB.
 
Ngoài tấm HCV 100m, Vũ Thị Hương đang hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV ở đường chạy 200m ở cuộc đua các ngày tới của môn điền kinh.
 
Bảo vệ được tấm HCV chạy 100m (HCV ở kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp), Vũ Thị Hương hạnh phúc cho biết chị muốn tặng thành tích này cho HLV Nguyễn Đình Minh và gia đình, nhưng người đã luôn động viên Hương trong bất cứ hoàn cảnh nào để có được thành công của ngày hôm nay.  
Vũ Thị Hương với tấm HCV SEA Games lần thứ 3 liên tiếp trên đường chạy 100m (nữ)- Ảnh D.A
 
Nhận xét về ngày thi đấu đầu tiên của Vũ Thị Hương, ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT, đã cho biết: “Với những lợi thế mà Hương đang có như đạt được những bước rướn tốt ở đoạn cuối, sửa được bước xuất phát thì đấy là những điểm nổi bật của em. Thành tích 11 giây 34 chưa phải là thành tích cao nhất của Hương (chị từng chạy được 11 giây 33 ở giải vô địch châu Á, ở Jordani) nhưng là kết quả quá tốt của em ở giải năm nay. Kỷ lục QG mới của Hương hơn kỷ lục cũ đến 9/100 giây là một bước tiến lớn bởi với chạy ngắn thì việc cải thiện 1-2/100 giây là rất khó nhưng Hương đang còn trẻ, đang còn độ phát triển tốt nên em còn nhiều hy vọng để cố gắng hơn. Ở thời điểm này, Hương đang ở độ chín. Sang năm nếu duy trì ở mức độ này thì sang năm ở ASIAD, nếu chúng ta phấn đấu tốt, ngang ngửa với 2 VĐV mạnh ở 2 nội dung 100m và 200m thì Hương có cơ hội”.
 
Trong khi ấy, ở đường bơi 200m ếch lúc 18h30, Nguyễn Hữu Việt đã không thể đổi màu chiếc huy chương anh có được ở kỳ SEA Games trước khi Việt chỉ về nhì với thành tích 2’15’’25, xếp sau VĐV người Thái Lan NUTTAPONG KETIN giành HCV với thành tích 2’13’’42.
 
Ở môn bóng bàn, các VĐV Việt Nam đã có ngày thi đấu ấn tượng ở nội dung đôi nam khi đôi Kiến Quốc - Quang Linh loại được 2 VĐV rất mạnh của Singapore ở bán kết với chiến thắng 3-1. Ở nhánh bên kia, đôi Tuấn Quỳnh - Nam Hải đã thắng Xaolin - Pang Xue (Singapore) với tỷ số 3-0 để tạo nên trận chung kết “nội bộ” của các VĐV Việt Nam. Như vậy, bóng bàn Việt Nam đã chắc chắn có 1 HCV, 1 HCB ở nội dung đôi nam sau trận chung kết diễn ra ngày mai (14/12).
 
Chiều 13/12, ngoài chiếc HCV của Vũ Thị Hương, đoàn thể thao Việt Nam còn có thêm một HCV ở môn đá cầu nội dung đơn nữ. Trịnh Thị Nga đã thắng 2 – 0 trước đối thủ người Campuchia với các tỷ số là 21/9 và 21/8 để mang về HCV đầu tiên cho đội đá cầu ngày ra quân.
 
Tính đến 19h ngày 13/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 25 HCV, 23 HCB và 27 HCĐ, tạm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau đoàn Thái Lan (29 HCV, 38 HCB, 40 HCĐ).
DA (Từ Vientiane)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
cố lên các chị nha, hãy để thể thao Việt Nam tỏa sáng trên sea game. em không có khả năng thể thao vì em rất yếu, nhưng em tin các chị sẽ làm được, em yêu mọi người. hihihi
thanh ngà  (thanhngatrannv@gmail.com) (11:17 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

harakiri - 2/9/2012 8:30:21 PM
Cỡ Pep mà nghe đựoc lời thách của bạn chắc cuời sặc chết mất thôi. Thế tôi thách MOU dám ở lại Real 4 hay 5 năm đấy,hiện nguyên hình liền
Kaiki - 2/9/2012 9:57:07 PM
Nếu tính theo như những gì đã qua với Mou thì điểm đến tiếp theo của ông có thể là nước Đức. khởi nghiệp chính thức làm HLV là ở quê nhà Bồ Đào Nha_vô địch BDN và CL rồi sang Anh_ chỉ vô địch ngoại...
Do Ng - 2/9/2012 10:58:37 PM
Pep mà huấn luyện HN ACB (năm 2011) của bầu Kiên thì chắc chắn xuống hạng trước 4 vòng đấu. Không có lực lượng thì may ra Harry Potter mới có thể làm phép cho chân gỗ thành siêu sao thôi. Bài báo chỉ...
Xuân Trường - 2/9/2012 9:26:06 PM
Trừ một vài fan hâm mộ Tuyển Anh một cách "cuồng", ai cũng nhận ra rằng Đội tuyển Anh chỉ là một đội bóng tầm thường trong khoảng 20 năm trở lại đây (các fan ít hiểu biết về bóng đá sẽ cãi lại điều...
Sumo - 2/9/2012 8:06:36 PM
Rõ rồi, qua bảng thống kê là đủ thấy Bundesliga là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu.