Ngày thi đấu thứ 2 của đoàn TTVN: Các môn võ vẫn là “mỏ vàng”

Thứ Năm, 10/12/2009 21:06

(TT&VH Online) – Tâm điểm của ngày thi đấu thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam là việc các Teakwondo, Karatedo mang về 4 HCV cho Tổ quốc, trong khi nhà á quân Olympic Hoàng Anh Tuấn mất vàng trên sàn đấu ở hạng cân 56kg.

Sau khi “gặt” 2 HCV ở các nội dung quyền ngày ra quân, hôm nay các võ sỹ taekwondo tiếp tục lập công với 2 tấm HCV của Nguyễn Trọng Cường (hạng 87kg, thắng đối thủ So Naro- người Campuchia với tỷ số 6-3 ở trận chung kết), và Lương Minh Đạt (hạng dưới 80kg, thắng võ sĩ Avenido Marlon - người Philippines tới tỷ số 6-3).

Trọng Cường khoe tấm HCV taekwondo hạng 87 kg

Sau tin thắng trận của teakwondo, các võ sỹ thi đấu kata của Karatedo VN đã ghi tên trên bảng vàng. Vào lúc 16h chiều, “nữ hoàng Kata VN” Nguyễn Hoàng Ngân đã giành được tấm HCV đầu tiên cho karatedo, sau khi thắng 5-0 trước VĐV người Singapore Ng Pei Yi. Ở nội dung kata đồng đội nữ, các võ sỹ Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hằng và Đỗ Thị Thu Hà đã thắng 5-0 trước đội Malaysia để có được tấm HCV nữ thứ hai cho Karatedo VN. Cơ hội nâng tổng số HCV của Karatedo còn nhiều trong những ngày tới khi các đội dung Kumite vào cuộc.

Dù bắn súng có tới 6 HCV được trao trong ngày 10/12, nhưng các VĐV của đội tuyển bắn súng Việt Nam chưa được nếm hương vị chiến thắng ở Nhà thi đấu thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Lào. Các VĐV nam dự thi súng ngắn tiêu chuẩn nam chỉ giành được HCB, xếp sau đội Thái Lan. Ở nội dung cá nhân, Phạm Cao Sơn giành HCĐ cho đoàn TTVN. Ở nội dung súng trường hơi nam, bộ ba Nguyễn Duy Hoàng, Trần Văn Thảo, Phạm Ngọc Thanh chỉ giành được HCĐ với 1744 điểm.

Việc các võ sỹ Teakwondo, Karatedo đang thẳng tiến trên đường chinh phục những tấm HCV ở SEA Games 25 đã tiếp tục khẳng định thực lực của các môn võ đoàn Việt Nam ở Đại hội thể thao khu vực. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui của các võ sỹ Teakwondo, Karatedo đem lại, người ta lại ái ngại cho sự thất thế của một số môn khác, đặc biệt là thất bại của lực sỹ cử tạ Hoảng Anh Tuấn.

Lương Minh Đạt giành HCV taekwondo hạng dưới 80kg

Không chỉ gục ngã trên sàn đấu hạng 56kg trước các đối thủ không mấy tên tuổi ở đấu trường quốc tế, Anh Tuấn đã gây thất vọng cho người hâm mộ thể thao nước nhà ở giải đấu mà Tuấn đã có nhiều lợi thế để mang về tấm HCV đầu tiên của chính mình ở đấu trường SEA Games. Tuấn đã không thể vượt qua chính mình mà còn khiến mục tiêu có vàng của đội tuyển cử tạ bị ảnh hưởng nặng nề.

Ở các hạng cân khác, các lực sỹ của cử tạ VN chỉ giành được 1 HCB ở hạng cân 48kg nữ của Ngô Thị Ngà. Trong động tác cử giật, Ngà nâng được mức tạ 87kg. Mức tổng cử của Ngà là 185kg, kém xa VĐV đoạt HCV người Thái Lan 9kg.

Ở môn bơi, Võ Thái Nguyên giành HCĐ ở nội dung bơi 400m hỗn hợp. Ở ngày đâu thi đấu của môn Billiards & snooker, tại nội dung đánh đôi Pool 9 bóng, cặp Đỗ Hoàng Quân - Lương Chí Dũng đã lần lượt thắng các cặp Muhtadee Billah - Teo Chee Soon (Brunei), Nitiwat - Surathep (Thái Lan, bán kết) để có mặt ở trận chung kết diễn ra ngày 12/12.
 

Tính đến 21h ngày 10/12, đoàn TTVN đã có 6 HCV, 5HCB, 8 HCĐ, đứng thứ 3 sau các đoàn Singapore (11 HCV, 3 HCB,  8 HCĐ) và Thái Lan (7 HCV, 13 HCB, 6 HCĐ)…

Bảng vàng đoàn thể thao VN tại SEA Games 25 sau 2 ngay thi đấu:
* Ngày 9/12:
1. Bộ ba Vũ Thành Dương, Nguyễn Đình Toàn và Lê Trung Anh (Taekwondo- Nội dung thi quyền đồng đội nam)
2. Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Minh Tú (Taekwondo- Thi quyền đôi nam nữ )
* Ngày 10/12:
3. Nguyễn Trọng Cường (Taekwondo, hạng cân dưới 87kg)
4. Lương Minh Đạt (Taekwondo, hạng cân dưới 80kg)
5. Nguyễn Hoàng Ngân (Karatedo, nội dung Kata)
6. Bộ ba Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hằng và Đỗ Thị Thu Hà (Karatedo, nội dung Kata).

TT&VH Online

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
"Ngoi sao" Hoang Anh Tuan that bai tai Sea Games 25 la mot bai hoc lon co The thao Viet Nam noi chung va ban than VDV Hoang Anh Tuan noi rieng. Do la bai hoc ve "Ton trong doi thu, biet minh biet nguoi".Mot bai hoc rat co ban trong thi dau the thao. Tiec that!
Nguyễn Trường Chinh  (truongchinhsmdt1505@gmail.com) (07:43 11/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sai lầm của VĐV cử tạ Hòang Anh Tuấn và BHL vừa chủ quan vừa xem thường đấu thủ nên dẫn đến kết quả mất trắng?. Tiếc thật!
NBL  (vtl@hcm.vnn.vn) (08:59 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một kết cục có thể dự đoán được với NGÔI SAO Hoàng Anh Tuấn !
KTN  (nguyencongkhiem1374@yahoo.com.vn) (07:53 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Phạm Minh - 2/15/2012 10:33:21 AM
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam "sở hữu tất cả các quyền.." hợp lý khi chưa có VPF. Khi VPF sinh ra mà còn áp dụng luật đó thì VFF hơi ..lộng quyền, hay nói cách khác VPF chỉ là "bù nhìn"?! sinh ra chẳng...
độc long - 2/15/2012 10:32:07 AM
lố bịch
Visca el Barca - 2/15/2012 10:11:37 AM
Chỉ có những kẻ hèn hạ, tiểu nhân mới làm điều đó mà thôi. Người đặc biệt ư? Xin lỗi, người cá biệt!
Đinh Xuân Tùng - 2/15/2012 10:14:34 AM
Vòng 1/16 này thường nhẹ hơn, Barca biết thắng trước để lượt về phân phối, tiết kiệm sức lực. 10 điểm ít hơn R.M là 1 thực tế không dễ vượt, bởi R.M đang rất ổn định. Theo đây, Pep có xu hướng buông...
Visca el Barca - 2/15/2012 10:06:12 AM
Bởi anh đơn giản là Messiah!